Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Châu Âu

[MINH HUỆ 30-1-2016] Học viên Pháp Luân Công đã công chiếu hai bộ phim đạt giải thưởng ở Cothenburg, Thụy Điển vào ngày 23 tháng 1 năm 2016, tại đêm Lễ hội Văn hóa Gothenburg. Bộ phim Trung Quốc tự do: Dũng khí niềm tin và Vượt qua sợ hãiCâu chuyện của Cao Trí Thịnh được trình chiếu mà rạp chật kín khán giả, mặc dù thời tiết giá rét và tuyết phủ kín thành phố.

Một số khán giả cảm động rơi lệ, và khi ra về, phần đa trong số họ đều ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Cô Camilla, một khán giả nói: “Tôi quả thực rất sốc. Hôm nay tôi thấy Trung Quốc ở một góc độ khác. Tôi không biết rằng lại tồn tại một cuộc bức hại quy mô lớn như vậy ở Trung Quốc.”

Cô Danilla Mendoza, một sinh viên người Mexico nói: “Tôi thấy hai bộ phim này rất hay. Chúng thức tỉnh và nâng cao nhận thức của mọi người. Tôi thực sự tin rằng nếu cộng đồng quốc tế lên tiếng ủng hộ thì sẽ có thể gây áp lực đối với chính quyền Trung Quốc.” Cô hy vọng nó sẽ có thể cải biến tình hình hiện tại. Cô nói rằng cô rất đồng cảm với những người đang chịu bức hại ở Trung Quốc và mong có thể giúp họ được nhiều hơn nữa.

Dutchana Lindfelt nói: “Thật khủng khiếp khi nghĩ đến việc ai đó lại có thể thu hoạch tạng từ những người còn đang sống. Tôi sẽ nói với các đồng nghiệp của mình về hai bộ phim này, hơn nữa tôi cũng có người thân làm việc trong ngành y. Tôi nghĩ hẳn có nhiều ca ghép tạng lấy nguồn từ các học viên. Tôi rất xúc động. Thật quá khủng khiếp!”

Anh Tage Tagde, một khán giả khác nói: “Tôi đến Trung Quốc năm 2013. Những ấn tượng của tôi về Trung Quốc đều là qua các kênh thông tin đại chúng và Thế vận hội Olympic. Tôi biết chế độ cộng sản không tôn trọng nhân quyền cơ bản, nhưng không có tội ác nào có thể so được với tội ác này của Đảng Cộng sản Trung Quốc.” Anh nói những gì đang diễn ra ở Trung Quốc thật không thể tin nổi. Anh đã từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhưng không biết rằng nó lại tàn bạo khủng khiếp như những gì tiết lộ trong bộ phim.

Một khá giả khác, Eva Rolin nói: “Tôi rất cảm động. Tôi không thể hình dung nổi làm sao một người lại có thể thực hiện loại hành vi đó. Quá khủng khiếp. Họ tra tấn người ta quá tàn nhẫn—những kẻ có hành vi đó không còn là con người nữa, họ không có lương tri. Những thủ phạm đó phải bị đưa ra công lý.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/30/322921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/1/155024.html

Đăng ngày 07-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share