[MINH HUỆ 25-5-2016] Ngày 21 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công ở Luân Đôn đã tập trung tại St. Martin’s Place tổ chức một sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại kéo dài suốt 17 năm tại Trung Quốc.

2016-5-24-minghui-falun-gong-london-01--ss.jpg

2016-5-24-minghui-falun-gong-london-02--ss.jpg

Hoạt động của các học viên Pháp Luân Công tại St. Martin’s Place ở Luân Đôn, nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc

Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ rộng khắp của người dân từ mọi giai tầng trong xã hội. Nhiều du khách và người dân địa phương đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công.

2016-5-24-minghui-falun-gong-london-03--ss.jpg

Ông Philip và con gái ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ông Philip, một kỹ sư nghỉ hưu, đã từng nghe đến Pháp Luân Công, nhưng ông không biết rằng cuộc bức hại tàn bạo đã tiếp diễn trong một thời gian dài.

“Cuộc bức hại phải lập tức chấm dứt,” ông Philip nói. Ông và con gái trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Họ không thể hiểu nổi tại sao chính phủ lại đàn áp nhóm ôn hòa như vậy. Một học viên giải thích rằng những lời dạy của Pháp Luân Công chú trọng vào Chân-Thiện-Nhẫn, điều này đối lập với ý thức hệ của Đảng Cộng sản, Đảng sợ đức tin truyền thống này và sợ mất đi sự kiểm soát ý thức người dân của nó.

Lúc đó, ông Philip tin rằng ông hiểu được nguyên nhân của cuộc bức hại. “Điều này là do sự hoang tưởng của người đứng đầu. Họ lo lắng bị mất quyền lực, vì vậy họ sách nhiễu và đàn áp người dân của họ. Đó là những gì mà Stalin đã làm ở Nga, và hiện tại Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cùng cách làm như vậy.”

2016-5-24-minghui-falun-gong-london-04--ss.jpg

Ông McCoy hy vọng rằng chữ ký của ông sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại

Ông McCoy, một nhân viên thư viện đã về hưu dễ dàng có thể hiểu được mối liên hệ giữa cuộc bức hại và môn tu luyện thiền định mà ông thấy. Ông nghe đến cuộc bức hại một vài tháng trước, và hôm nay ông đã ký tên thỉnh nguyện. “Cuộc bức hại đã kéo dài quá lâu. Đã đến hồi kết của Đảng Cộng sản rồi.” ông nói.

2016-5-24-minghui-falun-gong-london-05--ss.jpg

Anh Dan muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công

Anh Dan đã nhiều lần thấy cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên trước Đại sứ quán Trung Quốc, và luôn muốn được tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công. Hôm nay, anh hỏi các học viên nhiều câu hỏi, và ký tên thỉnh nguyện. “Tôi nên đến để tìm hiểu sớm hơn và làm nhiều điều hơn để giúp chấm dứt cuộc bức hại,” anh nói.

2016-5-24-minghui-falun-gong-london-06--ss.jpg

Bà Pitt lên án nạn mổ cướp tạng được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc

Bà Pitt, một bác sỹ về hưu, đã bị sốc khi nghe đến vấn nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. Bà nói: “Tôi cảm thấy xấu hổ về những đồng nghiệp Trung Quốc [những người tham gia vào nạn thu hoạch tạng bất hợp pháp].” Bà đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi các nhà lập pháp Anh giúp đỡ chấm dứt nạn mổ cướp tạng.

2016-5-24-minghui-falun-gong-london-08--ss.jpg

Anh Mike, nhà sản xuất phim người Mỹ, quan ngại về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Anh nói: “Tất cả mọi người nên nỗ lực cùng nhau và chấm dứt cuộc bức hại nhân quyền ở Trung Quốc.”

2016-5-24-minghui-falun-gong-london-09--ss.jpg

Hai giáo viên địa phương đánh giá cao nỗ lực của các học viên. “Các bạn làm rất tốt. Các bạn nên nói cho nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại,” một người nói trong khi ký tên thỉnh nguyện. “Chúng tôi chúc các bạn thành công!”

2016-5-24-minghui-falun-gong-london-07--ss.jpg

Sau khi trò chuyện với các học viên khoảng một giờ đồng hồ, một du khách người Ý chưa từng nghe đến Pháp Luân Công đã ký tên thỉnh nguyện


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/25/329229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/26/157166.html

Đăng ngày 3-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share