Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-2-2016] Cuối năm ngoái, mỗi ngày tôi đều đi ra ngoài để phát tặng lịch để bàn Minh Huệ 2016 cho những người mà tôi gặp.

Lịch Minh Huệ rất đặc biệt bởi vì trong đó có các thông tin giảng chân tướng Pháp Luân Công. Lịch Minh Huệ cũng góp phần khôi phục lại văn hóa truyền thống Trung Quốc và niềm tin vào Thần Phật. Với các bức tranh đầy cảm hứng được minh họa trên mỗi trang lịch, những quyển lịch này đã trở nên rất phổ biến ở Trung Quốc.

ae957d76b69f61338647110bdefa099c.jpg

Bìa lịch năm nay, một cậu bé cầm một tờ lịch có nội dung: “Trời ban hồng phúc.”

Một buổi sáng, tôi mang hàng chục quyển lịch trên chiếc xe đạp của tôi và đi ra ngoài để phát tặng. Tôi đi đến một ngã tư đường, nơi thường tập trung của những người lao động bán thời gian, họ đang đợi để được thuê làm việc vặt. Ngày hôm đó có rất nhiều người tập trung ở đó.

Khi tôi đến, một số người ban đầu nghĩ rằng tôi cũng là một trong số những người đến đây để đợi việc. Khi nhận ra rằng tôi không đến để tìm việc, một số người đã vây lấy tôi, họ hỏi: “Bạn đến thuê chúng tôi làm việc à?”

Tôi trả lời: “Không, tôi là một học viên Pháp Luân Công. Sắp sang năm mới rồi, tôi đến để tặng các anh chị lịch Minh Huệ và chúc mọi người một năm mới sức khỏe và bình an.”

Tôi vừa giảng chân tướng về Pháp Luân Công, vừa mở túi đựng lịch. Khi tôi nói rằng tôi phát tặng lịch Minh Huệ năm mới cho họ, mọi người đều đến để lấy. Nhiều người rất háo hức muốn có lịch, họ còn chủ động tự tay tìm lịch trong túi xách của tôi.

Mỗi lần đưa tặng một quyển lịch là tôi lại giảng chân tướng. Tôi nói với họ rằng hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và trên thế giới đang kiện Giang Trạch Dân về tội đã phát động cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Công rất tuyệt vời và khuyên họ hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được phúc báo. Tôi cũng nói với họ về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó để tính mạng được an toàn và để có được một tương lai tươi sáng.

Một số người đáp lại: “Tôi đã biết chút ít về tình huống của Pháp Luân Công – Pháp Luân Công là tốt.” “Pháp Luân Công bị oan uổng!” Một người khác nói: “Tôi biết tường tận về cuộc bức hại. Lãnh đạo tương lai của đất nước này nên là các học viên Pháp Luân Công.”

Sau đó một người đàn ông đột nhiên giơ tay phải lên và hô to: “Pháp Luân Công vạn tuế!”

Tôi nhanh chóng nói: “Các bạn đừng hiểu lầm. Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp. Chúng tôi không hứng thú với chính trị và tuyệt đối không tham dự chính trị. Chúng tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tà ác này chỉ với mong muốn giúp các bạn có một tương lai tươi sáng.”

Tôi đã phát hết toàn bộ số lịch, nhưng vẫn còn một số người chưa có. Họ phàn nàn: “Chúng tôi có rất nhiều người, sao bạn không mang nhiều lịch hơn cơ chứ?“ Tôi hứa với họ rằng ngày hôm sau tôi sẽ mang nhiều lịch hơn đến.

Nói lời phải giữ lấy lời, ngày hôm sau tôi đã mang nhiều lịch hơn đến đó. Mọi người ở đó đều nhận được lịch và được nghe chân tướng Pháp Luân Công. Ai ai cũng ngập tràn hạnh phúc.

Lịch Minh Huệ cứu độ chúng sinh

Một ngày trong tháng 1 năm 2016, tôi cùng hai đồng tu thuê xe để đi tới một ngôi làng lân cận để phát tặng lịch ở một khu chợ. Khi đến chợ, chúng tôi chia nhau ra để phát lịch.

Sau khi tìm thấy một vị trí thuận tiện, tôi liền hô lớn: “Tôi có lịch chân tướng Pháp Luân Công ở đây. Có ai muốn có không?”

Mọi người bất đầu đổ xô tới. Tôi không kịp trở tay nên không giảng chân tướng cho họ được, do vậy tôi nói với họ hãy đọc chân tướng trên lịch khi về đến nhà.

Chỉ trong chốc lát, tôi chỉ còn lại một quyển lịch để bàn. Khi đó, có hai người đàn ông đi về phía tôi, và họ đều muốn có lịch. Tôi đã làm tất cả những gì có thể và đưa quyển lịch còn lại cho một trong hai người. Người còn lại tỏ vẻ buồn bã vì không có lịch.

Tôi bèn đến chỗ một đồng tu để lấy lịch, nhưng đồng tu đó cũng vừa phát hết. Sau đó tôi đã hỏi đồng tu khác, thật may là cô ấy vẫn còn hai cuốn. Vậy là người đàn ông không có lịch kia giờ đã rất vui mừng khi nhận được lịch và được nghe chân tướng.

Một lần khác, tôi gặp một người đàn ông chừng 70 tuổi trông khá nổi bật. Tôi giảng chân tướng cho ông ấy và tặng ông một quyển lịch. Ông ấy rất hạnh phúc khi có lịch mới và nói cảm ơn khi tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công. Tôi trả lời: “Bác không cần cảm ơn cháu, mà hãy cảm ơn Sư phụ của chúng cháu!”

Khi tôi nhắc tên Lý Sư phụ, người đàn ông đó đã bật khóc.

Trước khi chúng tôi chia tay, ông ấy nói: “Hãy chú ý an toàn. Ngày nay loại người nào cũng có.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/16/324157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/22/155662.html

Đăng ngày 27-5-2016; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share