Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-02-2016] Là thành viên tham gia nhóm gọi điện thoại về Trung Quốc Đại lục giảng chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại, nhiệm vụ chính tôi là gọi điện thoại cho các quan chức của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở tỉnh Cát Lâm.

Có nhiều viên chức bình tĩnh nghe tôi nói, nhưng chỉ có vài người trong số họ là đồng ý thoái Đảng. Tuy nhiên, tôi thấy rằng, các học viên khác đã giúp được rất nhiều người thoái Đảng. Tôi tự hỏi điều gì đang diễn ra và cảm thấy vô cùng hối tiếc. Những người này dường như rất thích nghe tôi nói, nhưng họ không muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Vì thế mà tôi lo ngại họ có thể lỡ mất cơ hội tiến nhập vào vũ trụ mới trong thời khắc cuối cùng.

Sư phụ đã giảng:

“Vậy nên người Trung Quốc muốn được sang bước tiếp sau, thì nhất định phải dùng phương thức thoái Đảng công khai, phải có biểu thị ra hành vi, biểu thị mà không có hành vi thì không được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Thay đổi phương pháp tiếp cận

Tôi đã hướng nội bản thân và tìm thấy một số thiếu sót của mình

Một trong những vấn đề này là phương pháp tiếp cận của tôi. Khi gọi điện cho ai đó, tôi thường nói vượt quá khả năng tiếp thụ của họ và chỉ tập trung thể hiện quan điểm của bản thân mình.

Tôi nói với họ rằng ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều xấu xa, trong đó có cả việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống. Tôi đã nói rất nhiều thông tin cho họ và mong chờ họ sẽ cảm động. Vậy thì nguyên nhân vì sao mà họ không muốn thoái đảng?

Tôi nhận ra rằng những người này có thể không đồng quan điểm hay hiểu biết với mình, và do vậy mà những phản ứng của họ có thể sẽ khác biệt.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải biết nghĩ cho người khác. Nếu chúng ta mang tấm lòng vị tha khi nói chuyện với người khác và luôn giữ tâm thái này mọi lúc mọi nơi, chúng ta sẽ khiến người khác dễ dàng đồng cảm với mình hơn.

Sư phụ đã giảng:

“Tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Mục tiêu gọi điện thoại về Trung Quốc của chúng ta là để vạch trần thủ phạm bức hại Pháp Luân Công ở mỗi địa phương, thông báo cho người dân biết về tội ác mổ cướp nội tạng và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi thực hiện các cuộc gọi, tôi tập trung nhiều vào việc nói cho họ về nạn mổ cướp nội tạng vì tôi tin rằng điều này là cực kỳ xấu xa, nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi là cứu họ bằng cách giúp họ thoái ĐCSTQ thì lại thất bại.

Khi hướng nội tìm chấp trước của bản thân, tôi nhận ra rằng ý niệm của người tu luyện là vô cùng quan trọng vì nó có thể ảnh hưởng tới kết quả công việc mà chúng ta đang nỗ lực thực hiện. Suy nghĩ của tôi bị hạn cuộc bởi những quan niệm hậu thiên, vì vậy nó đã làm giảm lực độ cứu người.

Điều chỉnh phương pháp tiếp cận mang tới hiệu quả tốt hơn

Khi thực hiện gọi điện thoại, tôi đã điều chỉnh cách thức tiếp cận của mình. Tôi luôn giữ bình tĩnh, tâm từ bi và duy trì chính niệm mạnh mẽ. Đồng thời tôi cũng tránh dùng từ “anh” mà thay vào đó là từ “chúng ta”. Sự thay đổi nhỏ này đã cải thiện mối quan hệ giữa tôi với những người nghe điện thoại.

Một lần, có một viên chức trong làng nghe điện thoại của tôi, ngay lập tức tôi bắt đầu nói về nạn mổ cướp nội tạng. Vừa nghe được một lúc, ông ấy đã bỏ máy không nghe nữa, sau đó ông cũng không nhấc máy khi tôi gọi điện lại.

Tôi biết là mình đã mắc sai lầm và tôi đã gọi điện cho ông lần thứ ba. Lần này thì ông ấy đã nhấc máy. Suy nghĩ của tôi là phải cứu được ông. Tôi đã khuyên ông không nên bức hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bởi vì những ai bức hại người tu luyện cuối cùng cũng sẽ bị đưa ra xét xử. Tôi hỏi ông: “Đến lúc đó ông sẽ làm gì? Tốt hơn là chúng ta không nên liên quan đến việc này. Cách tốt nhất để bảo vệ chính mình là làm những việc đúng đắn và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Ông ấy cảm ơn vì tôi đã gọi điện lại cho ông và ông đồng ý thoái đảng. Chắc hẳn ông đã cảm nhận được sự từ bi mà tôi dành cho ông.

Nhờ việc gọi điện thoại về Trung Quốc mà tôi có thể hướng nội bản thân và đề cao tâm tính của mình. Tôi cần phải tinh tấn hơn trong tu luyện, học Pháp, phát chính niệm và giúp người dân Trung Quốc minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Làm được những điều này, tôi sẽ không để Sư phụ thất vọng về tôi.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/9/323835.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/28/155724.html

Đăng ngày 3-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share