Bài viết của Minh Đức

[MINH HUỆ 26-12-2015] Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã và đang bức hại Pháp Luân Công kể từ năm 1999. Chính quyền ĐCSTQ sợ ba từ trong nguyên lý của Pháp Luân Công này và ra lệnh cho các lực lượng an ninh của nó tống giam những người công khai ủng hộ Pháp Luân Công.

Bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức vì treo ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” trên tường của một tòa nhà

Ông Ôn Ngọc Kiệt ở thành phố Giới Thủ, tỉnh An Huy, đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Năm 1997, với mong muốn để nhiều người hơn nữa cũng được hưởng lợi ích từ pháp môn này, ông đã quyết định trưng ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” bằng tiếng Trung trên tường của tòa nhà năm tầng hướng ra con phố chính. Ông nói với Phó Thị trưởng Trương, người phụ trách mảng xây dựng của thành phố Giới Thủ. Ông Trương cho rằng đó là một ý hay và trong cuộc họp vào buổi chiều cùng ngày, ông đã duyệt đề xuất này.

Ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” khổ lớn màu vàng kim được gắn cẩn thận trên tường cao 15 mét. Chúng rất bắt mắt và từ xa cũng có thể thấy rõ. Nhiều người qua đường rất vui khi nhìn thấy những chữ đó.

Khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999, chính quyền thành phố Giới Thủ đã tham gia vào cuộc bức hại và phái cảnh sát đến ép ông Ôn phải sơn phủ lên các chữ đó. Ông Ôn ân cần giải thích với họ rằng bản thân ông đã được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Công ra sao, nhưng vô ích.

Nhà ông bị lúc soát tám lần kể từ năm 1999 đến năm 2005. Ông bị bắt giữ bốn lần và bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức hai năm. Ông bị đánh đập tàn bạo. Vợ của ông là bà Ngũ Thúy Anh cũng bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức hai năm. Ông Ôn buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Bị cầm tù bốn năm vì tặng sinh viên thiệp chúc mừng năm mới có ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”

Ông Mã Khánh Bình, một giáo viên mỹ thuật ở Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, chuẩn bị 200 thiệp chúc mừng năm mới trước khi nghỉ đông năm 2009. Trên các tấm thiệp có in ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”. Ông đã tặng chúng cho các học sinh của mình.

Hiệu trưởng trường đã báo anh với công an và yêu cầu một số học sinh đến làm nhân chứng hòng buộc tội ông Mã. Hiệu trưởng cũng tiếp tay cho công an bắt hơn 170 học sinh phải trả lại giáo viên Mã số thiệp chúc mừng đó.

Hơn 50 sinh viên từ chối trả lại những tấm thiệp đó và ủng hộ thầy giáo của họ. Nhưng ông Mã vẫn bị kết án phi pháp bốn năm tù giam.

Hiệu trưởng trường tiểu học bị bức hại đến chết vì in ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”

Ông Niên Thiếu Đường đã qua đời ở tuổi 76 vì bị bức hại. Ông là hiệu trưởng của trường Tiểu học Thái Khang, thị trấn Nguyên Anh Kiệt, huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang.

Công an đã đột nhập vào nhà ông vào sáng ngày 7 tháng 11 năm 2000. Họ nói rằng họ giám sát ông và gia đình ông theo lệnh cấp trên. Các cảnh sát đó đã nhìn thấy một vài mảnh giấy nhỏ có in ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” ở trên bàn.

Họ bắt ông Niên và con trai ông là anh Niên Cảnh Sinh đến Trại tạm giam Số 2 ở huyện Tân. Anh Niên Cảnh sinh bị giam giữ trong Trại Lao động Cưỡng bức Trường Lâm Tử trong một năm. Hiệu trưởng Niên bị giam giữ 56 ngày và bị tra tấn đến gần như bị liệt trước khi được trả tự do.

Công an địa phương hết lần này đến lần khác sách nhiễu ông Niên và hăm dọa người nhà của ông. Ông bị bắt thêm hai lần nữa và bị giam giữ trong 86 ngày. Cảnh sát thường xuyên sách nhiễu và tra tấn cả về thân thể lẫn tinh thần khiến sức khỏe của ông suy giảm.

Ông qua đời vào ngày 1 tháng 7 năm 2005, lúc đó con trai ông vẫn đang bị giam giữ trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy ở tỉnh Quảng Đông. Mười tháng sau, vợ của hiệu trưởng Niên cũng qua đời.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/12/26/321103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/13/154788.html

Đăng ngày 16-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share