Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 13-5-2016] Gia đình chồng tôi có ba người con trai và ba người con gái. Đại gia đình chúng tôi từng không hòa thuận, nhưng mọi thứ đã được cải biến tốt hơn kể từ khi năm người chúng tôi lần lượt bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cả ba người con dâu, trong đó có tôi, là những người bước vào tu luyện đầu tiên, sau đó là chồng tôi và cha chồng. Bởi chúng tôi sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, nên những xung đột vốn từng làm chúng tôi phiền muộn giờ không còn nữa, và chúng tôi chân thành quan tâm lẫn nhau.

Nhân dịp ngày 13 tháng 5 (kỷ niệm ngày giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng), tự tận đáy lòng chúng con xin cảm tạ Sư phụ đã mang lại sự thuận hòa cho gia đình chúng con. Dưới đây là một vài chia sẻ về câu chuyện của chúng tôi.

Hàng xóm mong muốn được như gia đình chồng tôi

Căng thẳng trong quan hệ gia đình chồng với con dâu khá phổ biến ở Trung Quốc ngày nay. Cha mẹ già thường sống cô độc không ai chăm sóc, nhất là khi gia đình có từ hai người con trai trở lên.

Tuy nhiên, cả ba người con dâu chúng tôi, kể từ khi bước vào tu luyện Đại Pháp, chúng tôi không còn so đo hơn thiệt với nhau nữa. Tất cả chúng tôi đều tận sức vun vén cho gia đình chồng, nên hàng xóm đã rất mong muốn được như gia đình chồng tôi.

Nhiều người nói với gia đình chồng tôi rằng: “Cụ à, nhà cụ thật là có phúc! Nhìn cách mà các nàng dâu đối xử với gia đình cụ mà xem!” Mẹ chồng tôi thường trả lời: “Đúng vậy! Các con dâu của tôi đều trở nên tận tụy và biết nghĩ cho người khác như vậy là bởi giờ đây chúng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Bố chồng trở nên khỏe mạnh hơn

Năm 2005, chồng tôi và tôi đã mua một căn nhà mới cho bố chồng tôi sau khi mẹ chồng tôi qua đời. Ông phấn khởi nói: “Cả đời bố chưa từng sống trong căn nhà nào đẹp như thế này.”

Năm nay ông đã 88 tuổi, nhưng ông vẫn rất khỏe mạnh. Nhiều người nhận xét rằng: “Xem ông kìa! Ông ngày càng tráng kiện! Còn gia đình ông thật là thuận hòa!”

Ông tự hào nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất khỏe! Tôi mang ơn Pháp Luân Đại Pháp bởi Pháp Luân Đại Pháp đã ban hồng phúc vô tận cho gia đình tôi.”

Người chồng luôn tích cực ủng hộ cuối cùng cũng bước vào tu luyện

Chồng tôi lúc nào cũng ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng mãi đến năm 2015, anh mới bước vào tu luyện.

Trong nhiều năm qua, anh đã phải chịu biết bao áp lực, căng thẳng, như việc tôi bị bắt giữ nhiều lần. Mặc dù vậy anh chưa từng phàn nàn gì cả.

Một hôm, anh tình cờ gặp một người dân trong thôn làng, và người này bảo anh thuyết phục tôi ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh tức giận nói: “Cô ấy tu luyện thì có gì sai nào? Cô ấy không làm gì sai trái cả. Tôi sẽ không bao giờ ngăn cản cô ấy tu luyện Đại Pháp!”

Năm 2004, tôi từng bị kết án ba năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi được trả tự do, chồng tôi bảo: “Điều anh lo lắng nhất là sự an nguy của em. Anh biết nhiều học viên đã bị tra tấn đến chết. Đêm nào anh cũng cầu nguyện cho em.” Tôi đã khóc sau khi nghe anh nói những lời đó. Tôi thật cảm kích khi có được một người chồng như vậy.

Năm 2015, anh sống sót qua khỏi một căn bệnh hiểm nghèo và bắt đầu trăn trở về ý nghĩa của sinh mệnh. Tôi khích lệ anh thử tu luyện Đại Pháp, và lần này anh không hề do dự. Các vấn đề về sức khỏe của anh đều biết mất trước khi anh kịp nhận ra điều đó.

Giờ đây, cả hai chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc khi cùng nhau tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đồng nghiệp: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không bao giờ gian lận!”

Năm 2012, cơ quan tôi khuyến khích nghỉ hưu sớm. Bất cứ ai 45 tuổi trở lên đều được xin nghỉ hưu sớm, chỉ cần họ cung cấp hồ sơ y tế chứng minh rằng họ có bệnh tật phù hợp (ví như bệnh tim). Vì lương hưu được tính bằng mức lương còn đang công tác nên nhiều người đã làm giả hồ sơ y tế để đạt điều kiện xin hưu trí sớm.

Chồng tôi cũng cố gắng thuyết phục tôi tham gia. “Em nghĩ mà xem, nếu em nộp hồ sơ và được chấp thuận, thì em có thể nghỉ ngơi ở nhà mà vẫn được hưởng mức thu nhập như khi đi làm.” Tôi nhắc anh rằng kể từ khi tu luyện Đại Pháp, cơ thể tôi đã hoàn toàn vô bệnh và tôi sẽ không bao giờ đi làm giả hồ sơ y tế.

Một người bạn tốt của anh đã chuẩn bị sẵn “hồ sơ y tế” cho tôi mà không hỏi ý kiến chúng tôi, nhưng chồng tôi nói: “Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ nhận nó.”

Nhiều đồng nghiệp của tôi đã khâm phục tôi sau khi biết quyết định của tôi: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật sự là khác biệt! Họ không bao giờ gian lận!”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/13/327542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/15/157011.html

Đăng ngày 25-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share