Bài viết của Taohua, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-5-2016] Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cuộc đời của chúng tôi tốt đẹp hơn kể từ khi tôi bước vào tu luyện bốn năm về trước. Tôi có thể đi lại như một người bình thường và không đau đớn gì, bệnh ung thư của mẹ tôi biến mất, và chồng tôi bỏ hút thuốc lá.

Trước khi trở thành một người tu luyện, tôi bị rất nhiều bệnh. Tôi bị hen suyễn từ khi còn nhỏ. Rồi sau đó, qua thời gian, tôi được chuẩn đoán bị loét đường ruột, tăng huyết áp, viêm khớp, thoát vị đĩa đệm cột sống, bó cơ vai, nhiễm trùng phổi, tiểu không tự chủ, táo bón và các vấn đề đại tràng.

Bác sỹ liên tục kê đơn thuốc cho tôi với liều cao hơn, nhưng sức khỏe của tôi ngày một suy giảm. Bác sỹ nói rằng tôi chắc hẳn sẽ phải dành cả phần đời còn lại trên xe lăn và không có thuốc nào có thể khiến sức khỏe của tôi khá hơn cả.

Pháp Luân Đại Pháp cải thiện sức khỏe của tôi

Năm 2012, khi một người họ hàng nói cho tôi về lợi ích sức khỏe mà nhiều người được trải nghiệm sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi đã không tin cô ấy. Giống như bao người dân Trung Quốc, tôi bị lừa dối bởi những tuyên truyền vu khống của chính quyền Trung Quốc đối với môn tu luyện này.

Tuy nhiên, tôi đã nhận đĩa DVD biểu diễn Thần Vận và xem chương trình. Buổi biểu diễn đã đả khai cho tôi. Đó là màn biểu diễn múa hay nhất mà tôi đã từng xem, và tôi được thưởng thức những bài hát tuyệt vời nhất. Điều này làm tôi phân vân rằng có thể tất cả những điều mà chính quyền Cộng sản đã công bố là sai. Câu hỏi “Những học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện một màn trình diễn đỉnh cao như vậy chỉ để lừa dối chúng ta và muốn điều gì đó từ chúng ta chăng?” đã xuất hiện trong trí óc tôi.

Tôi tìm kiếm trên Internet thêm thông tin về Đại Pháp và mọi điều trở nên sáng tỏ. Tất cả những gì chính quyền công bố là lừa dối, đặc biệt là vụ tự thiêu dàn dựng ở quảng trường Thiên An Môn năm 2001. Tôi cũng biết rằng, có hàng trăm nghìn người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới, bao gồm các giáo sư, các nhà khoa học và những doanh nhân. Những người này có quá cả tin không?

Tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cũng để tự xem liệu môn tu luyện này có thực sự kỳ diệu không.

Những nội hàm thâm sâu

Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và đọc xong trong vòng hai tuần. Người họ hàng nói rằng tôi nên đọc lại. Mặc dù được viết bằng ngôn ngữ bình dị nhưng quyển sách chứa đựng nội hàm rất thâm sâu.

Tôi nghĩ tôi đã hiểu một vài nguyên lý khi đọc lần đầu, nhưng không chắc lắm khi tôi đọc lần hai. Tôi nghe lời khuyên của cô ấy và đọc sách hàng ngày. Càng đọc, tôi càng muốn đọc tiếp. Thật bất ngờ, tôi thấy sức khỏe của tôi cải thiện rõ rệt.

Sau khi đọc sách, tôi đã tải video các bài công pháp xuống và cố gắng học các động tác. Ban đầu, tôi không thể trùng gối vì quá đau. Tôi vẫn cố gắng và một hôm, tôi lập tức nhận ra rằng khi trùng gối tôi không còn thấy đau nữa. Tôi vô cùng chấn động, và nước mắt cứ thế trào ra. Tôi chắc chắn rằng sẽ không cần xe lăn nữa. Các chứng bệnh khác của tôi sớm biến mất, vì thế tôi đã vứt vài ngăn kéo thuốc đi.

Tôi có thể leo cầu thang dễ dàng, trông khỏe mạnh và da mặt tôi bắt đầu sáng lên. Tôi đã gần 60, nhưng trông cứ như mới ngoài 40 tuổi.

Những sự thay đổi lớn trong tính cách

Việc bị hành hạ bởi những bệnh nan y đã khiến tôi rất nóng tính. Tôi có thể tức giận vì những điều nhỏ nhặt và nổi cơn tam bành. Chồng tôi đã từng cố tự tử vì anh không thể chịu đựng tôi thêm được nữa.

Tôi quá xem trọng vấn đề tiền bạc và luôn cố gắng mặc cả để được giá hời. Nếu tôi có thể lừa được ít tiền khi mua bán, tôi sẽ rất vui và tự hào về điều đó.

Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi trở thành một người tốt hơn. Ở nhà tôi không còn cãi vã nữa, và chồng tôi rất có hảo cảm với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng không còn bị ám ảnh bởi đồng tiền. Tôi trả đến từng hào cho tất cả những gì tôi mua và trả lại đồ mà không phải là của tôi.

Tôi thọ ích rất nhiều từ việc tu luyện. Từ một người vô thần, tôi trở thành có niềm tin vững chắc vào thần, từ ốm yếu bệnh tật đến khỏe mạnh, và từ một người mê mờ đến biết được mục đích của cuộc sống là gì.

Những trải nghiệm phi thường của chồng tôi

Chồng tôi đã bị thuyết phục và trở thành học viên bởi những chuyển biến nhanh chóng về sức khỏe và cách hành xử của tôi. Chưa đến một tuần sau khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, hai xương cột sống nhô ra ở lưng của anh đã trở lại vị trí bình thường. Sau khi đọc xong quyển sách, anh đã bỏ hút thuốc và bệnh đau nửa đầu và mất ngủ của anh đã biến mất. Khi leo lên một cái cột cao ba mét để sửa một đường dây điện bị hỏng, anh đã bị ngã và lưng bị đập vào cành cây. Thế nhưng, anh vẫn có thể trở về nhà. Sau khi ngủ một giấc, anh không thể đứng dậy vì đau đớn dữ dội. Anh bắt đầu nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và có thể ngồi dậy sau nửa giờ đồng hồ. Sau đó, anh đã hết đau chỉ sau vài giờ đồng hồ. Anh đã hơn 50 tuổi và chỉ có thể sống sót nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp ba năm về trước, anh đã có thể ngủ ngon và tràn đầy năng lượng. Trông anh cũng như trẻ ra 20 tuổi.

Ung thư biến mất

Mẹ chồng tôi đã phải phẫu thuật thận do bị ung thư. Vài tháng sau, bà yếu đến mức không thể đi lại được. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trong vòng 10 ngày đã có thể đi lại trở lại. Tuy nhiên, bà đã ngừng tu luyện Đại Pháp.

Năm ngoái, có lần bà bị khó thở và cứng vùng bụng dưới. Bác sỹ nói rằng khối ung thư đã lan ra và rằng bà có thể sớm ra đi. Sức khỏe của bà trở nên tồi tệ và chúng tôi bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho bà.

Tôi nói với mẹ chồng rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giúp bà và bà đã đồng ý tu luyện trở lại. Ngày hôm sau, bà bắt đầu thấy khỏe hơn. Khi kiểm tra sức khỏe, bác sỹ phát hiện ra rằng bà chỉ bị thiếu kali, vốn chỉ là một vấn đề nhỏ. Bà được ra viện. Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ đã cứu bà ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/11/327742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/18/157054.html

Đăng ngày 9-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share