Bài viết của Thư Huệ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-6-2016] Ngày 26 tháng 5 năm 2016, Politiken, một tờ nhật báo hàng đầu Đan Mạch, đã đăng tải một bài viết với tiêu đề “Trung Quốc nỗ lực ngăn cản diễn xuất tại Aarhus” (Kina forsøgte at stoppe forestilling i Aarhus). Bài viết đã công bố lá thư do Lãnh sự quán Trung Quốc gửi tới Nhà hát với ý định cản trở buổi biểu diễn đã được lên lịch của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận tại Aarhus, Đan Mạch.

2016-6-10-minghui-shenyun-denmark-02--ss.jpg
Tờ Politiken của Đan Mạch tiết lộ ý đồ cản trở buổi biểu diễn của Lãnh sự quán Trung Quốc .

Bài viết trên Politiken cho biết: “Công ty Nghệ thuật biểu diễn Thần Vận có trụ sở tại New York nhiều năm nay vẫn nói rằng Trung Quốc cố gắng can nhiễu các buổi biểu diễn của công ty ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có ở Đan Mạch. Gần đây, công ty cáo buộc Trung Quốc (gây áp lực lên một Nhà hát để hủy) 4 buổi diễn của đoàn tại Seoul. Giờ đây, Lãnh sự quán Trung Quốc lại cố thúc ép Nhà hát tại Aarhus từ bỏ hai buổi diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận vào tháng 4.”

Lãnh sự quán Trung Quốc đã cảnh cáo Nhà hát tránh xa Thần Vận và bôi nhọ danh tiếng của đoàn nghệ thuật này. Lá thư còn cáo buộc buổi biểu diễn “nhằm cố gắng phá hoại quan hệ giữa Trung Quốc và Đan Mạch.”

Lãnh sự quán đã “đi quá giới hạn” ông Alex Arendtsen, phát ngôn viên của Sở Văn hóa thuộc Đảng Nhân dân Đan Mạch cho hay.

Bài viết còn cho biết: “Và ông sẽ đề nghị Bộ trưởng Văn hóa Bertel Haarder nêu rõ vấn đề này với Lãnh sự quán Trung Quốc. ‘Họ có quyền nói những gì họ nghĩ. Nhưng họ không thể bảo người Đan Mạch phải nói có đối với vấn đề nào đó. Về việc này, chúng tôi phải khẳng định rõ ràng không đồng ý bởi vì đó là cách làm độc tài,’ ông nói với tờ Politiken”.

Nhà hát đã phớt lờ đề nghị của Lãnh sự quán Trung Quốc. Giám đốc nhà hát, ông Jan Christensen phát biểu: “Chúng tôi đánh giá nội dung nghệ thuật của buổi biểu diễn rất cao nên chúng tôi cho đoàn thuê nhà hát. Ở Đan Mạch chúng tôi có tự do ngôn luận và chúng tôi tuân theo điều đó, nên chúng tôi nhận định rất nhanh rằng sẽ không thể làm theo yêu cầu từ Lãnh sự quán Trung Quốc.”

Ông Christensen nói với phóng viên tờ Politiken rằng hai buổi biểu diễn tại Nhà hát gần như bán hết vé. Gần 3.000 người dân đã mua vé.

Bài viết nhận định: “Nghệ thuật biểu diễn Thần Vận đang được lưu diễn khắp toàn cầu và xuất hiện trên rất nhiều sân khấu lớn. Đoàn Nghệ thuật cho biết thông qua âm nhạc và vũ đạo [họ] tái hiện lại những truyền thuyết cổ xưa, các thiên quốc, và những câu chuyện anh hùng thời hiện đại để đưa khán giả vào một cuộc hành trình xuyên qua lịch sử 5.000 năm văn hóa của Trung Quốc. “

Các màn biểu diễn Thần Vận lay động khán giả tại Aarhus, Đan Mạch

2016-6-10-minghui-shenyun-denmark-01--ss.jpg
Một buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận tại Aarhus, Đan Mạch vào tháng 4 năm 2016.

Thần Vận biểu diễn hai buổi tại Aarhus vào ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2016.

Vợ chồng nhà sản truyền hình bà Thera Hoeymans, một nhà báo và dẫn chương trình truyền hình, và ông Jorgen Vang, nhà quay phim và sản xuất phim, nói rằng Trung Quốc có 5.000 năm văn minh và họ thấy điều đó được thể hiện sống động qua biểu diễn của đoàn Thần Vận. Cặp vợ chồng đánh giá biểu diễn của đoàn tại Aarhus vào ngày 12 tháng 4 mang vẻ đẹp hoàn hảo.

“Sự nhẹ nhàng, thanh lịch, âm nhạc cùng biểu đạt của cơ thể, làm cho tôi cảm thấy như tất cả mọi thứ rất … dường như tất cả mọi thứ thật thanh thoát và vui vẻ, đầy cảm xúc, rất thiêng liêng, và bạn có cảm giác rằng bạn được vũ trụ nâng lên ”, bà Hoeymans nói. Bà cho biết mình cảm nhận được điều này từ chiều sâu và vẻ đẹp trong từng màn trình diễn.

“Tôi cảm thấy sự an hòa. Tôi thực sự cảm thấy điều đó. Tôi đã có một trải nghiệm thật tuyệt vời và cảm thấy được thăng hoa, đúng là như thế,” bà nói.

Thị trưởng Uffe Jensen ở Odder, một thành phố nhỏ hơn cách Aarhus khoảng 12 dặm, cũng xem buổi biểu diễn vào ngày 12 tháng 4. Ông cho biết mình chưa từng được xem buổi biểu diễn nào như thế. Ông thấy dàn nhạc giao hưởng, với sự kết hợp của những nhạc cụ phương Tây và phương Đông truyền thống, thật tuyệt vời, thậm chí rất xuất sắc và háo hức khi xem những màn vũ đạo kể về các câu truyện và các truyền thuyết của Trung Quốc xưa.

Đan Mạch rất chào đón Đoàn nghệ thuật là điều không hề nghi ngờ. Hai buổi biểu diễn bán hết vé, khán giả đứng dậy tán thưởng với những tràng pháo tay nồng nhiệt và ba lần gọi nghệ sỹ ra chào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/11/329925.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/12/157390.html

Đăng ngày 27-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share