Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2015] Dưới đây là một vài ví dụ về cách tôi chứng thực các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp với mọi người mà tôi gặp hàng ngày.

Tiền trong tài khoản tiết kiệm nhiều hơn 10.000 nhân dân tệ

Một ngày vào năm 2013, tôi đi rút 12.000 nhân dân tệ từ tài khoản tiết kiệm, vì tôi cần giúp con gái mua nhà. Ngân hàng hôm đó rất bận rộn. Tôi xếp hàng nửa giờ đồng hồ trước khi được phục vụ. Nhân viên thu ngân đưa cho tôi 12.000 nhân dân tệ từ quầy tiền. Tôi đang vội nên nhanh chóng ký vào các phiếu và rời đi.

Khi trở về nhà, tôi kiểm tra biên lai. 12.000 nhân dân tệ đã bị khấu trừ chính xác, nhưng thật ngạc nhiên, số dư tài khoản của tôi vẫn hơn 10.000 nhân dân tệ. Tôi nghĩ nó không đúng vì tổng tiền tiết kiệm trong tài khoản này không nhiều như vậy và tôi gần như đã rút hết rồi.

Tôi quay trở lại ngân hàng và hỏi nhân viên thu ngân xem số dư của tôi có sai không. Cô kiểm tra và nói rằng số dư đúng: “Bà đã rút 1.200 nhân dân tệ tiền tiết kiệm. Số dư hiện tại trong tài khoản của bà nên là như vậy.”

Tôi bảo cô rằng tôi đã rút 12.000 nhân dân tệ, chứ không phải là 1.200 nhân dân tệ. Cô đếm tiền mặt tại quầy giao dịch và phát hiện thấy thiếu tiền. Tôi bảo cô: “Hãy khấu trừ vào tài khoản của tôi.” Cô vui vẻ nói: “Cảm ơn bà rất nhiều! Bà thật trung thực!”

Tôi đáp: “Đừng cảm ơn tôi. Cô hãy cảm tạ Sư phụ của tôi. Đó là Sư phụ Lý Hồng Chí. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ tôi đã không quay lại và bảo với cô về sai sót này. Hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Nó sẽ mang đến cho cô bình an và khỏe mạnh.”

Nhân viên thu ngân nói: “Vâng, tôi xin cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí vĩ đại!” Một số người xung quanh lắng nghe câu chuyện và gật đầu đồng tình.

Trả lại một chiếc điện thoại thông minh

Một ngày vào tháng 5 năm 2015, tôi ra ngoài phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và phát hiện ra một chiếc điện thoại thông minh trên đường. Tôi không biết cách sử dụng nó, vậy nên tôi đã mang nó đến một cửa hàng điện thoại và nhờ nhân viên ở đó giúp tôi liên hệ với chủ nhân.

Nhân viên bảo tôi rằng chiếc điện thoại trị giá hơn 1.000 nhân dân tệ và hỏi: “Bà có muốn chủ nhân của chiếc điện thoại hậu tạ không?” Tôi bảo anh: “Không. Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy chúng tôi phải đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của bản thân mình.”

Anh có vẻ quan tâm lắng nghe tôi nói, vậy nên tôi tiếp tục nói chuyện với anh về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Các quan chức của Đảng tham nhũng và làm những điều trái với đạo đức. Cái gọi là ‘tự thiêu Thiên An Môn’ là một màn kịch đã được dàn dựng. Xin hãy ghi nhớ những từ này: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Đừng tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản. Chúng rất độc hại!” Người nhân viên đã đồng ý.

Khi chủ nhân của chiếc điện thoại xuất hiện, tôi nói với cô điều tương tự và giúp cô thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Cô nói: “Tôi sẽ nói với gia đình mình rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn là tốt!’ Tôi có thể lấy kinh nghiệm của bản thân mình để chứng thực. Cảm tạ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp không giống với những gì nói trên truyền hình! Thật kinh khủng khi Đảng Cộng sản phỉ báng và bức hại những người tốt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/20/319337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/30/153890.html

Đăng ngày 09-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share