[MINH HUỆ 2-3-2016] Ban Biên tập Minh Huệ đã ra thông tri mới hồi tháng 2, Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2016. Khi lần đầu thấy thông tri này, tôi cảm thấy mình nên gửi một bài. Nhưng sau đó tôi nhớ lại rằng, những bài tôi đã gửi đi trong những năm qua, toàn bộ đều không được đăng, nên tôi đã từ bỏ ý định này. Tôi tự an ủi bản thân: “Mình dùng thời gian viết bài để đi giảng chân tướng, chứng thực Pháp chẳng phải cũng như vậy sao?”

Sau đó tôi đã đọc thông tri đến hai lần. Thông tri viết: “Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17. Để chúc mừng và kỷ niệm ngày lễ quan trọng này, Ban Biên tập Minh Huệ tại đây kêu gọi các loại bài viết nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và Chân-Thiện-Nhẫn. Đối tượng tham gia có thể là đệ tử, học viên Đại Pháp tại gần 100 quốc gia trên toàn thế giới và người dân thuộc mọi tầng lớp đã hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.”

Đúng vậy, có thể nhiều người không tu luyện cũng sẽ tham gia gửi bài. Bản thân tôi đã tu luyện nhiều năm như vậy, đã thấu hiểu sự từ bi vĩ đại của Sư tôn, vô cùng cảm tạ Phật ân hạo đãng của Ngài, vậy làm sao lại có thể bỏ qua cơ hội đáng quý này để chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh?

Cho dù tôi vẫn chưa bắt đầu viết bài, cũng chưa biết phải viết gì, nhưng tôi đã quyết tâm: nhất định phải viết, nhất định phải tham gia. Đây chính là một trong những điều mà một đệ tử Đại Pháp chúng ta phải làm. Trong khi Trung Cộng vẫn bức hại tàn bạo các đệ tử Đại Pháp, chúng ta mà không tham gia thì ai sẽ tham gia? Viên dung Đại Pháp là tất yếu, ủng hộ kêu gọi của Minh Huệ Net là việc nên làm. Ngày Chính Pháp vũ trụ kết thúc đang đến gần, thời gian cứu người là hữu hạn, đặc biệt là khi đại ma đầu sắp bị đưa ra trước công lý.

Tôi đã hướng nội tìm xem nguyên nhân tại sao các bài viết trước đây của mình không được đăng. Nguyên nhân chính là bởi tôi không làm theo yêu cầu của Ban Biên tập. Ngữ điệu bài viết của tôi quá mạnh mẽ, bài viết như thể nói về bản thân mình, nội dung lại quá cao, hoàn toàn không xuất phát từ góc độ của độc giả, cũng không chú ý đến năng lực tiếp thụ và cảm nhận của họ. Hơn nữa, tôi đã muốn viết quá nhiều điều trong bài chia sẻ, không có chủ đề chính và bài viết dường như hết sức tạp loạn.

Thể ngộ của tôi chính là chúng ta không cần phải đưa quá nhiều điều vào trong một bài viết, chỉ cần một sự kiện hay góc độ tu luyện của chúng ta là có thể làm thành một bài viết tốt. Quan trọng là xuất phát điểm của chúng ta là vì chúng sinh, Sư phụ chẳng phải muốn chúng ta tu tâm và cứu độ chúng sinh hay sao? Nếu xuất phát điểm của chúng ta là đúng, Sư phụ sẽ ban trí huệ cho chúng ta.

Việc bài viết có được đăng hay không sẽ không phụ thuộc vào chúng ta, được đăng cũng tốt, mà không được đăng thì vẫn là cơ hội cho chúng ta đề cao trong tu luyện. Hơn nữa, chúng ta làm việc này không phải để chỉ để cho người thường xem, có vô số Thần trong vũ trụ, có vô lượng chúng sinh trong thế giới của chúng ta sẽ đọc bài viết đó.

Hãy cùng thể hiện ra vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn và giúp thế nhân minh bạch chân tướng, thụ ích từ Đại Pháp. Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2016 đang đến gần, hãy cùng chuẩn bị một món quà tặng Sư phụ, một hy vọng cho chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/2/324855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/14/155903.html

Đăng ngày 22-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share