Bài viết của Y Châu, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-4-2016 ] 17 năm trước, việc bắt giữ phi pháp 45 học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân đã dẫn tới cuộc thỉnh nguyện hòa bình tại Bắc Kinh của 10.000 học viên. Ba tháng sau, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại trên toàn quốc đối với môn tu luyện và cho tới ngày hôm nay, cuộc bức hại vẫn đang còn tiếp diễn.

Cuối tuần, các học viên từ Chicago và Houston đã tới Lãnh sự quán Trung Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Chicago

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 23 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công ở Chicago đã tập trung trên con phố trước Lãnh sự quán Trung Quốc với các biểu ngữ “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” và “Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân – Thiện – Nhẫn”.

Học viên Đinh Tường Vũ và Andy Darin hồi tưởng lại buổi thỉnh nguyện hòa bình cách đây 17 năm. Người phụ trách Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Trung nước Mỹ, ông Dương Sâm, cho biết sự kiện đó đã ghi một dấu mốc quan trọng trong lịch sử. “Niềm tin kiên định của các học viên Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nhằm giữ gìn các giá trị tinh thần và cốt lõi cho cả văn minh Trung Quốc và toàn bộ nền văn minh nhân loại.”

2016-4-25-minghui-chicago-01--ss.jpg

Buổi thỉnh nguyện hòa bình của các học viên Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 23 tháng 4 năm 2016.

“Chúng tôi tin rằng sự thật sẽ chấm dứt những tuyên truyền lừa dối, và ngày càng nhiều người Trung Quốc sẽ theo tiếng nói lương tri mà ủng hộ công lý. Bằng việc ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và những điều tốt đẹp nói chung, họ đang tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và dân tộc mình.”

Những năm qua, nhiều học viên trẻ ở Trung Quốc cũng phải chịu những áp lực rất lớn, giống như những học viên lớn tuổi. Tôn Tân Vũ, một kỹ sư 23 tuổi đang làm việc tại Springfield, bắt đầu tu luyện từ khi bốn tuổi. “Pháp Luân Công dạy tôi trở thành người tốt đối với mọi người.” Nhờ biết rõ được đúng sai, cậu dễ dàng tránh được những thói hư tật xấu và những cám dỗ.

Cuộc bức hại tàn khốc như là một thức thách lớn mà Tân Vũ hàng ngày phải đối mặt khi cậu còn ở Trung Quốc. “Mặc dù Pháp Luân Công dạy chúng tôi trở thành người tốt hơn, nhưng những lời tuyên truyền bôi nhọ ở Trung Quốc đã khiến các thầy cô và bạn học của tôi bị lừa dối. Họ không thể hiểu nổi tôi và đối xử tệ với tôi.” Mặc dù phải chịu áp lực lớn nhưng Tân Vũ không từ bỏ đức tin của mình.
2016-4-25-minghui-chicago-02--ss.jpg

Anh Tôn Tân Vũ, kỹ sư 23 tuổi làm việc tại Springfield

Sự kiện gồm có buổi thắp nến tưởng niệm vào buổi chiều tối. Nhiều người đã được tìm hiểu thông tin về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Hai du khách Tây Ban Nha, anh Anotonia và Christian đã chăm chú lắng nghe một học viên giải thích về Pháp Luân Công và các học viên bị ngược đãi ra sao vì đức tin của mình.

“Cảm ơn bạn đã kể cho chúng tôi những thông tin này” anh Christian nói với người học viên. “Chúng tôi chưa từng nghe đến nó trước đây. Nhưng nó rất quan trọng.” Anh nói sẽ gửi những bức ảnh mình chụp của sự kiện hôm nay tới tờ báo El Mundo, tờ báo lớn thứ hai tại Tây Ban Nha.

Houston

Vào 9 giờ sáng ngày 25 tháng 4, các học viên tại Houston đã tới Lãnh sự quán Trung Quốc để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu thông tin và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên.

Hai khách bộ hành ở độ tuổi 60 cho biết, họ đã từng nghe đến cuộc bức hại và vui vẻ ủng hộ. Nhiều người lái xe cũng dừng lại tại ngã tư để nhận tài liệu chân tướng.

4de13ac1e3df62ffc28f85d5fd5c26b7.jpg

Các học viên tại Houston kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Hai người đàn ông nhờ một học viên giúp thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Người đàn ông lớn tuổi hơn cảm ơn học viên: “Rất vui được nói chuyện với bạn hôm nay. Mỗi người chúng ta cần phải hành động theo tiếng nói lương tâm của mình.”
920a6f7461854685cc92e484d75dbe38.jpg

Khách qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Hai ngày trước, bộ phim “Hard to Believe”, một bộ phim tài liệu đã đạt giải thưởng về đề tài mổ cắp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã được trình chiếu tại phòng họp của ngân hàng Southwest National Bank .

Sau khi xem xong bộ phim, ông Lý, một khán giả cho biết ông cảm thấy vô cùng bất bình trước tội ác khủng khiếp của ĐCSTQ. Một khán giả khác từng làm bác sỹ tại Trung Quốc nói: “Tôi tin những gì được phơi bày qua bộ phim này. Những gì chúng ta được xem thật kinh khủng nhưng nó thực sự đang xảy ra tại Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/25/327138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/28/156446.html

Đăng ngày 4-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share