Bài viết của Đức Tường và Lý Hiểu, phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 23-5-2016] Ngày 13 tháng 5 năm 2016, gần 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ hơn 50 quốc gia đã tham dự lễ diễu hành ở thành phố New York để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17.

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu lễ diễu hành kéo dài ba tiếng rưỡi dọc theo tuyến đường số 42 của Manhattan, từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở phía Đông, băng qua Quảng trường Thời Đại, đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở phía Tây.

Lễ diễu hành gồm ba phần: giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, và ủng hộ 230 triệu người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

2016-5-19-minghui-newyork-grand-parade-01--ss.jpg

2016-5-19-minghui-newyork-grand-parade-02--ss.jpg

2016-5-19-minghui-newyork-grand-parade-03--ss.jpg

2016-5-19-minghui-newyork-grand-parade-04--ss.jpg

2016-5-19-minghui-newyork-grand-parade-05--ss.jpg

2016-5-19-minghui-newyork-grand-parade-06--ss.jpg

2016-5-19-minghui-newyork-grand-parade-07--ss.jpg

2016-5-19-minghui-newyork-grand-parade-08--ss.jpg

Một du khách trung niên đến từ Bắc Kinh nói ông đã xem lễ diễu hành này khá lâu và rất xúc động bởi trường năng lượng mạnh mẽ của nó. Nhưng đây là lần đầu tiên ông được xem phần đầu của lễ diễu hành

“Mọi lời giải đáp đều có trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân

2016-5-19-minghui-newyork-grand-parade-09--ss.jpg

Học viên Jorge Gimeno người Tây Ban Nha chia sẻ rằng anh đã tìm được tất cả mọi lời giải đáp về cuộc sống trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân

Jorge Gimeno đến thành phố New York vào mỗi dịp tháng 5 kể từ khi anh bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2010. Anh rất muốn được gặp gỡ các học viên khác và hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa cảm nhận được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp từ đại lễ diễu hành này.

“Toàn bộ cuộc sống của tôi đã cải biến kể từ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp,” Gimeno nói. Anh từng băn khoăn tự hỏi tại sao nhiều người gần như thứ gì cũng có và sống rất hạnh phúc trong khi nhiều người khác gần như không có gì cả và sống rất khổ sở. Anh đã từng kiếm tìm hạnh phúc trong nhiều năm, và anh nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có mọi lời giải đáp cho những trăn trở của anh.

Anh nhận thấy nhiều người Trung Quốc vẫn chưa biết đến chân tướng Pháp Luân Đại Pháp vì đã thụ nhận tuyên truyền tiêu cực của các kênh truyền thông do nhà nước Trung Quốc kiểm soát. “Nếu họ mở rộng trái tim mình để đón nhận chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và trở về với văn hóa truyền thống, họ sẽ cảm nhận được sự an hòa nội tâm và trải nghiệm vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp,” anh nói.

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi thoát khỏi trầm cảm”

2016-5-19-minghui-newyork-grand-parade-10--ss.jpg

Bà Barbro Plogander người Thụy Điển

Bà Barbro Plogander, học viên người Thụy Điển, cảm thấy rất may mắn khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp cách đây 10 năm. Bà từng trải qua quãng thời gian vô cùng khốn khổ trong cuộc đời và rơi vào trầm cảm. Tu luyện Đại Pháp khiến cuộc sống của bà khởi sắc lên, đưa bà thoát khỏi trầm cảm và giúp bà luôn tự tin, tràn đầy năng lượng để đối đãi với cuộc sống và công việc.

“Hôm nay, tôi rất hạnh phúc khi được cùng các học viên khác tham dự lễ kỷ niệm trọng đại này.” Bà Pogander nói: “Sư phụ đã ban cho tôi rất nhiều thứ. Tôi phải đến đây để cảm tạ Sư phụ. Kể từ khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tìm thấy niềm vui trong cả cuộc sống và công việc. Không ngôn từ nào có thể miêu tả hết được sự tuyệt vời của nó.”

2016-5-19-minghui-newyork-grand-parade-11--ss.jpg

Bà Zheng Jon-bun và Kim Seon-ja đến từ Hàn Quốc

Bà Zheng đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và tham dự buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ở Singapore năm 1998, ở đó bà đã được gặp Sư phụ Lý Hồng Chí.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp bà phục hồi sức khỏe và tống khứ đi những tư tưởng bất hảo. Hiện tại, bà xem việc tham dự vào lễ diễu hành là nhiệm vụ của mình nhằm truyền tải vẻ đẹp hồng ân của Pháp Luân Đại Pháp với thế giới.

Bà cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến bà từ một người luôn tranh giành, đấu đá vì lợi ích cá nhân trở thành một người biết lo lắng cho người khác. Bà nói: “Trong tên của tôi có chữ ‘Thiện’. Gia đình tôi nói rằng tính tình của tôi đã cải biến tốt lên và tôi trở nên ôn hòa hơn.”

2016-5-19-minghui-newyork-grand-parade-12--ss.jpg

Bà Amparo Ambia đến từ Bolivia (bên trái) và bà Minerva Cruz đến từ Dominica

“Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn. Giờ đây tôi cảm thấy tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác so với trước kia,” bà Amparo Ambia nói.

“Sư phụ dạy chúng tôi hãy nhìn cuộc sống từ một góc độ khác, một tầng cao hơn. Tôi rất biết ơn Ngài,” bà nói thêm.

Bà Minerva Cruz là một nhân viên tài chính làm việc trong chính phủ Dominica. Em trai bà đã nhận được một tờ rơi thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên đường phố và đã mang nó về nhà. Khi thấy tờ rơi, bà tỏ ra rất thích thú.

Sau đó bà bắt gặp một quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại một triển lãm sách và đã học các bài công pháp. Gia đình bà nhanh chóng nhận thấy những cải biến ở bà bởi bà từng là một người rất nhạy cảm.

“Gia đình tôi ủng hộ tôi và em trai tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cha mẹ tôi cũng hỗ trợ làm một số hạng mục Đại Pháp,” Minerva cho biết.

2016-5-19-minghui-newyork-grand-parade-13--ss.jpg

Anh Juan Pablo Boschi (bên trái) và Merleders Gambini, cặp đôi đến từ Argentina

Anh Juan Pablo Boschi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được sáu năm. Anh bỏ hút thuốc lá và cả tâm lẫn thân được đề cao ngay sau khi bước vào tu luyện.

“Tôi biết nhiều người Trung Quốc đang sống trong văn hóa đảng cộng sản và phải thụ nhận rất nhiều tuyên truyền của chế độ. Tôi hy vọng họ có thể lắng nghe những điều mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói và đọc các tài liệu về nó,” anh Boschi nói.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/19/328976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/23/157116.html

Đăng ngày 27-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share