[MINH HUỆ 4-2-2016] Nhiều thị trấn và thành phố nhỏ ở Arkansas tổ chức lễ hội vào tháng 10 và 11 sau vụ mùa. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Little Rock, thủ phủ của tiểu bang Arkansas, hàng năm đều tham gia vào nhiều lễ hội để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp và nói cho mọi người biết về tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc.

Trong năm vừa qua, các học viên đã tham gia bảy lễ hội ở ba thành phố, bao gồm Lễ hội Cabot (Cabot Fest) tại thị trấn Cabot, Lễ hội Ngày mùa (Haverst Fest) tại khu di tích lịch sử tại Hillcrest ở Little Rock, Lễ hội Mùa thu (Fall Fastival) tại trung tâm thành phố Russellville, và Lễ hội Châu Á (Asian Fastival) tại trung tâm thành phố Little Rock.

Nhiều khách tham quan lễ hội dừng lại trước các bảng trưng bày để đọc về nạn cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc đồng thời ký tên thỉnh nguyện lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại lễ hội, nhiều người đã lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức mổ cướp tạng.

Một vài người thốt lên: “Thật sao? Thật quá tàn ác!” Một vài người nói rằng họ đã đọc về nó [nạn mổ cướp tạng] trên Internet, và một số người khác cảm ơn các học viên đã cho họ biết về thực trạng này.

Một vài du khách nói họ muốn đọc cuốn sách Tàn sát (The Slaughter) và xem bộ phim tài liệu “Thu hoạch nhân thể” (Human Haverst).

2016-2-3-minghui-falun-gong-arkansas-01--ss.jpg

Ông Tito, Giám đốc Hiệp hội Philippine cùng bạn bè của ông lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Hiệp hội Philippine có một gian hàng kế bên gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp. Ông Tito, Giám đốc Hiệp hội Philippine, đã đặt rất nhiều câu hỏi về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông nói cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức mổ cướp tạng là một vấn đề rất nghiêm trọng và tất cả người dân Philippine tham gia lễ hội đều nên bày tỏ ý kiến của họ.

Ông lấy một đơn thỉnh nguyện trống và thu thập được hơn 30 chữ ký trong một thời gian ngắn.

2016-2-3-minghui-falun-gong-arkansas-02--ss.jpg

Cô Hannah và Callie (bên trái) lắng nghe sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Tại Lễ hội Cabot, một phụ nữ với tay phải bị bó bột đã nhờ một học viên giúp cô điền địa chỉ của cô vào đơn thỉnh nguyện, sau đó cô nghiêm túc dùng tay phải chậm rãi ký tên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/4/323429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/8/155215.html

Đăng ngày 16-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share