Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-1-2016] Một lần tôi nói chuyện với một cán bộ Ban Chính trị đã về hưu của công ty chúng tôi. Khi tôi vừa đề cập rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, không cần tôi phải nói gì thêm, ông ấy liền thốt lên:

“Thu hoạch tạng từ những người vẫn đang còn sống ư, tôi biết cái đảng đó dám cả gan làm những điều như vậy lắm.”

Năm 1978, ông từng tận mắt chứng kiến các lãnh đạo cộng sản mổ lấy tạng của một tù nhân. Thời điểm đó ông là phi công của một cơ sở bảo trì máy bay thuộc Hạm đội Hải quân Biển Đông đóng tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang.

Chính quyền địa phương đã kết tội tử hình một nam tù nhân và lập tức hành quyết anh. Tuy nhiên, kẻ hành quyết lại cố tình bắn viên đạn vào vị trí không gây chết người rồi điều xe cảnh sát đưa tù nhân đang hấp hối đó đến một tòa nhà bên trong khu quân sự, ở đó anh ta được giao nhiệm vụ canh cửa ra vào của tòa nhà.

Họ đặt người tù nhân đó lên một chiếc bàn làm việc bằng gỗ. Một toán bác sỹ vây quanh người tù nhân. Một người đàn ông dùng dao chặt đầu người tù nhân đó; đồng thời, những người khác bắt đầu mổ lấy gan, tim, phổi, thận. Họ thậm chí còn dùng kéo lột da người tù nhân đó.

Khi đã lấy tất cả các tạng và mô hữu dụng, họ đóng gói tử thi vào một túi đựng rác thải và bỏ đi.

“Cảnh tượng và âm thanh đó khủng khiếp đến nỗi nhiều ngày sau đó tôi ăn không ngon, ngủ không yên,” ông nói.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/21/322464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/6/155137.html

Đăng ngày 09-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share