Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Singapore

[MINH HUỆ 20-02-2016] Merlion là biểu tượng của Singapore và công viên Merlion là một thắng cảnh không thể bỏ qua đối với nhiều du khách. Mỗi năm có hàng trăm ngàn du khách Trung Quốc tới thăm quan công viên. Tết Nguyên Đán năm nay (ngày 8 tháng 2 năm 2016) cũng không phải là ngoại lệ và các học viên Pháp Luân Công đã tới công viên để giảng chân tướng, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

2016-2-20-singapore-yuweishi--ss.jpg

Điểm du lịch Công viên Merlion ở Singapore

Chính phủ Singapore có quan hệ mật thiết với Trung Cộng nên những nỗ lực giảng chân tướng của các học viên địa phương nơi đây thường bị chính quyền can nhiễu hoặc phá hoại. Tuy nhiên, các học viên vẫn kiên trì nỗ lực để đưa chân tướng tới hàng nghìn du khách Trung Quốc tới đây.

Hướng dẫn viên du lịch thường cho đoàn du khách của họ thăm quan ở mỗi điểm không quá 30 phút. Các học viên tận dụng khoảng thời gian này để trò chuyện với các du khách và giúp họ có cơ hội tách ly khỏi những tội ác của ĐCSTQ. Họ nói với du khách Trung Quốc rằng người Trung Quốc từ trẻ em nhi đồng, thanh thiếu niên đều giơ nắm tay phải lên phát lời thề độc đem cả cuộc đời cống hiến cho ĐCSTQ; khi lời thề độc đó chưa được loại bỏ đi, nó sẽ đi theo họ suốt đời. Trung Cộng từ thời Cách mạng Văn hóa, phong trào Lục Tứ, Tam phản Ngũ phản cho tới cuộc bức hại Pháp Luân Công, táng tận lương tâm, nợ máu chất chồng. Thiện ác hữu báo, người dân Trung Quốc cần phải làm tam thoái để có được bình an, không bị liên lụy tới những tội ác sát nhân của Trung Cộng, nếu không sẽ rất nguy hiểm, sẽ bị liên lụy. Có đảng viên nghe vậy liền làm tam thoái luôn.

Không ít du khách Trung Quốc ban đầu khi học viên vừa giảng chân tướng liền nói “Chúng tôi không làm chính trị.”

Học viên đáp lại “Không phải là làm chính trị, mà là quan tâm tới chính trị. Cổ nhân có câu ‘Quốc gia hưng vong, người dân đều có trách nhiệm. Có quốc gia mới có gia đình.’”

Có du khách hỏi “Tại sao anh chị không đi lật đổ ĐCSTQ?” Học viên Pháp Luân Công liền giảng: “Không thể dùng bạo lực khắc chế bạo lực, bạn có một viên đạn, Trung Cộng có 10 viên đạn, cuối cùng thương vong thiệt hại là những người dân vô tội. Pháp Luân Công dạy Chân Thiện Nhẫn”.

Có những du khách Trung Quốc nói họ yêu nước, Mao x x vạn tuế, các học viên Pháp Luân Công chỉ cho họ xem các biểu ngữ “Trung Quốc hảo, Trung Quốc không đồng nghĩa với Trung Cộng, yêu nước không đồng nghĩa với yêu Đảng”, giải thích với du khách rằng mỗi triều đại của Trung Quốc đi qua, một triều đại khác nối tiếp, cho dù lịch sử Trung Quốc đã trải qua vô vàn tang thương và huy hoàng, Trung Quốc vẫn tồn tại. Ai cũng mong tưởng vạn tuế, nhưng chẳng ai có thể vạn tuế được”. Các học viên còn nói với các du khách rằng “mọi người đều đã thấy thiên tai nhân họa liên tiếp xuất hiện. Nhưng thiên tai xảy ra ở trên thế giới, người dân được kịp thời cứu trợ. Còn tin tức ở Trung Quốc thì phong tỏa, mà ngày càng nhiều người đều biết Trung Cộng sẽ không cứu trợ mà chúng chỉ lo giữ tiền. Vì vậy người dân Trung Quốc phải biết cách tự cứu mình, ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Biết được Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, bảo trì suy nghĩ thiện lương, không hiểu lầm về Pháp Luân Công, trời sẽ phù hộ người lương thiện.” Nhiều người Trung Quốc sau khi nghe xong liền gật đầu.

