[MINH HUỆ 8-9-2015] Để kỷ niệm 10 năm thành lập, vào ngày 6 tháng 9 năm 2015, Đoàn nhạc Tian Guo San Francisco miền Tây Mỹ quốc đã mở hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện. 13 thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo đã chia sẻ thể hội tu luyện của họ. Trong các bài phát biểu, họ cảm ơn Sư phụ đã cho họ cơ hội tu luyện bản thân, chứng thực Pháp và cơ hội trợ Sư Chính Pháp.

2015-9-7-minghui-uswest-tianguo-01--ss.jpg

Hình 1: Kỷ niệm 10 năm thành lập, Đoàn nhạc Tian Guo miền Tây Mỹ quốc mở hội giao lưu tâm đắc thể hội

2015-9-7-minghui-uswest-tianguo-04--ss.jpg2015-9-7-minghui-uswest-tianguo-05--ss.jpg2015-9-7-minghui-uswest-tianguo-06--ss.jpg2015-9-7-minghui-uswest-tianguo-07--ss.jpg2015-9-7-minghui-uswest-tianguo-08--ss.jpg

Hình 2-6: Các thành viên đoàn nhạc đang phát biểu

Hồi tưởng lại ngày 30 tháng 5 năm 2006, đội kèn đồng miền Tây Mỹ quốc do gần 200 học viên Pháp Luân Công hợp thành, sau khi thành lập được 1 tháng thì tham gia diễu hành lần đầu tiên, thu hút được sự chú ý lớn. Lúc đó khi Đoàn nhạc Tian Guo đi qua khu phố Tàu, người ta nhìn họ với ánh mắt kính phục, rất nhiều người Hoa không kiềm chế được cảm xúc của mình mà giơ ngón tay cái lên tán dương.

Trong bài phát biểu của các thành viên, đâu đâu cũng có thể cảm thấy được vinh diệu to lớn không thể diễn tả khi trở thành một thành viên trong đoàn. Họ biểu đạt rằng, nếu như thổi không tốt, chơi không tốt, thì sẽ có lỗi với Sư phụ. Các thành viên trong đoàn đều vô cùng trân quý từng tiết mục, từng lần luyện tập, từng lần hoạt động diễu hành của đoàn nhạc.

Coi bản thân mình là người luyện công, nhất định sẽ làm được

Năm 2006 khi Đoàn nhạc Tian Guo miền Tây Mỹ quốc thành lập, điều khó quên nhất của chị Đặng Linh là được Sư phụ trực tiếp tặng cho chiếc mũ của Đoàn nhạc Tian Guo, trong tâm vô cùng cảm kích. Lúc đó đích thân Sư phụ đến đoàn nhạc, dạy mọi người sử dụng nhạc cụ và bảo dưỡng nhạc cụ như thế nào, Sư phụ còn trực tiếp chỉ đạo mọi người tập luyện. Khoảng thời gian đó vẫn như còn hiển hiện trước mắt. Do Đặng Linh không có kiến thức cơ bản về âm nhạc, nên việc học không hề dễ. Lúc đầu chị chọn kèn clarinet, nhưng thổi được mấy lần vẫn không ra tiếng, chị đã có ý định từ bỏ. Sau đó đồng tu phụ trách khuyên chị không nên từ bỏ. Thổi được mấy ngày rách cả môi, vẫn thổi không được. Các đồng tu cổ vũ chị rằng chỉ cần kiên trì sẽ làm được. Thông qua học Pháp, chị ngộ ra rằng: Bản thân mình cảm thấy không được, cảm thấy rất khó, đây là quan niệm của con người. Chỉ cần nhận thức dựa trên Pháp, coi bản thân mình là người luyện công, hạ quyết tâm tu luyện, thì nhất định làm được. Thế là chị không nghĩ gì nữa, mỗi ngày đều đặt công phu luyện clarinet. Kết quả là rất nhanh đã thổi ra được âm thanh, lại còn tham gia buổi diễu hành lớn lần thức nhất của Đoàn nhạc Tian Guo, theo kịp với chỉnh thể.

Kết hợp việc luyện tập và đề cao tâm tính

Chị Lưu Thúy mới đến Mỹ quốc được 2 năm, dựa vào tín tâm tu luyện, trong tình huống không có chút hiểu biết nào về nhạc lý, vẫn kiên quyết ghi danh tham gia đoàn nhạc. Chị nhận thức được rằng, chỉ cần dụng tâm thì không có việc gì là không làm được tốt. Lúc người phụ trách hỏi chị là thổi loại nhạc khí gì, chị bảo rằng vị trí nào thiếu người thì vào vị trí ấy. Lúc đầu chơi Baritone, thổi không ra được tiếng. Nhưng bất kể khi nào có thời gian chị đều luyện tập, rất nhanh chị đã có thể thổi được rất khá.

Lúc mới bắt đầu, chị nhất tâm muốn học thật nhanh một bài để tham gia đoàn diễu hành, tâm nóng vội khiến việc không thành. Còn phát hiện tâm tranh cường hiếu thắng, muốn cầu thành công nhanh và tâm tật đố, chưa có chú ý đề cao trong tu luyện. Thế là chị điều chỉnh lại tâm thái, luyện từ cơ sở lên, dần dần kết hợp việc chơi nhạc và việc đề cao tâm tính. Yêu cầu bản thân rằng nếu có chấp trước, nếu có gì không phải thì sửa, chiểu theo yêu cầu của Pháp mà quy chính bản thân mình, nỗ lực đạt đến tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu.

