Bài viết của Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-4-2016] Ngày 24 tháng 4 năm 2016, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tham gia luyện công tập thể tại quảng trường thành phố Đài Bắc. Sự kiện do Pháp Luân Đại Pháp Học hội tại Đài Loan tổ chức để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh ngày 25 tháng 4 cách đây 17 năm, đồng thời kêu gọi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại.

Không lâu sau khi các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp tại Thiên Tân, một thành phố lớn gần Bắc Kinh vào tháng 4 năm 1999, ngày 25 tháng 4, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tham gia buổi thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh. Đến tháng 7, Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ, đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công. Tiếp theo lệnh cấm này là hàng loạt vụ bắt giữ, giam cầm và tra tấn các học viên vô tội trên phạm vi toàn Trung Quốc.

Kể từ đó, các học viên ở khắp nơi trên thế giới đã tổ chức sự kiện thường niên nhằm nhân cao nhận thức về sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này. Nhiều thị trưởng thành phố của cả Đài Bắc và Cao Hùng, hai thành phố lớn nhất Đài Loan, đã tham gia sự kiện tại Quảng trường của Tòa thị chính Đài Bắc vào ngày 25 tháng 4 vừa rồi.

2016-4-25-minghui-taiwan-rally-01--ss.jpg

2016-4-25-minghui-taiwan-rally-02--ss.jpg

Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công tham gia luyện công tập thể tại Đài Bắc vào ngày 24 tháng 4 năm 2016.

Lên tiếng vì công lý

Bà Trương Cẩm Hoa, chủ tịch Pháp Luân Đại Pháp Học hội tại Đài Loan cho biết vào ngày thỉnh nguyện năm ấy, ông Chu Dung Cơ, bấy giờ là thủ tướng đương nhiệm của Trung Quốc, đã gặp gỡ các đại diện của học viên và đã giải quyết những yêu cầu của họ. “Giải pháp hòa bình này đã khiến xã hội phương Tây và giới truyền thông quốc tế có ấn tượng tốt đẹp. Tuy nhiên, ba tháng sau Giang đã quyết định đàn áp Pháp Luân Công. Cuộc bức hại tàn khốc này vẫn kéo dài suốt 17 năm qua, mà đỉnh điểm là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, một tội ác ngoài sức tưởng tượng của con người.”

Các học viên Pháp Luân Công không phải là những nạn nhân duy nhất của chế độ độc tài của ĐCSTQ. Khoảng 80 triệu người dân Trung Quốc đã bị chết trong hàng loạt các chiến dịch chính trị do Đảng phát động trong mấy thập kỷ vừa qua. Năm 2004, sau khi cuốn “Cửu bình” (Chín bài bình luận về Đảng cộng sản Trung Quốc) được xuất bản, đã có hơn 230 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó.

2016-4-25-minghui-taiwan-rally-03--ss.jpg

Bà Trương Cẩm Hoa, chủ tịch Pháp Luân Đại Pháp Học hội​ của Đài Loan, phát biểu tại sự kiện. Ba chữ Trung Hoa phía trước là: “Chân – Thiện – Nhẫn”

Bà cho biết các học viên Đài Loan cũng tham gia vào các nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc và yêu cầu Giang phải chịu trách nhiệm trước những tội ác của y. “Chúng ta cần phải lên tiếng bảo vệ công lý và chấm dứt sự tàn ác của ĐCSTQ” bà Trương nhấn mạnh.

Vì một thế giới tốt đẹp hơn

Bà Trần Lệ Na, ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng đã tới Đài Bắc để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Với những gì quan sát được, bà thấy các học viên là những người dễ chịu và mang lại năng lượng tích cực cũng như hy vọng cho xã hội.

Vì những thay đổi tích cực mà Pháp Luân Công đã mang lại, “Tôi sẽ giới thiệu Pháp Luân Công cho bạn bè mình” bà cho biết.

2016-4-25-minghui-taiwan-rally-04--ss.jpg

Nhìn lại sự kiện 17 năm trước, bà Trần cho rằng đó là một bước ngoặt trong lịch sử, đem lại lợi ích cho toàn xã hội thì phải có những nỗ lực lớn, và các học viên Pháp Luân Công đã đang làm được điều này bằng sự quyết tâm và kiên định. Bà tin rằng điều này sẽ mang tới một thế giới tốt đẹp hơn và tương lai tương sáng hơn cho tất cả mọi người.

Cuộc bức hại sẽ chấm dứt

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, ông Hồng Kiện Ích, cho biết ông tham gia sự kiện này để giúp người Trung Quốc giành lại tự do, nhân quyền và công lý. “Chính quyền cộng sản Trung Quốc là một trong số ít những chính quyền bức hại người dân tàn khốc như thế.” Ông cho rằng điều này đi ngược lại với xã hội và kêu gọi nhiều người hơn nữa, kể cả du khách Đại Lục, hãy lên án sự độc tài của Giang và những tổn hại mà ông ta gây ra cho người dân.

Ông nói cho dù cuộc bức hại vẫn đang diễn ra nhưng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vẫn sẽ chiến thắng và cuộc bức hại rồi sẽ phải chấm dứt.

Ông Trương Mậu Nam, một ủy viên khác của Hội đồng Thành phố Đài Bắc, đã ca ngợi sự kiên định vì tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công. “Điều khiến tôi không lý giải nổi là điều gì khiến ĐCSTQ lại sợ đến vậy và căn nguyên cơ bản của việc nó phải bức hại Pháp Luân Công là gì?” Ông khuyến khích các du khách Trung Quốc tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công trong chuyến du lịch của mình và truyền rộng thông tin khi về nước.

2016-4-25-minghui-taiwan-rally-06--ss.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, ông Trương Mậu Nam, cho biết ông tin tưởng Pháp Luân Công sẽ được tự do tập luyện tại Trung Quốc Đại Lục trong tương lai.

Ông Trương nhắc lại rằng các học viên Pháp Luân Công là những người ôn hòa và vô tội. Chính Giang và ĐCSTQ mới là đi ngược lại lòng dân, gây tổn hại cho người dân Trung Quốc. Ông mong Pháp Luân Công sẽ sớm được tự do thực hành rộng rãi ở Trung Quốc Đại Lục.

Cả ông Hồng và ông Trương đều hy vọng sẽ đưa ra một nghị quyết tại Hội đồng Thành phố Đài Bắc để buộc Giang phải chịu trách nhiệm vì tội vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Thái Thủ Nhân, một học viên Pháp Luân Công, tham gia sự kiện và cho hay nhiều người dân Đài Loan biết đến Pháp Luân Công qua cuộc thỉnh nguyện cách đây 17 năm. “Thật đáng ngạc nhiên khi thấy một nhóm người ôn hòa đến thế. Điều gây ấn tượng hơn cả là khi các học viên rời đi, họ tự nguyện dọn dẹp xung quanh, kể cả những mẩu thuốc lá của cảnh sát vứt lại cũng được nhặt sạch đi.”

Học viên Thái cho biết ngày hôm sau sự kiện 25 tháng 4 năm 1999, hơn 20 người đã tới điểm luyện công chung gần nhà anh để học các bài công pháp. Hiện Đài Loan đã có hàng trăm nghìn người đang tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/25/327137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/26/156431.html

Đăng ngày 1-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share