Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 21-3-2016] Bà Phó Vĩnh Mẫn, một giáo viên nghỉ hưu ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị giam giữ ở Bắc Kinh hơn ba tháng. Cảnh sát nói rằng họ bắt bà bởi bà đã kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Phó đi đến Bắc Kinh thăm con gái vào cuối năm ngoái và có dự định cùng đón Tết Nguyên đán với con. Một hôm, khi bà đang ở trong một cửa hàng tạp hóa, một toán cảnh sát vây quanh bà. Ba ngày sau con gái bà mới tìm ra nơi bà bị đưa đến.

Cảnh sát từ chối thả bà Phó cũng như cung cấp cho gia đình bà bất kỳ giấy tờ tạm giam nào. Bà hiện vẫn bị giam giữ trong Trại tạm giam Xương Bình kể từ khi bà bị bắt giữ hồi trung tuần tháng 12 năm 2015.

Bà Phó từng bị bệnh trĩ mãn tính và chứng dính ruột. Bà cũng từng phải cắt bỏ tử cung để ngăn chặn khối u lan rộng. Bà thường bị đau đớn đến mức phải ngồi xổm xuống trong khi đang giảng bài trên lớp. Tuy nhiên, các chứng bệnh của bà đều không cánh mà bay ngay khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi được hưởng rất nhiều lợi ích từ Pháp Luân Công, bà Phó luôn thẳng thắn kể cho mọi người về câu chuyện của bà. Tuy nhiên, giờ đây bà lại đang bị giam cầm chỉ bởi muốn đưa Giang, thủ phạm bức hại môn tu luyện giúp thay đổi cuộc đời bà, ra công lý.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/21/325622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/24/156024.html

Đăng ngày 5-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share