[MINH HUỆ 16-09-2008] Một món khí cụ tra tấn được áp dụng trên các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại nhà tù thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Nó làm bằng những thanh sắt. Khi một học viên bị còng vào khí cụ này, hai cánh tay của họ sẽ căng ra như một thập tự. Hai bàn tay của họ bị còng riêng ra và hai chân bị còng chung. Nạn nhân bị kiềm kẹp và không cử động được trừ cái đầu. Một khi bị còng, học viên bị tra tấn và ép ăn, đôi lúc lâu đến nhiều ngày đêm liên tiếp.

Bà Khổng Thiến trong tình trạng nguy kịch

Bà Khổng Thiến đang bị giam tại nhà tù thành phố Duy Phường. Để phản kháng sự bắt giam bất hợp pháp bà, bà Khổng tuyệt thực nhiều lần. Các lính canh kéo lôi bà để ép ăn và bà bị chích nhiều thuốc vào máu. Bà bị còng vào một thập tự sắt và tiêm thuốc vào tĩnh mạch. Sau nhiều ngày qua, bà không còn cử động được vì bị tra tấn. Cột sống và phần dưới lưng của bà bị thương vì bị ép vào các thanh sắt, tạo nên sự đau đớn vô cùng. Bà không còn có thể bước đi hoặc tự săn sóc được. Thời gian lâu nhất mà bà bị còng lên thập tự là bảy ngày đêm. Trước khi bị bắt giam, bà rất đẹp và khỏe mạnh, nhưng bây giờ bà chỉ còn da bọc xương, và bà đang trong tình trạng nguy kịch.

Bà Đàm Hiến Trinh không thể bước đi

Bà Đàm Hiến Trinh bị báo cáo với cảnh sát khi bà làm sáng tỏ sự thật với một thanh niên vào khoảng 7:00 giờ tối ngày 23 tháng tám 2008. Bà bị bắt và bị mang đến đồn cảnh sát Quảng Văn tại quận Khuê Văn, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Đêm đó, nhà của bà bị lục soát. Một ngày sau, bà bị mang đến nhà tù thành phố Duy Phường, nơi mà bà bị giữ lại.

Để phản đối, bà Đàm tuyệt thực khi bà bị mang đến nhà tù. Trong bốn ngày, những tên lính canh kéo lôi bà ra khỏi phòng giam, còng bà vào thập tự, và chích thuốc vào máu bà. Dưới tình trạng thông thường, một vài giờ là đủ để chích ba chai thuốc. Nhưng các lính canh muốn gia tăng thời gian và gia tăng sự tra tấn, vì vậy họ làm cho nó kéo dài hơn mười giờ. Bà bị đau đớn khắp thân thể. Sau đó, bà không còn có thể cử động được nữa, và nhiều người phải giúp đưa bà xuống khỏi thập tự. Ngày thứ hai, bà lại bị kéo lôi và chích thuốc. Sau hai ngày, bà không còn có thể cử động, vì cơn đau nơi lưng và xương sống rất khó chịu đựng. Bà không có thể đứng lên để đi hoặc tự săn sóc mình.

Bà Đàm tuyệt thực trong chín ngày. Bà vô cùng yếu và nói chuyện khó khăn. Tim bà đập mạnh và bà cảm thấy như bị nghẹt thở. Tuy vậy, bốn viên chức từ đồn cảnh sát Quảng Văn dựng bà lên và mang bà đến Trại lao động cưỡng bách Vương Thôn. Họ che dấu sự kiện là bà đã tuyệt thực trong chín ngày. Khi bà bị mang vào trại lao động, bà bị mê man và nôn ra máu. Ba ngày sau, bà lại bị còng vào một chiếc giường và bị chích thuốc vào máu tại nhà thương trại lao động. Khi các bác sĩ khám phá ra bà trong tình trạng nguy kịch với tình trạng thiếu máu vào tim, họ ra lệnh cho gia đình bà đến mang bà đi ra.

Bà Đàm không còn có thể bước đi do bị tra tấn. Hai chân bà sưng và bà không thể cử động đầu hoặc lưng. Hơn nữa, một lính canh đá bà nơi xương cụt, khiến cho cử động càng khó khăn. Trước đây bà rất khỏe mạnh nhưng bây giờ bà không có thể tự săn sóc lấy mình. Sau một chục ngày bị tra tấn nặng nề, bà hoàn toàn không nhìn ra và không giống như một người bình thường. Sự khủng bố đã làm bà và gia đình bà bị thương nặng nề.

Các viên chức cảnh sát có liên quan đến sự khủng bố bà Đàm Hiến Trinh tại đồn cảnh sát Quảng Văn:
Lí Vĩnh Hoành, Trưởng đồn: 86-536-8228089
Lí Hoa, Phó đồn Tôn Thủ Chí, Phó đồn: 86-13869667199 (di động)
Vương Nham Phong, cảnh sát trưởng: 86-13336365716 (di động)
Cảnh sát viên, họ Thích (không rõ tên)
Trần Tương Tân, Trưởng phòng an ninh quốc gia

Các cảnh sát viên liên quan đến việc khủng bố bà Khổng Hiến tại nhà tù thành phố Duy Phương:
Ngô Tĩnh (nữ), vào khoảng 20 tuổi
Trương, thủ trưởng, vào khoảng 30 tuổi
Bà Khang (nữ), bác sĩ tại nhà tù, vào khoảng năm mươi

Từ sở cảnh sát Duy Bắc: Diêm Nghiêu

Các nhân viên liên quan đến việc bắt bớ bà Khổng Thiến:
Hoàng Duy Liên (nữ), Giám đốc Sở cảnh sát thành phố Duy Phường: 86-536-8783123
Văn phòng số 912 của Tòa nhà chính quyền thành phố Duy Phương (đặc biệt phụ trách việc đàn áp Pháp Luân Công)
Lí Hưng Minh, Trưởng đội cảnh sát hình sự của Vùng Phát triển Kinh tế thành phố Duy Phường
Vương Vĩ, Phó trưởng phòng an ninh quốc gia cảnh sát thành phố Duy Phường

Ngày 15 tháng chín 2008


Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2008/9/16/185960.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/30/101095.html
Đăng ngày: 27-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share