Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-2-2016] Ngày 20 tháng 4 là một ngày mà tôi sẽ luôn luôn nhớ. Khi trong tuyệt vọng và đau đớn, tôi đã đi đến một địa điểm tập Pháp Luân Đại Pháp và trở về nhà như một người hoàn toàn mới!

Vào ngày 13 tháng 4 năm 1995 khi tôi đang gọi điện thoại, chồng của một đồng nghiệp của tôi bị say rượu đã cầm theo cây chổi to đến văn phòng để gây gổ với vợ của mình. Tôi đang trong phòng thay đồ và là người duy nhất ở trong phòng. Khi tôi quay lại và thấy bộ mặt nhăn nhó, tức giận của anh ta, tôi đã ngất đi vì sợ. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ có thể khóc mà không nói được gì.

Tôi vốn không được khoẻ. Khi tôi phải đối mặt với người này, tôi đã cảm thấy sợ hãi, tim tôi đập loạn nhịp, và tôi run rẩy trong sợ hãi. Tôi không thể ngủ hoặc nói chuyện. Tôi uống thuốc, cũng như các loại thảo mộc Trung Quốc, để có thể vượt qua nỗi sợ hãi, nhưng không có kết quả. Tôi đã nằm liệt giường cả tuần.

Mẹ chồng tôi khuyên tôi nên học Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã khỏe mạnh hơn bao giờ hết kể từ khi bà bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Bà đã chăm sóc tôi cả ngày lẫn đêm sau khi tôi bị ốm, vì vậy tôi tin bà và đồng ý sẽ thử học.

Duyên tiền định với Đại Pháp

Ngày 20 tháng 4, khi đang đi bộ đến điểm luyện công tập thể, tôi đã phải dừng lại để thở mỗi khi đi được vài bước. Họ vừa bắt đầu tập bài công pháp số hai. Tôi tham gia vào và bắt chước động tác của họ. Và tôi thấy rằng mình có thể tập được bài dài 30 phút! Các học viên nói với tôi rằng tôi đã có duyên với Đại Pháp và rằng tôi nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện này.

Tôi đã đi thẳng về nhà mà không cần phải dừng lại để nghỉ. Tôi rất ngạc nhiên vì cảm thấy mình đã khỏe như thế nào. Tôi vội vã về nhà để đọc sách Chuyển Pháp Luân. Trong khi đọc, tôi cảm thấy như mình đã tìm được đường trở về nhà. Tôi học được rất nhiều từ cuốn sách đó, tôi nói với các thành viên trong gia đình của tôi rằng tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, và không cần phải đi đến bệnh viện nữa. Họ đã bị sốc bởi những lời nói của tôi, và nghĩ rằng tôi đã mê sảng. Nhưng họ đã được chứng kiến sự hồi phục đáng kể của tôi.

Từ chối bồi thường

Vài ngày sau, tôi đã đi làm trở lại. Tôi đã nói với quản lý rằng tôi không còn cần bồi thường cho ốm đau, bệnh tật tại nơi làm việc nữa. Tôi hồi phục vì tôi đã tập Pháp Luân Đại Pháp. Họ không thể tin rằng tôi đã hồi phục nhanh như vậy. Khoảng chục người đã chứng kiến sự thay đổi rất lớn của tôi cũng bắt đầu tập luyện Đại Pháp.

Con tôi nói rằng ngày 20 tháng 4 là ngày sinh nhật mới của tôi, và cháu đã đúng. Đã 20 năm trôi qua, tôi hoàn toàn khỏe mạnh và không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào kể từ ngày hôm đó. Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập của Đại Pháp, đã thay đổi cuộc sống của tôi, tôi sẽ mãi mãi biết ơn Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/29/324790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/9/155853.html

Đăng ngày 4-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share