Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 5-12-2015] Bà Thạch, một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã tới khu phố Tàu ở Toronto để nói với mọi người về môn tu luyện tinh thần và cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc. Khi bà vừa xuống xe buýt, bà nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi xe lăn. Vợ và người chăm sóc của ông cũng đang đứng gần đó. Bà Thạch bước về phía họ với một lời chào thân thiện và bắt chuyện.

Người vợ kể với bà Thạch rằng chồng mình đã không thể đi lại được trong một thời gian dài. Họ đã đi khám nhiều bác sĩ và thử rất nhiều phương pháp chữa trị, chi rất nhiều tiền, và khổ tâm cùng thất vọng vì không có cải biến nào.

Bà Thạch bắt đầu nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, về cuộc đàn áp, và tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà nói: “Thoái ĐCSTQ là để chấm dứt [tư cách] thành viên của Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới. Khi gia nhập chúng, chị đã thề rằng cả cuộc đời sẽ chiến đấu cho chủ nghĩa cộng sản và sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình vì chúng bất cứ lúc nào. Thoái ĐCSTQ có nghĩa là chị đang vô hiệu hóa lời thề đó. Cho đến nay, đã có hơn 223 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi nó.”

Người đàn ông lớn tuổi hơi lưỡng lự. Ông hỏi: “Nếu tôi thoái Đảng, ai sẽ là người nuôi sống tôi? Hiện giờ ĐCSTQ đang nuôi tôi.”

Bà Thạch trả lời: “Chúng ta kiếm ăn bằng chính lao động của mình. Nếu ông không làm việc, liệu họ có bỏ tiền ra [chu cấp] cho ông không? Hãy nhìn tất cả những người dân đang thất nghiệp ở Trung Quốc. Họ không có gì để ăn. Trên thực tế, chính là những người dân thường đang nuôi sống ĐCSTQ! Những quan chức ĐCSTQ hủ bại kia là những kẻ chỉ gieo mà không gặt, và họ đã chiếm tất cả lợi nhuận của những người dân chăm chỉ làm việc.”

Người đàn ông cuối cùng đã hiểu ra và nói rằng ông muốn thoái xuất tư cách thành viên của ĐCSTQ.

Bà Thạch nói với họ về những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Bà cho biết khi người sáng lập ra Pháp Luân Đại Pháp – Sư phụ Lý Hồng Chí – lần đầu tiên giảng dạy tu luyện ở Trung Quốc, nhiều người với đủ loại bệnh tật đến lớp bằng xe lăn hoặc trên cáng cứu thương, đều đã có thể tự mình đi được. Bà nói thêm rằng, trong những năm qua, nhiều người đã thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”, và bệnh tật của họ, thậm chí những căn bệnh ung thư nghiêm trọng cũng được chữa khỏi.

Người đàn ông lớn tuổi lúc này đã rất quan tâm. Ông hỏi liệu ông cũng có thể được chữa khỏi không. Bà Thạch nói: “Nếu ông thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ thì phép màu thực sự có thể xảy ra.”

Ông nói: “Được, tôi sẽ niệm!” Vì vậy, cả hai vợ chồng ông và người chăm sóc đều liên tục niệm ba lần. Đột nhiên, ông chống lên tay cầm của xe lăn và đứng lên! Thậm chí, ông còn bước đi vòng quanh.

Những người đứng bên cạnh ông đã bị sốc. Ông kêu lên: “Điều này thật quá kinh ngạc!” Vợ ông đã ôm lấy bà Thạch và cảm ơn bà. Bà Thạch nói với họ: “Không phải tôi. Đó là nhờ Sư phụ Lý Hồng Chí. Ngài mới là người mà chị nên cảm ơn!”

Người đàn ông trở nên nghiêm túc và nói với tôi rằng ông đã có hai con trai hiện đang ở Trung Quốc, cả hai người đều là Đảng viên.

Ông nói: “Những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói đều là sự thật. Người dân Trung Quốc đã bị ĐCSTQ lừa dối quá nhiều! Tôi chắc chắn sẽ nói với con trai mình về ngày hôm nay, và tôi sẽ nói cho tất cả người thân và bạn bè của mình về sự kỳ diệu này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/5/320065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/29/154274.html

Đăng ngày 16-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share