Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-1-2016] Một người bạn của tôi tên là Đại Mỹ đã được đưa tới bệnh viện tỉnh vì bị bệnh khí phế thũng nặng, là căn bệnh do các túi khí trong phổi bị phình ra gây khó thở và thở khò khè.

Tại thời điểm nguy kịch trong đời mình, Đại Mỹ đã thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Chỉ trong vòng ba ngày cô đã hồi phục và được xuất viện sau tổng cộng năm ngày.

Trải nghiệm này đã khiến cô thay đổi thành kiến của mình đối với Đại Pháp và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bị những tuyên truyền làm mê lạc

Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đại Mỹ, là một người họ hàng và cũng là bạn tôi, đã bị mê lạc bởi những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ về Đại Pháp, vậy nên cô ấy đã khuyên tôi từ bỏ đức tin của mình vì cô ấy nói rằng cô ấy lo lắng cho tôi.

Sử dụng lối nói ẩn dụ, tôi giải thích rằng tôi biết quả đào mà mình ăn có vị như thế nào. Tôi nói với cô ấy rằng những gì mà cô ấy biết về Đại Pháp chỉ là tin đồn và nếu không nhờ Đại Pháp có lẽ tôi vẫn đang phải chịu đựng bệnh tật.

Tôi khuyên cô ấy thử tu luyện Đại Pháp cùng tôi, nhưng cô ấy nói: “Cơ thể của mình rất khoẻ! Ngay cả khi bị ốm nặng, mình thà chết còn hơn là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Chỉ phép màu mới có thể giúp cô

Vài năm sau, Đại Mỹ suy sụp vì mắc bệnh khí phế thũng và hay kêu khó thở. Cô được biết có một lỗ hổng xuất hiện trong một thùy phổi của cô và cô cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, ca phẫu thuật thực hiện tại bệnh viện này có lẽ sẽ không hoàn toàn thành công vì các bác sỹ ở đây thiếu chuyên môn y tế cần thiết trong lĩnh vực này.

Cô ấy cũng không còn trẻ và chi phí cho phẫu thuật khá đắt. Tuy nhiên, sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng bệnh viện đã đồng ý thực hiện ca phẫu thuật.

Buổi tối trước hôm phẫu thuật, Đại Mỹ đã đến thăm bác sỹ và đưa cho ông một phong bì quà có khoảng 3.000 nhân dân tệ. Bác sĩ đã nói về tình trạng của cô và khuyên cô sử dụng một phương pháp điều trị an toàn hơn thay vì phải phẫu thuật.

Vị bác sỹ đã rất thẳng thắn với cô ấy. Ông nói: “Cơ hội hồi phục của chị không nhiều. Xác suất tử vong trong khi phẫu thuật lên đến 80%-90%. Thậm chí nếu có sống sót thì chị sẽ phải thở bằng bình ô-xi trong suốt phần đời còn lại của mình.”

Đại Mỹ đã khóc và hỏi rằng phải chăng cô ấy chỉ có thể chờ chết. Cô ấy mới chỉ 54 tuổi. Cô ấy hỏi rằng còn cách nào khác mà cô có thể thử không. Bác sỹ nói rằng chỉ có phép màu mới có thể giúp cô ấy.

Pháp Luân Đại Pháp hảo

Tôi đã gọi cho Đại Mỹ ngay sau khi biết về bệnh tình của cô. Thật khó để nói chuyện với cô ấy vì giọng của cô rất yếu ớt, nhưng chúng tôi có thể nhắn tin với nhau.

Ý nghĩ rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới cứu được cô ấy chợt loé lên trong tâm trí tôi. Tôi đã cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí gia trì chính niệm cho mình. Tôi cảm thấy rằng mỗi lời nói của mình có thể giải thể hết thảy các nhân tố cựu thế lực đằng sau cô ấy.

Tôi nói với cô ấy: “Đại Mỹ, tớ tin rằng cậu sẽ được cứu nếu cậu có thể chuyển biến tư tưởng của mình. Tất cả phụ thuộc vào cậu.”

Cô ấy đã đồng ý lắng nghe. Tôi bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nói rằng tôi hy vọng cô ấy sẽ sớm bình phục.

Ba ngày sau cô ấy gọi cho tôi và nói rằng các lỗ khí trong phổi của cô đã biến mất. Cô nói: “Bác sỹ nói với mình rằng mọi thứ đều bình thường. Điều đó thật là thần kỳ.”

Tôi đã khóc và không thể nói lên lời. Sau đó cô ấy thông báo với tôi rằng cô đã được xuất viện sau năm ngày.

Khi hai vợ chồng tôi đến thăm, cô ấy nói: “Khi bác sỹ nói rằng việc mình phục hồi là một phép màu, mình đã hơi ngạc nhiên, nhưng mình tin rằng điều đó thực sự là một phép màu.”

Cô ấy nói thêm: “Hôm nay, mình mới biết Sư phụ của cậu thật vĩ đại. Ngài chắc hẳn phải là một vị Thần. Mình rất xấu hổ. Mình thực sự xấu hổ khi nghĩ về những gì mà mình đã nói về Pháp Luân Đại Pháp trước đây. Cậu có thể cho mình mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân không, vì mình muốn tu luyện Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/23/322575.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/14/155569.html

Đăng ngày 29-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share