Bài viết của Anh Tử tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 10-12-2015] Ngày 9 tháng 12 năm 2015, một ngày trước ngày Nhân quyền Thế giới, bên trong tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Ottawa của Canada đã diễn ra một cuộc họp báo. Ban tổ chức đã kêu gọi các nghị sỹ và công chúng ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 16 qua tại Trung Quốc.

Buổi họp báo được Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, ông Peter Kent, nghị sỹ kiêm chủ tịch nhóm những người bạn của Pháp Luân Công và cựu Bộ trưởng Tư pháp, ông Irwin Cotler tổ chức.

“Vào năm 2000, khi đó tôi mới lên sáu tuổi, cha tôi đã bị bắt đi ngay trước mắt tôi. [Chính quyền Trung Quốc] đã bắt ông phải từ bỏ niềm tin của mình bằng cách tra tấn, đánh đập, và tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc để phá hủy hệ thần kinh của ông. Nhưng ông đã quyết không từ bỏ đức tin của mình khi muốn trở thành một con người sống theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn”, Cô Trần Hi, một nhân chứng tại buổi họp báo, cho biết. Cô Trần là sinh viên trường Đại học Toronto.

Ngày 11 tháng 11 năm 2015, cha của cô Trần là ông Trần Dũng Ba, đã bị bắt tại thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc khi ông đi nộp đơn khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2015-12-10-minghui-ottawa-hopechen.jpg

Trần Hi, sinh viên trường Đại học Toronto

2015-12-10-minghui-ottawa-paulli.jpg

Paul Lý, cư dân Toronto

Trần Hi không phải là công dân Canada duy nhất có thân nhân bị giam giữ bất hợp pháp tại Trung Quốc. Paul Lý, một công dân khác của Canada hiện đang sinh sống tại Toronto, cũng đã làm nhân chứng khi cho biết cha của anh, ông Lý Hiểu Ba, hiện đang phải chịu mức án tám năm tù giam lần thứ hai chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Năm 2005, ông Lý Hiểu Ba đã bị kết án tám năm tù lần thứ nhất tại nhà tù Đức Dương. Ông đã phải chịu nhiều loại hình tra tấn, trong đó có cực hình bị ngâm trong “hầm nước” vào mùa đông trong tình trạng không mảnh vải che thân. Ông cũng bị bắt đứng trong nhiều ngày cho đến khi đến khi đôi chân của ông bị sưng phù lên, vào những thời điểm khác ông bị bắt phải chạy gần 25 km mỗi ngày.

Do bị tra tấn và sống trong môi trường khắc nghiệt nên khi được thả ra, mắt trái của ông gần như không còn có thể nhìn thấy được gì nữa.

Ngày 21 tháng 04 năm 2015, ông Hiểu Ba lại bị bắt và bị kết bản án tám năm tù giam lần thứ hai khi ông đi phát tặng các tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công. Một nhân viên thuộc Lãnh sự quán của Canada đã cố gắng tới tham dự phiên tòa “xét xử” ông, nhưng các nhân viên của tòa án đã đuổi anh ấy đi.

Nghị sĩ kiêm Chủ tịch nhóm những người bạn của Pháp Luân Công, ông Peter Kent, cho biết chính phủ mới của Canada cần phải tiếp tục ủng hộ Pháp Luân Công và tiến hành nhiều nỗ lực phản đối lại cuộc bức hại hơn nữa.

Ông cho biết cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn ngay cả khi một số học viên đã có thể đệ đơn kháng án cho mình lên một số tòa án ở một số khu vực ở Trung Quốc. Ông đề nghị chính phủ mới của Canada khuyến khích chính phủ Trung Quốc cho người dân quyền được kháng cáo như vậy nhiều hơn nữa và tuân thủ luật pháp bằng cách đưa những kẻ liên đới trong cuộc bức hại này ra công lý.

Ông chỉ ra rằng chính phủ mới của Canada cần phải tiếp tục gây áp lực với chính phủ Trung Quốc để thả tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù và dừng ngay việc tra tấn họ.

Ông Irwin Cotler, cựu nghị sĩ kiêm Bộ trưởng Tư pháp đã ngợi khen Trần Hi và Paul Lý đã can đảm lên tiếng phản đối ĐCSTQ.

“Cùng sát cánh với những người đang bị bức hại này và để họ biết rằng họ không hề đơn độc, đó là trách nhiệm của một nghị sỹ cũng như một công dân Canada,” ông Cotler nói.

Ông Joel Chipkar, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, đề nghị chính phủ mới và các nghị sỹ Quốc hội Canada cùng giúp chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 16 năm qua tại Trung Quốc, và cũng là để giúp các thân nhân đang bị cầm tù của 10 công dân Canada đòi lại tự do của mình.

Cũng ngày 9 tháng 12, ông Chipkar cho biết đã có hơn 300.000 người dân Canada ký tên thỉnh nguyện hối thúc chính phủ giúp chấm dứt cuộc bức hại và ông đã trình hơn 95.000 chữ ký thỉnh nguyện lên Thủ tướng mới Justin Trudeau của Canada.

Ông cho biết các báo cáo điều tra cho thấy có đến hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị các tổ chức liên quan đến ĐCSTQ giết hại để thu hoạch nội tạng.

Các học viên Pháp Luân Công đến từ Toronto, Montreal và Ottawa đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội trong suốt khoảng thời gian diễn ra cuộc họp báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/10/320291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/14/154085.html

Đăng ngày 20-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share