[MINH HUỆ 27-1-2016] Các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne, Úc đã tham gia buổi lễ mừng Tết Nguyên đán do cộng đồng người Việt tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2016. Công chúng đã chào đón nồng nhiệt màn biểu diễn công pháp của các học viên, cùng với màn trình diễn trống lưng và múa cổ truyền Trung Quốc .

Ngoài các màn trình diễn, các học viên còn phơi bày cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, và giới thiệu nỗ lực kháng nghị ôn hòa kéo dài suốt 16 năm, đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ tại sự kiện.

Một số người Trung Quốc vui mừng khi có các học viên giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

3031d538fb205d32ea88684069fab2ef.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại lễ mừng Tết Nguyên đán.
963a1b3da389f8b85e79be93d0a04cdf.jpg
e2d67aedd778ad5abcc4cd9bd2c41058.jpg
297468bd52912b3659b65732aec59675.jpg
8d11909d864412a415e1672665d56908.jpg
Người dân địa phương ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
3976ce6d74cdc47a40f82ea8db0799b6.jpg
Anh Tim McCormick biết đến cuộc bức hại, và đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công.
a8a7f7110bb556de12222e5a144811bf.jpg
Hai chị em học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Ông Alan Bishop, một nhân viên chính phủ, biết rất rõ về tình hình ở Trung Quốc. Ông ca ngợi mạnh mẽ sự kháng nghị ôn hòa của các học viên, và những nỗ lực nhằm giới thiệu Pháp Luân Công cho cộng đồng của họ.

Ông đã ký tên thỉnh nguyện, và nói rằng chính phủ sẽ không chú ý nếu chỉ có một người lên tiếng, nhưng sẽ phải lắng nghe khi có một triệu người lên tiếng.

Ông Alan nói ông tin rằng tất cả mọi người nên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói: “Nếu tất cả mọi người đều đề cao những nguyên lý này, xã hội sẽ có sự hài hòa”.

Ông Edward Volent chưa từng biết đến cuộc bức hại, và tội ác tàn bạo được phơi bày tại sự kiện đã khiến ông rất sốc. Bản thân ông Edward là một người đam mê thiền định, và ông đã nói không thể tưởng tượng được rằng việc thiền định ở Trung Quốc lại dẫn đến bị bức hại.

“Thật đáng xấu hổ khi người dân bị đẩy vào tù chỉ vì họ muốn thư giãn và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”, ông nói: “Điều đó phải chấm dứt. Tôi cũng đã ký tên thỉnh nguyện, vì Pháp Luân Công truyền đi những giá trị tuyệt vời và chia sẻ những lợi ích của thiền định với những người khác”.
b91528db94b73173db7c195b676bb8b0.jpg
Sam Bonnici và Rishi Rajasekhar, học sinh trung học tại địa phương không thể tin được cuộc diệt chủng [đang diễn ra] ở Trung Quốc. Các em muốn nói cho nhiều người hơn về nó, và trợ giúp để có thêm nhiều người hơn nữa lên tiếng phản đối cuộc bức hại.

Ông Vương, một công nhân người Trung Quốc, đã dừng lại tại quầy thông tin của các học viên. Ông nói rằng ông đã biết đến cuộc bức hại, và có đã có những nghi ngờ khi thấy tuyên truyền của chính phủ về Pháp Luân Công. Ông cũng thích đọc những cuốn sách về tu luyện, vì thế ông rất vui được nói chuyện với các học viên tại sự kiện.

Với sự giúp đỡ của các học viên, ông Vương đã vui mừng thoái ĐCSTQ, và ông đã lấy nhiều tài liệu để nâng cao hiểu biết về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/27/322780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/28/154984.html

Đăng ngày 17-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share