Có nhiều đoàn học sinh thanh thiếu niên Trung Quốc tới tham quan, nhìn thấy các tấm biển chân tướng Pháp Luân Công rất kinh ngạc. Khi cả đoàn các em xếp hàng chụp ảnh mà vẫn không rời mắt nhìn các học viên Pháp Luân Công tay giơ tấm biểu ngữ. Tấm biểu ngữ có ghi mười chữ “Không có Đảng Cộng sản, sẽ có Trung Quốc mới”, các em học sinh bị ngấm trong tà thuyết ngụy biện quá lâu của Trung Cộng, trước cảnh tượng này đã rất chấn động. Một số thầy cô dẫn đoàn học sinh vội vã, không cho các em nhìn. Học viên nói với các thầy cô rằng cần phải cho các em biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Chân-Thiện-Nhẫn cho các em nhỏ năng lượng tốt đẹp, giúp các em trở thành những đứa trẻ ngoan, biết vâng lời cha mẹ, thầy cô. Các em nhỏ cũng là những người vô tội, khi còn bé chúng đọc sách và đã phát lời thề độc dưới cờ là tham gia vào chính trị rồi, lại tuyên thệ cống hiến tất cả cho ĐCSTQ, cần phải giúp các em thoái khỏi đội thiếu niên tiền phong. Các em nhỏ sau này lớn lên chúng sẽ biết, đừng khiến các em lưu lại hối hận về sau. Có thầy cô sau khi nghe vậy không ngăn cản các em xem nữa, có học sinh hiểu rõ chân tướng cũng đã thoái khỏi đội thiếu niên. Có một cặp mẹ con, cậu bé khoảng 7 hay 8 tuổi, cùng lắng nghe chân tướng, tuy người mẹ không nói gì nhưng cậu bé liên tục gật đầu muốn thoái đội thiếu niên.

Một cô hướng dẫn viên du lịch nói với học viên Pháp Luân Công rằng “Lãnh đạo đã có chỉ lệnh không được cầm tài liệu Pháp Luân Công.” Có người cười nói “Lần trước đi có thể lấy tài liệu rồi, lần này lại không được lấy sao.” Có hướng dẫn viên nói với thành viên trong đoàn mình là “Cả thế giới đều biết đến Pháp Luân Công.” Có người Trung Quốc lại nói “Biết hoặc cầm tài liệu Pháp Luân Công là sẽ bị chặt đầu, cha mẹ anh có bảo cũng không được cầm, nếu không không thể quay lại Trung Quốc“, v.v. Học viên Pháp Luân Công nói với họ rằng các bạn mất bao nhiêu tiền ra khỏi Trung Quốc thì nên xem những điều mà bạn không thể xem được ở Trung Quốc. Trung Cộng khiến người dân kinh sợ, chỉ xem các tài liệu và tờ báo này mà đều bị mất đầu, có thể nói rõ rằng cái đảng này nhất định sẽ bị lịch sử đào thải. Các học viên còn nói với các du khách: “Khi trấn áp Pháp Luân Công, Trung Cộng còn dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn nhằm khiến người dân thù hận Pháp Luân Công, chúng dùng mọi thủ đoạn. Giờ đây còn uy hiếp người dân Trung Quốc ra nước ngoài không được cầm tài liệu v.v.. Người dân cũng có phần minh bạch của mình, tà ác không thể cải biến nhân tâm.” Nhiều người trong tâm đã hiểu rõ, nghe xong gật đầu đồng ý. Một bé gái nghe học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng xong, gật đầu bốn lần, dùng hóa danh “Như Bình”- như ý bình an – làm tam thoái, và nhận lấy tài liệu cầm đi.

Chân tướng càng giảng mọi người càng minh bạch, có người ban đầu không muốn thoái nhưng cuối cùng cũng thoái. Có người Trung Quốc nói với học viên Pháp Luân Công rằng ông đã thoái ở Đài Loan, còn hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Tam thoái bảo bình an”. Du khách bàn tán với nhau: “Ở đâu cũng có Pháp Luân Công,” “Ở đâu cũng có thể thấy Pháp Luân Công”, “Tôi cũng thấy Pháp Luân Công ở Thái Lan” v.v.. Một du khách Trung Quốc đã liễu giải chân tướng Pháp Luân Công ở Châu Âu, chân thành bày tỏ những lời tâm huyết rằng “Pháp Luân Công là hy vọng của người dân Trung Quốc!” và còn hợp thập với học viên, rồi cười và rời đi. Còn có những du khách chụp ảnh tấm biểu ngữ chân tướng và giơ ngón tay cái biểu lộ sự tán đồng với các học viên.

Người dân Trung Quốc tại Merlion có thể nói ra những lời trân quý như thế chính là họ đã đem lại cho bản thân, gia đình và quốc gia họ một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/2/20/324379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/21/155650.html

Đăng ngày 26-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share