Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 5-5-2016] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Bắc Đài Loan đã tề tựu trên quảng trường phía trước Hội trường tưởng niệm Tôn Dật Tiên ở Đài Bắc vào ngày 1 tháng 5 năm 2016 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đang đến gần.

Ngày 13 tháng 5 tới đây sẽ đánh dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17 và kỷ niệm năm thứ 24 Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng ở Trung Quốc, cũng như sinh nhật lần thứ 65 của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Hàng trăm học viên đã tập trung lại và cùng nhau biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, tiếp đó là nhiều tiết mục biểu diễn khác nhau, trong đó có múa, biểu diễn nhạc cụ Trung Quốc truyền thống và ca hát. Triển lãm ảnh trong khuôn khổ sự kiện giúp khách bộ hành biết đến Pháp Luân Công cũng như ảnh hưởng của pháp môn trên toàn thế giới.

2016-5-4-minghui-falun-gong-taibei-01--ss.jpg

Luyện công tập thể. Biểu ngữ lớn phía sau có nội dung “Kỷ niệm ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.” Hàng chữ phía trước là “Chân-Thiện-Nhẫn.”

2016-5-4-minghui-falun-gong-taibei-02--ss.jpg

2016-5-4-minghui-falun-gong-taibei-03--ss.jpg

2016-5-4-minghui-falun-gong-taibei-04--ss.jpg

2016-5-4-minghui-falun-gong-taibei-05--ss.jpg

Du khách đến từ Trung Quốc Đại lục đã xem và ghi hình lại sự kiện Pháp Luân Công quy mô lớn này, cảnh tượng mà họ chỉ có thể thấy khi đi du lịch ở hải ngoại bởi cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra ở Đại lục

2016-5-4-minghui-falun-gong-taibei-06--ss.jpg

2016-5-4-minghui-falun-gong-taibei-07--ss.jpg

2016-5-4-minghui-falun-gong-taibei-08--ss.jpg

Du khách xem triển lãm ảnh Pháp Luân Công

Các học viên tham gia buổi lễ nhận thấy rằng, phản ứng của du khách Trung Quốc so với những năm trước đã có nhiều chuyển biến. Trước kia, họ chỉ đứng từ xa để xem các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, như đứng ở hành lang của Nhà tưởng niệm, hoặc các bậc đá. Tuy nhiên, năm nay nhiều du khách đã đến gần, và một số người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ.

Trước đây, du khách Trung Quốc chụp hình các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng họ không dám chụp hình của chính mình vào trong bức ảnh. Năm nay, trái ngược lại, nhiều du khách đã chụp ảnh của chính mình cùng các biểu ngữ và các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Lý, một trong những du khách ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, nói với bạn đồng hành của mình rằng: “Nhớ là phải lấy được cả biểu ngữ có dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới’, và ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ vào trong khung hình đấy nhé.”

Một cặp vợ chồng cao niên đến từ Thượng Hải, Trung Quốc nói chuyện với học viên Cẩm Đối. Họ tỏ ý coi thường ĐCSTQ, nhưng họ nghĩ rằng thoái đảng là đang “làm chính trị.”

Cô Cẩm giải thích với họ rằng Đảng Cộng sản là bóng ma từ phương Tây đến, không phải vốn có ở Trung Quốc (mà tư tưởng của nó là do Carl Marx viết). Truyền thống văn hóa Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử, còn Đảng Cộng sản mới chỉ tồn tại bất quá là hơn 70 năm. “Làm sao nó có thể đồng dạng với Trung Quốc được?”

Cặp vợ chồng này đã hiểu chân tướng và thoái Đội Thiếu niên. Sau đó họ đưa con gái đến chỗ học viên Cẩm để cô cũng thoái Đội Thiếu niên.

Một cặp vợ chồng trẻ đến từ tỉnh Phúc Kiến nói rằng họ đã hết hạn gia nhập Đội Thiếu niên. Học viên Mã giải thích với họ rằng khi họ gia nhập, họ đã tuyên thệ sẽ phục vụ đảng đó suốt đời. Nếu họ không tuyên bố thoái xuất khỏi nó, thì khi Trời diệt cái đảng đó, họ có thể bị liên lụy.

Hai vợ chồng họ đã quyết định thoái Đội Thiếu niên, và cảm ơn học viên Mã.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/8/156583.html

Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/5/327592.html

Đăng ngày 15-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share