Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2015] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2010. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã từng gặp những người bị đầu độc thâm sâu bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ). Thông thường những người như vậy chỉ cần nghe đến Pháp Luân Công là lập tức có phản cảm, tôi có nói thêm thế nào đi nữa họ cũng không muốn nghe.

Đối diện với những người này, tôi đã tự mình tổng kết ra một biện pháp riêng, tuy phải mất công và mất nhiều thời gian hơn nhưng cũng hiệu quả. Tôi viết ra đây để chia sẻ với các bạn đồng tu kinh nghiệm của tôi.

Thử giảng chân tướng bằng cách đi đường vòng

Một lần, tôi đã giảng chân tướng thành công bằng cách trước tiên nói về những vấn đề mà người đó quan tâm thích thú.

Tôi có một người bạn là cư sỹ Phật giáo. Cô ấy có sư phụ là một thầy tu, và thường đọc các kinh sách Phật giáo. Tôi biết rằng không dễ để cô ấy minh bạch được chân tướng về Đại Pháp.

Mục tiêu ban đầu của tôi chỉ là khuyên cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện với tôi, cô ấy không những đã đồng ý làm tam thoái mà còn bắt đầu học Đại Pháp. Cô ấy còn nói rằng lúc đầu, nếu tôi đi thẳng vào vấn đề mà giảng về Pháp Luân Công thì cô ấy chắc chắn đã ngắt lời tôi.

Đầu tiên, tôi mời cô ấy tới nhà chơi để cùng nghe nhạc, tôi chỉ nói: “Tôi có một đĩa nhạc của Phật gia có năng lượng rất thuần chính.” Tôi biết rằng cô ấy có hứng thú nói về chủ đề năng lượng thuần chính. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi cô ấy tới và đã sắp xếp mọi thứ theo thứ tự để bật cho cô ấy xem. Tôi nói với cô ấy rằng hôm đó chúng tôi chỉ nói về đề tài âm nhạc và năng lượng mà thôi.

Tôi bật cho cô ấy xem đoạn video dài 5 phút về “Đoàn biểu diễn nghệ thuật Thần Vận làm kinh ngạc thế giới”. Sau đó tôi giải thích rằng đoàn nghệ thuật này đã được đánh giá rất cao bởi khán giả là những người thuộc giới chủ lưu trong xã hội Tây phương; họ thuộc mọi ngành nghề như nhạc sỹ, nghệ sỹ múa, giáo viên, thương gia… Bạn tôi đã khá chú tâm khi xem đoạn video đó.

Tiếp theo là chủ đề chính, tôi bật video “Âm nhạc Thần Vận” lên. Chưa kết thúc video dài 18 phút đó, cô ấy đã nhận ra sự liên hệ giữa âm nhạc Thần Vận và Pháp Luân Đại Pháp. Sau này cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã có ý nghĩ dừng video đó lại trong vài giây, nhưng vì lịch sự nên cô ấy không lên tiếng.

Các video về tu luyện Đại Pháp

Tiếp theo là video tin tức dài hai phút của đài truyền hình Tân Đường Nhân về Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp tại New York năm 2015, có khoảng 8.000 người đã tới tham dự Pháp hội từ khắp nơi trên thế giới. Cô ấy đã rất ngạc nhiên bởi quy mô rất lớn của Pháp hội.

Tiếp theo là một chương trình đặc biệt dài 25 phút về ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Cô ấy thậm chí còn kinh ngạc hơn nữa khi thấy Quốc vương Thụy Điển trao giải thưởng cho một doanh nhân là học viên Pháp Luân Công. Cô ấy biết rằng những người được nhận giải Nobel là do Quốc vương Thụy Điển đích thân trao tặng.

Thế là tôi liền nói với cô ấy rằng khoảng 70% những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại có ít nhất một bằng Thạc sỹ và họ là những người rất được tôn trọng trong xã hội.

Kẻ độc tài thường căm ghét những người sùng đạo và có lương tâm

Bạn tôi trông vô cùng chấn động và bối rối. Cô ấy hỏi rất nhiều câu hỏi, liên quan đến cái gọi là “Bao vây Trung Nam Hải” và những lừa dối khác do ĐCSTQ tuyên truyền. Cô ấy hỏi rằng tại sao chính quyền lại đàn áp môn tu luyện này nếu như nó tốt đến như thế?

Thế là tôi liền kể với cô ấy câu chuyện về Hoàng đế Nero đã phóng hỏa đốt thành Rome, sau đó đổ tội cho các tín đồ Thiên Chúa và lấy cớ đó để đàn áp Thiên Chúa giáo. Những kẻ độc tài rất căm ghét những người tốt và sùng đạo. Câu chuyện lịch sử này đã lặp lại ở Trung Quốc khi kẻ độc tài Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công và dựng lên vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn.

Các đệ tử cảnh báo thảm họa cho thế nhân

Tôi cũng kể cho cô ấy về truyền thuyết “Khi tượng sư tử đỏ mắt”. Người ta nói rằng khi mắt của sư tử đá chuyển sang màu đỏ là lúc sẽ có thảm họa. Câu chuyện này có thể tìm thấy trong cuốn sách “Bảy vị Đạo sư”.

Sau đó tôi hỏi cô ấy rằng nếu như ngày nay có một vị Giác Giả hạ thế để cứu độ thế nhân, liệu ông ấy có thể phái các đệ tử của mình, chẳng hạn như các đệ tử Pháp Luân Công, đi cảnh báo cho con người không? Cô ấy đồng ý là điều đó có thể xảy ra.

Tiếp theo tôi kể cho cô ấy câu chuyện về lương y Biển Thước. Biển Thước liên tục cảnh báo với Tề Hoàn Công rằng bệnh tình của ông ta sẽ nặng lên nếu không chữa trị sớm. Tuy nhiên Tề Hoàn Công không chịu nghe theo Biển Thước, cuối cùng ông ta thực sự đã phát bệnh và chết.

Tôi nhấn mạnh rằng tri thức của mỗi người đều là hữu hạn. Do đó con người không nên quá cố chấp vào những gì chúng ta đã biết, chúng ta cần phải xem xét sự việc thật cẩn thận trước khi phủ nhận nó.

Sau đó tôi đề cập đến việc đã có hàng ngàn người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô ấy nói trước đây cô ấy đã thoái đoàn Thanh niên Cộng sản, nhưng không nghĩ rằng nó có ý nghĩa gì cả. Tôi khuyên cô ấy đừng giống như Tề Hoàn Công. Cô ấy dường như đã hiểu ra được ý nghĩa của việc làm tam thoái.

Cuối cùng tôi nói với cô ấy về ấn thú trong Thánh Kinh, và về hoa Ưu Đàm Bà La được miêu tả trong các kinh thư Phật giáo truyền thống. Sau cùng cô ấy đã minh bạch và còn tỏ ý muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Hoa Ưu Đàm Bà La

Trong bài viết “Hoa Ưu Đàm Bà La nở ở California” trên trang Minh Huệ có viết: “Theo Kinh Phật ghi chép, ‘Ưu Đàm Bà La’ trong tiếng Phạn, có nghĩa là ‘một loài hoa mang đến điềm lành từ Thiên đàng.’ Quyển 8 Kinh “Huệ Lâm Âm Nghĩa” của nhà Phật viết: ‘Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra; đây là một loài hoa của Trời, trên thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Chuyển Luân Thánh Vương hạ xuống thế gian con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài.’”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/4/320024.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/15/154090.html

Đăng ngày 25-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share