Bài viết của Vũ Sơn, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tây Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2015] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 18 năm, sức khỏe của vợ chồng tôi rất kém và chúng tôi phải vật lộn để sống. Bây giờ cả hai chúng tôi đều đã ngoài 80 tuổi, khỏe mạnh và nhanh nhẹn, nhờ huyền năng trị bệnh kì diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là câu chuyện của chúng tôi.

Không bao giờ cần tới bảo hiểm y tế nữa

Vợ tôi bị bệnh dạ dày nghiêm trọng và gặp các vấn đề tim mạch. Bà đã giảm từ 57kg xuống còn 36kg và không thể đi lại được vì rất yếu. Tình trạng của tôi còn tệ hơn, tắc động mạch, giảm thị lực, cột sống bị ép và phình, xuất hiện một khối u ở thận và mắc bệnh chàm. Mùa hè năm 1996, nhịp tim của tôi không đều, tôi còn bị viêm dạ dày và viêm ruột.

Không có bác sĩ nào tôi gặp có thể chữa trị được cho tôi. Một học viên quen biết đã tới thăm chúng tôi một vài lần để nói về lợi ích sức khỏe của môn tu luyện. Tháng 5 năm 1997, chúng tôi quyết định tu luyện và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Chưa đến một tháng sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả các bệnh tật của chúng tôi đều khỏi mà không cần dùng đến một viên thuốc nào. Tôi từng phải cần có người giúp đỡ mới đi lại được, nhưng bây giờ tôi có thể leo lên đồi dốc. Tôi có thể đi xe đạp mà không gặp vấn đề gì.

Những người đã biết chúng tôi đều nghĩ rằng chúng tôi đã thành những con người hoàn toàn khác sau khi tu luyện. Trong suốt 18 năm qua, chúng tôi thậm chí không một lần bị cảm lạnh. Chúng tôi bỏ đi các thẻ bảo hiểm sức khỏe cùng các thứ còn lại mà mình không cần đến.

Không cần dùng kính nữa

Tôi bị đục thủy tinh thể và võng mạc. Bác sĩ nói ông ấy không thể chữa chạy gì cho tôi được. Khi thị lực ngày càng kém đi, tôi liên tục phải thay kính. Cuối cùng, tôi cần làm phẫu thuật. Năm 1996, tôi gần như không nhìn được, nhưng lại rất sợ phẫu thuật gặp nguy hiểm.

Không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mắt của tôi trở nên đỏ, sưng và nhạy cảm với ánh nắng và tôi không thể đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi quyết định nghe các bài giảng của Sư phụ. Tôi ngủ gà ngủ gật và cảm thấy ai đó vỗ nhẹ vào vai. Tôi nghĩ đó là vợ mình, nhưng bà ấy lại không ở nhà. Tôi thức dậy và tiếp tục nghe các bài giảng.

Một phép màu đã xảy ra. Tôi đột nhiên có thể nhìn rõ trở lại. Kính thuốc của tôi giảm từ bảy đi-ốp xuống còn ba đi-ốp. Giờ ở tuổi 80, tôi không cần đeo kính khi đọc nữa. Tôi có thể nhìn xa và rộng khi đi xe đạp. Tôi cũng không có vấn đề gì khi nhìn lâu vào màn hình máy tính.

Vợ tôi từng làm công việc phân tích đòi hỏi làm việc bằng mắt rất nhiều. Thị lực của bà bị tổn thương và bà phải đeo kính từ khi còn trẻ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thị lực của bà ấy trở lại bình thường. Bà có thể xâu chỉ mà không cần kính và hiệu đính các tài liệu Pháp Luân Công có cỡ chữ nhỏ.

Giáo sư đã tu luyện sau khi chứng kiến huyền năng chữa bệnh của Đại Pháp

Khi cả hai chúng tôi ở trong tình trạng sức khỏe kém trước khi tu luyện, chúng tôi đã nhờ một vị giáo sư đại học tìm giúp các bác sỹ tốt ở những bệnh viện lớn. Vị giáo sư rất tốt bụng và đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều lần. Ông ấy cũng hiểu rõ tất cả bệnh tình của chúng tôi. Dĩ nhiên, ông ấy đã rất ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi ông biết Đại Pháp đã chữa lành tất cả bệnh tật của chúng tôi.

Năm 2012, ông đã đi một đoạn đường dài đến thăm chúng tôi ba lần để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại và chia sẻ mình cùng các học viên khác đã thu được lợi ích từ môn tu luyện như thế nào. Người nhà [bên vợ] của em trai tôi ghé qua và kể cho ông nghe những điều thần kì họ đã trải nghiệm khi tu luyện. Chứng kiến sự thiện lương, đức hạnh và sự khỏe mạnh của các học viên, vị giáo sư cũng muốn tu luyện.

Ông đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó vào năm ngoái, ông cũng bày tỏ lập trường phản đối cuộc bức hại. Đầu năm nay ông dẫn một người bạn cùng đến nhà chúng tôi. Bạn của ông muốn tu luyện và có phần mềm đột phá phong tỏa Internet, để ông có thể đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng.

Con gái tôi đã tải các bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp cho họ và hướng dẫn họ cách sử dụng phần mềm. Họ cùng con gái tôi luyện công cùng nhau. Trước khi ra về, họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi thật quá may mắn khi cả gia đình cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/25/-320941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/31/154387.html

Đăng ngày 18-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share