[MINH HUỆ 27-2-2009] Lại mùa Xuân, và tôi nghĩ đến cô Dương Triệu Dĩnh trẻ mà vẫn còn bị cầm tù. Cô Dương tốt nghiệp với bằng danh dự từ Đại học Đại Liên ngành Ngoại ngữ. Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, cô đến quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh và la lớn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Vì điều đó cô bị bắt giam, và đại học rút lại bằng cử nhân của cô.

Sau khi tốt nghiệp cô làm việc trong một Công ty liên doanh Nhật bản và được công nhận bởi tài năng xuất chúng thông dịch Nhật-Hoa của cô. Nhưng chính quyền bắt cô vì cô tập luyện Pháp Luân Công, và sắp gửi cô đi một trại lao động cưỡng bức.

Để tránh bức hại, cô nhảy lầu khỏi cửa sổ của sở cảnh sát và bị thương nặng. Thân người dưới của cô bị bại. Bác sĩ nói cô không thể nào đứng lên được nữa. Về nhà sau khi bị thương, không có sự chữa trị nào, chỉ có học Pháp và tập Công, cô lại có thể đứng lên được và bước đi, cho dù một chân của cô bị mất cảm giác. Nhiều bạn học của cô mà không ủng hộ sự tập luyện của cô nhìn thấy sự mầu nhiệm này, họ hiểu được ra sự thật, và bây giờ trở nên ủng hộ cô.

Cô Dương mở một học đường tư dạy Anh ngữ và rất có trách nhiệm với các học viên. Tất cả các cha mẹ đều quý mến cô. Cô gặp được người yêu và chuẩn bị kết hôn, nhưng đêm trước khi cô thành hôn, các viên chức của ĐCSTQ bắt vị hôn phu của cô và kết án anh 7 năm tù.

Trong bài viết của cô, “Lời tuyên bố của một cô dâu không được cưới,” cô nói, “Hằng ngàn gia đình tại Trung quốc đang chịu đựng cùng một khổ nạn này – thân nhân của họ bị giam cầm bất hợp pháp hoặc cả bị giết chết vì tập luyện Pháp Luân Công. Tôi không có được cái may mắn thành lập gia đình của tôi, mà tôi còn phải chịu đựng sự đau khổ này. Tôi càng có khuynh hướng tin rằng mọi người đều tốt, và những người mà tham gia vào sự bức hại đã làm việc xấu ngoài ý muốn của họ. Tôi hy vọng rằng các viên chức cảnh sát sẽ có cơ hội hiểu được sự thật, và thoát khỏi việc bức hại, như vậy chọn được cho chính họ và gia đình họ một tương lai tươi sáng.

Nghĩ đến người khác trong khi bị khổ nạn, đây là những tư tưởng đặc thù của một học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ bắt cô Dương và cũng kết án cô bảy năm tù. Dưới sự cai trị của nó, một cô gái trẻ với đạo đức cao cả, mà cố trở thành người tốt lành hơn nữa, sẽ phải mất những năm tháng tốt đẹp nhất đời họ ở trong tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/27/196189.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/28/105995.html
Đăng ngày 17-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share