Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chu Văn Anh tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 24-5-2016] Mỗi ngày, cô Quân đều treo tấm áp phích lên gần Tháp Eiffel để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Mỗi ngày, cô đều gặp rất nhiều du khách Trung Quốc. Phần đa họ sau khi nói chuyện với cô đều hiểu chân tướng cuộc đàn áp và cảm ơn vì những nỗ lực của cô. Thỉnh thoảng, một số người bị thụ nhận tuyên truyền dối trá của chính quyền Trung Quốc về Pháp Luân Công mà nói lời lăng mạ cô. Cô Quân giữ bình tĩnh và lịch sự, cô thiện tâm đối đãi với họ làm thái độ của họ dịu xuống. Cuối cùng, họ lắng nghe và tôn trọng cô.

2016-5-23-minghui-falun-gong-paris-01--ss.jpg

2016-5-23-minghui-falun-gong-paris-02--ss.jpg

2016-5-23-minghui-falun-gong-paris-03--ss.jpg

2016-5-23-minghui-falun-gong-paris-04--ss.jpg

Áp phích và biểu ngữ gần Tháp Eiffel

Từ xúc phạm và nhạo báng tới ca ngợi

Một ngày, cô Quân đã cố gắng giảng chân tướng với một nhóm khách du lịch Trung Quốc. Họ từ chối lắng nghe, chế nhạo cô và đã lên xe buýt. Trước khi họ rời đi, cô Quân vẫy tay chào và nói: “Chúc các bạn luôn bình an. Hãy nhớ thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, sẽ mang phúc lành cho bạn và gia đình.”

Nhóm người đó đã trở lại Tháp Eiffel vào ngày hôm sau và cô Quân đã không do dự tiếp tục giảng chân tướng Pháp Luân Công một lần nữa. Một trong số họ nói với cô: “Chị vẫn còn muốn nói chuyện với chúng tôi nữa à? Hôm qua chúng tôi đã chế nhạo chị. Chị không thấy tức giận sao?” Cô trả lời: “Chúng tôi tu luyện ‘Chân-Thiện-Nhẫn,’ chúng tôi không tức giận. Tôi chỉ muốn các bạn biết rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị bức hại.”

Các du khách nói với cô rằng họ không nghĩ rằng cô sẽ đến đó nữa vì những gì họ đã làm với cô ngày hôm trước. “Khi chị chúc chúng tôi luôn bình an và chúc chúng tôi may mắn sau khi chúng tôi lên xe, chúng tôi rất cảm động. Chúng tôi nghĩ rằng những người tu luyện Pháp Luân Công quả là không đơn giản, chúng tôi có trêu chọc ra sao, nhục mạ như thế nào các bạn cũng đều không tức giận, mà vẫn vui vẻ, những người tu luyện Pháp Luân Công thật tuyệt vời!“

Sáu người trong số họ đã lắng nghe cô Quân nói và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, bày tỏ rằng họ không đồng thuận quyết định bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản.

Du khách Trung Quốc bảo vệ Pháp Luân Công

Một lần khác, cô Quân đã cố gắng nói chuyện với một nhóm du khách về việc thoái ĐCSTQ chỉ ra những tội ác của chế độ [Cộng sản].

Một trong số đó đã tranh luận: “Chúng tôi không tin Trời, không tin đất, chỉ tin Đảng. Tại sao chúng tôi phải thoái Đảng?” Cô Quân giải thích với họ rằng từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền năm 1949 đã tiến hành nhiều cuộc vận động chính trị khiến hại chết hơn 80 triệu người Trung Quốc, thiện ác hữu báo là thiên lý. Các bạn không muốn vì cái đảng giết người hại mệnh này mà phấn đấu cả đời giống như lời tuyên thệ với nó khi các bạn gia nhập đảng chứ, phải hủy bỏ lời thề độc đó thì các bạn mới có thể được bình an” cô trả lời.

Khi cô Quân nói về “tự thiêu” lừa bịp trên Quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001, một du khách Trung Quốc ngắt lời cô. “Xin hãy để tôi nói cho các anh chị nghe nhé,” người phụ nữ nói. “Khi tôi nhiều lần xem cái gọi là tin tức vào năm 2001, tôi đã nghi ngờ rằng nó là do ĐCSTQ dàn dựng.”

Cô cho biết cô là một nhân viên cứu hỏa và rằng “chăn cứu hỏa rất là nặng, nó sẽ không thể ném dễ dàng trong không khí trước khi nó rơi trùm lên người đang cháy đâu. Hơn nữa, người đó không thể yên vị ở đó khi cái chăn nặng đó chụp lên người. [Chăn] sẽ nhấn anh ta xuống. Một điều nữa là, cái chăn đó dường như xuất hiện ngay sau khi người [tự thiêu] đó hét lên, rõ ràng là được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thời điểm hoàn hảo đó đã khiến nó có vẻ chỉ là đóng kịch. Tôi không thể thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đã xảy ra theo cách đó. ĐCSTQ dàn dựng nó [nhằm vu khống] Pháp Luân Công.”

Cô Quân đồng tình và nói thêm: “Đúng vậy. Ngoài ra, mái tóc của anh ta và chai nhựa trong lòng anh vẫn còn nguyên vẹn, trong khi khuôn mặt và quần áo của anh ấy đã bị bỏng nặng sau khi đám cháy được dập tắt. Đó là điều không thể.”

Lúc đó, một du khách khác nói với cô Quân rằng họ tin vụ tự thiêu là giả. Khoảng 20 người trong số họ đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/24/329179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/25/157152.html

Đăng ngày 3-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share