Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2015] Vào một ngày mùa hè năm ngoái, hai học viên Pháp Luân Công là Thiện Tử và Hiền Tử đạp xe đi khuyên tam thoái cứu người. Họ đi đến cổng lớn của một khu dân cư rồi chia nhau đi giảng chân tướng cho người dân. Một lúc sau, Thiện Tử nhìn thấy cách đó 50m Hiền Tử đang bị một ông cụ tóm lấy ghi-đông xe đạp không buông. Bà biết rằng có chuyện không hay, liền vội vàng đạp xe tới phía trước Hiền Tử, dùng hết sức lôi tay ông cụ đang ra rồi nói: “Có việc thì cùng nhau nói cho rõ ràng, ông hãy bỏ tay ra và về nhà đi”.

Lúc này chiếc xe đột nhiên đổ xuống đất, mấy thứ rau củ quả trong giỏ xe cũng rơi lăn lóc trên mặt đường, Thiện Tử vừa giúp nhặt đồ vào giỏ xe, vừa ra hiệu cho Hiền Tử mau chạy đi. Hiền Tử do dự một lúc rồi chạy. Thấy người kia bỏ chạy, ông cụ vội vàng la lên: “Bà ta là Pháp Luân Công đấy, bà ta nói rằng Giang Trạch Dân là tên đại Hán gian, đảng cộng sản Trung Quốc sắp sụp đổ rồi, còn bảo tôi thoái đảng, bà ta là đồ phản động, tôi phải bắt bà ta đưa vào tù. Bà giúp bà ta, chắc chắn bà cũng là đồng bọn với bà ta rồi”. Nói rồi ông lão lôi điện thoại ra định gọi báo cảnh sát.

Thiện Tử biết hôm nay gặp phải người ương ngạnh rồi, trong lòng nghĩ: “Mình không thể làm căng được”, do đó bà tiếp lời ông cụ, nói rất bình tĩnh: “Ông ơi, xin ông chớ tức giận, vừa nãy bà ấy nói đúng đấy, Giang Trạch Dân là một tên Hán gian kiêm đặc vụ trong thời Nhật, ông ta cũng là gián điệp của Liên Xô, đã bán mười mấy vùng lãnh thổ Đài Loan của nước ta cho Nga; hiện giờ ông ta là kẻ đầu sỏ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, câu chuyện xấu xa về tên Hán gian Giang Trạch Dân, người dân toàn thế giới đều biết, tại sao ông lại không biết?“ Ông lão nghe xong, trong lòng ngạc nhiên: Gì cơ? Giang Trạch Dân là kẻ xấu sao?

Ông cụ lập tức nói: “Bà ơi, có thật Giang Trạch Dân là tên đại Hán gian không?” Thiện Tử trả lời: “Bố của Giang Trạch Dân là Giang Thế Tuấn, làm tuyên truyền trong chính quyền thân Nhật của Uông Tinh Vệ. Bản thân Giang Trạch Dân là thế hệ học trò thứ tư của cơ quan đặc vụ Nhật Bản, là học trò ưng ý nhất của đặc vụ thân Nhật Lý Sỹ Quần. Họ còn cùng nhau chụp ảnh chung. Năm 1999, ông ta đã đến Nga ký điều ước bán mười mấy vùng lãnh thổ Đài Loan cho nước Nga. Kể từ tháng 9 năm 1999, ông ta đã huy động một phần tư quốc khố để khởi xướng cuộc vận động đàn áp Pháp Luân Công. Ông ta chỉ đạo người dàn dựng nên vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, mục đích là để người dân thù hận Pháp Luân Công. Ông ta điều động quân đội, cảnh sát, ra lệnh mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để buôn bán kiếm lợi kếch xù. Các trợ thủ đắc lực của ông ta như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai, v.v. đều là những kẻ xấu đã bị bắt giữ rồi. Giang Trạch Dân hiện giờ đang bị khởi tố ở rất nhiều quốc gia.”

Mải mê lắng nghe, ông cụ tay run rẩy từ từ cất điện thoại vào túi, cười gượng gạo nói rằng: “Thì ra là vậy, lão đây đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa rồi, đã bị Giang Trạch Dân lừa rồi. Vị tổng bí thư đảng, chủ tịch nước kiêm chủ tịch quân ủy này hóa ra là một tên đại Hán gian, tên bán nước. Tôi thật là ngốc nghếch, ngớ ngẩn, tôi coi người tốt là kẻ xấu, lại nhận lầm kẻ xấu thành người tốt rồi.”

Ông cụ già đột nhiên nhớ ra điều gì, vội quay đầu về phía bà Hiền Tử đã chạy, gọi to: “Bà ơi, quay lại đây! Mau mang xe của bà về này”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/24/318037.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/29/153439.html
Đăng ngày 26-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share