Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2015] Nhiều sỹ quan cảnh sát ở Trung Quốc vẫn đang tiếp tục bức hại các học viên Đại Pháp, đặc biệt là những học viên đã kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã phát động cuộc đàn áp. Tuy nhiên, lương tâm của nhiều sỹ quan đã thức tỉnh, và họ không còn tuân lệnh ĐCSTQ nữa.

Sỹ quan cảnh sát: “Chúng tôi sẽ không làm phiền ông nữa.”

Ông Lý Minh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhận được bốn cuộc gọi từ bí thư thôn trong tháng 8 năm 2015. Vị bí thư yêu cầu ông đến văn phòng ủy ban thôn, vì cảnh sát địa phương muốn gặp ông.

Vị bí thư biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt, vì vậy ông bảo ông Lý giấu tất cả tài liệu liên quan đến Đại Pháp ở nhà ông. Vị bí thư nói rằng cảnh sát đã điều tra gia đình ông Lý và biết rằng con gái ông đang in ấn tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Lý nghi ngờ rằng các sỹ quan đã phát hiện ra việc gia đình ông đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Ông vẫn bình tĩnh và biết rằng mọi thứ là do Sư phụ Lý Hồng Chí an bài. Tuy nhiên, các quan chức thôn e ngại và lo lắng cho gia đình ông. Vị bí thư rất tức giận vì có người đã báo với cảnh sát về việc ông Lý đệ đơn kiện Giang.

Ông Lý đến ủy ban thôn, và bốn sỹ quan cảnh sát đã đến không lâu sau đó. Một người cầm theo máy quay phim, và nó rơi xuống đất ngay khi anh ta lấy nó ra. Một sỹ quan khác nói rằng họ muốn lục soát nhà của ông Lý. Ông nói: “Không thành vấn đề, xin hãy đi theo tôi.”

Khi họ đến nơi, một sỹ quan hỏi rằng ông còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không. Ông Lý nói rằng ông đã tu luyện suốt 16 năm qua, và chẳng có lý do gì để bỏ một môn tu luyện tốt như vậy, đặc biệt là khi gia đình ông đã hưởng lợi rất nhiều từ nó.

Ông Lý nói: “Cách đây vài năm, cháu trai của tôi vô tình uống phải thuốc diệt cỏ (một loại thuốc độc). Nó được chuyển từ bệnh viện huyện lên Bệnh viện Quân đội số 255 Đường Sơn, và các bác sỹ đã mất ba ngày để chẩn đoán vấn đề. Nó đã sống sót, và tôi biết rằng Sư phụ Lý Hồng Chí đã bảo hộ nó. Một bác sỹ nói rằng trong 25 năm thực hành y khoa của ông, ông chưa bao giờ nghe nói ai sống sót được sau khi uống phải thuốc diệt cỏ.”

Ông nói tiếp: “Cách đây vài năm, con gái tôi bị chẩn đoán ung thư hạch, và bệnh của nó đã biến mất sau khi tu luyện. Vợ tôi 65 tuổi, đã từng may áo niệm cho mình hơn mười năm trước. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, da của bà ấy nhìn rạng rỡ. Bà ấy đã trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, và giờ có được sức khỏe của một người trẻ tuổi. Chúng tôi chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó có gì sai không?”

Không ai nói lời nào trong gần mười phút.

Rồi ông Lý hỏi mục đích chuyến thăm của họ, và nói rằng ông sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ. Các sỹ quan không nói gì cả. Họ chỉ cười khúc khích và đổi chủ đề.

Một sỹ quan nói: “Vì ông đã tu luyện lâu như vậy, không có cớ gì chúng tôi có thể ép ông ngừng lại. Thế thì ông cứ tiếp tục tu luyện, và chúng tôi sẽ không làm phiền ông nữa.”

Cảnh sát trưởng cầu xin người học viên đi về nhà

Tháng 8 năm 2015, học viên Pháp Luân Đại Pháp là ông Trịnh Uy nghe nói một học viên khác là ông Vương đã bị cảnh sát địa phương sách nhiễu vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Cảnh sát muốn biết ai đã giúp ông Vương viết thư khiếu nại hình sự.

Ông Trịnh đã đến đồn cảnh sát và nói chuyện với cảnh sát trưởng. Ông nói: “Tôi đã giúp ông Vương đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Và các anh có biết tại sao tôi giúp ông ấy không?”

Ông tiếp tục giải thích rằng cách đây nhiều năm ông Vương bị mắc một căn bệnh nặng. Bệnh của ông đã biến mất sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Giang Trạch Dân đã cấm môn tu luyện và bức hại vô số học viên, rồi ông Trịnh hỏi: “Tại sao ông Vương lại không thể kiện kẻ cựu độc tài Giang Trạch Dân chứ?”

Ông Trịnh nói với cảnh sát trưởng cũng nên kiện Giang Trạch Dân, vì ông ấy cũng là một nạn nhân của cuộc bức hại Đại Pháp của ĐCSTQ, rồi ông nói rất nhiều về chân tướng của môn tu luyện. Cảnh sát trưởng đã khẩn cầu ông đi về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/19/320672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/25/154234.html

Đăng ngày 14-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share