Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 1-4-2016] Nghe nói về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, tôi đã quyết định tìm hiểu môn tập. Chỉ bảy ngày sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi đã khỏi ung thư cổ tử cung.

Bị bệnh vô phương cứu chữa

Tháng 12 năm ngoái, tôi đột nhiên bị chảy máu phần phụ, và tôi dần dần bất tỉnh. Gia đình tôi ngay lập tức đã đưa tôi tới bệnh viện, ở đó tôi bị chẩn đoán ung thư cổ tử cung.

Bị sốc và cảm thấy bất lực, tôi đã gọi điện thoại cho chị gái tôi, người đã nói với tôi về việc Pháp Luân Công có thể cải thiện sức khỏe của tôi như thế nào. Chị ấy đã khuyến khích tôi tập thử. Tuy nhiên, những người khác trong gia đình tôi lại phản đối mạnh mẽ ý kiến này, vì vậy tôi ở lại bệnh viện để chữa trị.

Sau một thời gian hóa trị vô cùng đau đớn mà hao tổn tới 50.000 Nhân dân tệ, các triệu chứng của tôi không khá hơn chút nào. Bệnh viện bảo chúng tôi chuẩn bị thêm 500.000 Nhân dân tệ để chữa trị lâu dài, nhưng không thể đảm bảo bệnh sẽ khỏi. Nửa triệu Nhân dân tệ là một số tiền lớn đối với gia đình tôi, đặc biệt là vì chúng tôi đã nợ 100.000 Nhân dân tệ tại thời điểm này. Chị gái tôi đến thăm chúng tôi ở bệnh viện và cuối cùng thuyết phục chồng tôi để tôi tập thử Pháp Luân Công.

Tự bước vào tu luyện

Bất chấp những phản đối của gia đình mình, tôi vẫn đi về nhà cùng với chị gái để học Pháp Luân Công. Mỗi ngày, chị gái tôi và tôi cùng xem các băng hình bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Chị ấy khuyên tôi buông bỏ chấp trước truy cầu chữa được khỏi bệnh. Tôi cam đoan với chị ấy rằng tôi sẽ không chấp trước vào kết quả. Là một bệnh nhân ung thư sắp chết, tôi không còn hối tiếc gì trong cuộc đời, bởi vì tôi có một con đường tu luyện tuyệt vời để theo trước khi tôi chết.

Trong hai ngày đầu, tôi chỉ có thể ngồi đả tọa. Vào ngày thứ ba, tôi đã có thể đứng dậy để luyện một phần trong các bài công pháp đứng. Vào ngày thứ tư, thân thể tôi cảm thấy rất thoải mái. Ban đêm, tôi có một giấc mơ rằng có ai đó đang điều chỉnh thân thể tôi.

Vào ngày thứ năm, nước tiểu của tôi trở nên đen như mực. Vào ngày thứ sáu, tôi lại cảm thấy ngon miệng và vào bữa ăn tôi có thể ăn hai bát cơm nhỏ. Đến ngày thứ bảy, thân thể tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường, và tôi đã lại có thể làm được việc nhà. Bệnh ung thư cổ tử cung của tôi không còn tái phát kể từ đó.

Trở thành một người tu luyện chăm chỉ

Không lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ Lý. Bệnh của tôi không thể được chữa khỏi ở bệnh viện. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tật đã biến mất mà không cần tôi tiêu tốn một xu. Tôi có thể đền đáp lòng từ bi vô hạn của Sư phụ như thế nào đây? Tôi nhất định sẽ là một học viên chăm chỉ.

Tôi học các sách Pháp Luân Công mỗi ngày và ngộ được hàm nghĩa rằng mục đích chân chính của việc chúng ta đến thế giới này là để buông bỏ chấp trước để đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi đã từng có các vấn đề xung đột với mẹ chồng và các chị chồng tôi. Bởi vì tôi thường cãi nhau với họ, tất cả họ đều sợ tôi. Từ khi tâm tính tôi được cải thiện sau khi học Pháp Luân Công, tôi đã xin lỗi họ và điều chỉnh lại mối quan hệ của chúng tôi. Họ rất ngạc nhiên bởi những thay đổi cả tâm lẫn thân của tôi sau khi tôi chia sẻ với họ điều gì đã khiến tôi thay đổi. Tôi cũng rất tích cực chia sẻ trải nghiệm của mình với nhiều người khác mà tôi gặp trong cuộc sống hàng ngày.


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2016/4/1/326102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/12/156246.html

Đăng ngày 12-5-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share