Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên Báo Minh Huệ ở Luân Đôn

[MINH HUỆ 26-4-2016 ] Ngày 24 tháng 4 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở Luân Đôn đã tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Trafalgar để kỷ niệm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh 17 năm trước.

Các học viên đưa ra thông tin về cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giới thiệu các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều người, bao gồm các du khách đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, có cơ hội tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công, và nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, phải chịu trách nhiệm trong việc phát động cuộc đàn áp.

c4f0a58a81457da11e7389733e6495e3.jpg

f6f9d24087ecaa35723f6fdd4691fad6.jpg

2ff1ccda0ca18589a87926a583d2632c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trên Quảng trường Trafalgar vào ngày 24 tháng 4 năm 2016, kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh 17 năm trước.

1cca183700a0032f2f66b327b30c95df.jpg

Nhiều người đã lấy các tờ rơi thông tin và tìm hiểu về cuộc bức hại.

Các học viên Pháp Luân Công đã dựng các bảng trưng bày và biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp,” “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn,” và “Xin giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.” Người qua đường đọc bảng trưng bày và tờ rơi, nghe các học viên Pháp Luân Công giải đáp, và ký tên bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân.

b40fd60aec1ff867034985d135f2b878.jpg

Du khách ký tên ủng hộ đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân.

Đây là lần đầu tiên nhiều người nghe đến tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Một phụ nữ Tây Ban Nha nói mọi người trên thế giới nên biết về tội ác này và nó cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Cô Zumila đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã nghe đến cuộc bức hại từ các học viên Pháp Luân Công ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cô giải thích cho bạn của cô, cô Ruta, và cả hai đều ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Một số tình nguyện viên giúp truyền các thông tin chấm dứt nạn thu hoạch tạng. Anh Jack, một thanh niên trẻ tuổi, đã ký tên thỉnh nguyện và nói: “Nạn thu hoạch tạng thật man rợ! Nó liên quan đến tất cả mọi người. Chắc chắn tôi sẽ nói với mọi người những gì tôi biết về nó.”

Phóng viên Nhật Bản: Cuộc bức hại sẽ bị sụp đổ

c03298f71a0ce1c26df64cf2bc946145.jpg

Phóng viên Nhật Bản Megumi

Bà Megumi, một phóng viên Nhật Bản, bà nói bà đã biết đến cuộc bức hại.

Bà nói: “Tôi đã thấy những báo cáo về cuộc bức hại trên Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Tôi nghĩ cuộc bức hại là hoàn toàn là sai trái. Lẽ ra, nó không bao giờ được phép xảy ra. Nó phải chấm dứt sớm nhất có thể…Cốt lõi của vấn đề là ở chủ nghĩa cộng sản, nó không cho phép sự tồn tại của một thế giới tâm linh hay một bản chất tâm linh của con người. Nó hoàn toàn phủ nhận những gì không thể nhìn thấy hay sờ thấy và cố gắng phá hủy niềm tin. Nhưng điều đó là không thể. Đó là hoàn toàn sai trái. ĐCSTQ đang lôi con người đi xuống thay vì giúp đỡ họ tiến lên.”

Bà nói nạn thu hoạch tạng phải chấm dứt ngay lập tức và: “Tôi chúc các bạn may mắn! Chính nghĩa sẽ đánh bại các ác!”

Pháp Luân Công mang đến hòa bình và hy vọng

John, một công nhân Shell đã nghỉ hưu và vợ ông, thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế, đã ký tên ủng hộ việc khởi kiện. Họ đã sốc khi nghe đến nạn thu hoạch tạng cưỡng bức và lên án nó. Phản ứng đầu tiên của John là: “Thật kinh khủng! Ghê tởm ! Tồi tệ ! Khủng khiếp! Không thể chấp nhận được!”

Cả John và vợ ông đều đồng ý Pháp Luân Công mang đến hòa bình và hy vọng cho thế giới đầy bạo lực. Ông nói: “Nếu mỗi người trên thế giới có thể tìm được sự thanh tịnh thông qua tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn thì bạo lực sẽ không còn đất sống, và tất cả mọi người đều được thụ ích.” Họ chúc phúc cho các học viên và nói họ sẽ giúp đỡ các học viên truyền rộng thông tin ra thế giới.

Một người đàn ông Trung Quốc: Tôi đã đọc Cửu Bình. Tôi sẽ ký

Một người đàn ông Trung Quốc dành thời gian đọc các bảng trưng bày thông tin và chụp ảnh. Ông nói với các học viên rằng ông đã sống ở Anh được 20 năm và đã tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công. Khi một học viên nói với ông về việc đệ đơn khởi kiện Giang, ông đã lập tức ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Ông đã đọc Cửu Bình và biết Giang đã phát động cuộc bức hại mà không có một lý do chính đáng nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/26/327171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/28/156457.html

Đăng ngày 04-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share