Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hy Lạp

[MINH HUỆ 17-12-2015] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động tại Quảng trường Syntagma và Nhà ga xe lửa Athens vào hai ngày cuối tuần ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2015. Athens là thủ đô của Hy Lạp hiện đại, là trung tâm của Hy Lạp với văn minh 4000 năm. Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cổ xưa có gốc rễ từ 5.000 năm văn minh Trung Quốc và là môn tu luyện yêu cầu người tu luyện tự hoàn thiện bản thân, đã đem lại lợi ích cho người dân tại hơn 100 quốc gia. Nhiều người bảy tỏ sự quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của chế độ cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện.

Quảng trường Syntagma

Các học viên giải thích cho khách qua đường về Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Syntagma, hay còn gọi là Quảng trường Hiến pháp vào ngày 11 tháng 12. Phần trình diễn những động tác tập luyện nhẹ nhàng thư thái đã thu hút nhiều người dừng lại và đọc và tìm hiểu thêm thông tin về môn tu luyện.

93aa4aefaad88de0f26ea63d6933d63d.jpg
Các học viên Hy Lạp tại Quảng trường Syntagma

“Tôi rất tiếc khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc,” một người nói, “Thật quá tàn nhẫn”. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại ở Trung Quốc đặc biệt là tội ác giết hại các học viên bị giam cầm để lấy nội tạng nhằm thu lợi nhuận.

Một nhóm du khách người Nga rất ấn tượng với các bài công pháp tường hòa, thư thái. “Tôi thích các bài tập này! Các bạn có thể dạy tôi không?” một người trong nhóm du khách này đã hỏi. Một học viên giới thiệu với nữ du khách các cuốn sách và băng hình hướng dẫn động tác miễn phí trên mạng.

Một người khác trong nhóm nhận xét “Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là như thế nào, bởi vì tôi đã trải qua chế độ cộng sản.” Bà hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ cùng chung sức nỗ lực đưa cuộc bức hại tới hồi kết sớm hơn.

Nhà ga tàu

Ngày hôm sau, một cặp vợ chồng dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở ga tàu và mừng rỡ khi gặp các học viên. “Chúng tôi tập yoga, nhưng môn tu luyện này dường như tốt hơn, và chúng tôi có thể cảm nhận một trường năng lượng mạnh mẽ” người vợ nói.

Nhiều người tại nhà ga tò mò về các bài công pháp và nhận tài liệu thông tin. “Thật khó có thể tưởng tượng một môn tu luyện tuyệt vời như vậy lại bị cấm ở Trung Quốc. Chẳng phải tất cả chúng ta đều cần tôn trọng nhân quyền sao?” một người phụ nữ nói. Cô và các bạn đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

c4131ec4fe8d15349e1c5a0fe958a2a0.jpg
Khách tại Nhà ga Athens lắng nghe một học viên giải thích về Pháp Luân Đại Pháp

Một người Trung Quốc cao tuổi trò chuyện với các học viên khá lâu khi ông xem màn trình diễn các bài công pháp. “Tôi biết ĐCSTQ đã mục ruỗng từ bên trong. Nếu không thì ai lại phải rời khỏi quên hương mình để ra nước ngoài?” Sau khi biết được hơn 190.000 người đã khởi kiện Giang Trạch Dân, ông nói rằng ông đã biết sẽ tới ngày Giang phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của mình.

“Tôi nghĩ một ngày nào đó tôi cũng sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp,” ông nói.

843beb05ddaf8e942c9ceee2274fd8bf.jpg
Các học sinh học Pháp Luân Đại Pháp ở Ấn Độ, một đất nước cũng có lịch sử hàng nghìn năm, giống như Trung Quốc và Hy Lạp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/17/320584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/18/154138.html

Đăng ngày 25-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share