Có thể trở thành một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo khiến chị cảm thấy vô cùng vinh diệu. Sau mỗi lần điều chỉnh tâm thái, đề cao tâm tính, thì chị đều cảm thấy Sư phụ cấp cho rất nhiều, chị cảm thấy tràn ngập lòng biết ơn, hồng ân của Sư phụ là không thể báo đáp. Chị nói: “Chúng ta có thể chơi tốt được một bài để tham gia diễu hành, thì Sư phụ của chúng ta sẽ đều mỉm cười”. Cuối cùng, chị dẫn lời của một đồng tu: “Chỉ mong Sư phụ cười.”

Vứt bỏ tâm hiển thị

Chị Trương là người chơi thổi sáo. Lúc mới tham gia đoàn nhạc là lúc đang vượt quan, học Pháp không vào, không cách nào tĩnh lại để phát chính niệm. Chị nhớ được rằng lúc đó, khi nhận được chiếc mũ màu xanh lam của đoàn nhạc từ Sư phụ, cảm thấy bản thân tu quá kém nên không dám ngẩng đầu lên nhìn Sư phụ. Sau này cùng đồng tu tham gia các buổi huấn luyện tập thể vào các buổi tối, cùng mọi người giao lưu, mới có thể qua được những ngày tháng khó khăn ấy.

Sau này thuận theo việc luyện tập thường xuyên, chị thổi ngày một tốt, còn trở thành nhóm trưởng nhóm sáo. Mà từ đó lại sinh ra tâm hiển thị. Thông qua học Pháp, chị nhận thức được tâm hiển thị cũng là tư tâm, so với yêu cầu của Sư phụ thì còn cách rất xa. Thông qua việc này, chị ý thức được rằng nên trợ giúp các thành viên khác trong đoàn nhạc, không phải cứ bản thân mình chơi được tốt là được rồi.

Dám vứt bỏ những quan niệm cố hữu

Lúc đầu, chị Hàn là vì chấn động bởi tiếng trống vang dội của tiết mục Thần Vận mà tham gia vào đoàn nhạc. Có một đoạn thời gian, ngón trỏ của chị bị sưng rất ghê gớm, sau khi luyện tập đánh trống thì bị đau đến mức không cách nào uốn cong được. Sau này học cách cầm gậy đánh trống của đồng tu, luyện cách cầm chính xác, không biết lúc nào mà chỗ sưng đau đã tiêu mất. Chị phát hiện rằng vỗn dĩ cách cầm gậy sai là do bản thân chị cố ý truy cầu độ nhuần nhuyễn ngay lập tức, trên bề mặt thì xem như là nhuần nhuyễn nhưng đó không phải là tu luyện một cách thiết thực mà chỉ là tiểu xảo.

Kinh nghiệm lần đó khiến chị nhận thức được rằng, đề cao kỹ năng diễn tấu cần sự luyện tập chuyên cần, cần cù động não, đồng thời, không ngừng tu chính những điều bất chính, đó là quan trọng nhất. Cần phải dám vứt bỏ những thói quen không tốt và quan niệm cứng đầu. Đại Pháp đã cho phép chị trưởng thành trong đoàn nhạc từ một người gần như không biết gì về âm nhạc, đến chỗ có thể dùng âm nhạc để cứu người, khiến chị vô cùng cảm tạ Đại Pháp.

Vô cầu mà tự đắc

Chị Khuất vì cảm thấy âm thanh của kèn trumpet trong trẻo, là một nhạc cụ rất vui nhộn, nên đã chọn nó. Nhưng sau khi thổi mới phát hiện, nếu muốn thổi cho vui nhộn cũng không hề dễ. Lúc mới bắt đầu, thì phải thổi đến hoa cả mắt mới thổi được vài âm, nên muốn bỏ cuộc. Dưới sự kiên nhẫn giúp đỡ của đồng tu, âm thanh chị thổi ngày càng hay, hơn nữa còn vượt qua được kỳ kiểm tra để tham gia diễu hành. Đi trong đội ngũ diễu hành, đại biểu cho đệ tử Đại Pháp, khiến chị thấy vô cùng cảm động.

Thuận theo việc kỹ năng của chị thành thục hơn thì tâm hoan hỷ cũng xuất hiện. Cảm thấy bản thân học được nhanh nên bắt đầu có sự lơ là luyện tập, kết quả những âm mà trước đây có thể thổi được thì giờ không thổi được nữa. Thông qua việc hướng nội tìm, chị phát hiện được trong tâm mình có tâm chứng thực bản thân rất mạnh mẽ. Chị ngộ được rằng, tham gia đoàn nhạc là để triển hiện sự mỹ hảo của Đại Pháp, cứu độ thế nhân, nên vứt bỏ tự ngã. Thổi được tốt là để cứu người, không phải là để làm nổi bật bản thân. Sau khi vứt bỏ được tâm chấp trước vào tự ngã và tâm nóng vội cầu thành quả, thì đột nhiên thổi ra được âm cao hơn âm bình thường, chị thể ngộ được “vô cầu mà tự đắc”.

Trưởng đoàn Hoàng Vân của Đoàn nhạc Tian Guo miền Tây Mỹ quốc giới thiệu nói: Đoàn nhạc Tian Guo miền Tây Mỹ quốc là do Sư phụ Lý Hồng Chí đích thân thành lập vào năm 2006, đến hôm nay đã được 10 năm, các thành viên tham gia đều là đệ tử Đại Pháp, hiện tại lại có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi gia nhập. Anh nói: “Chúng ta thông qua việc tham gia hoạt động diễu hành ở các cộng đồng khác nhau giúp đỡ mọi người liễu giải chân tướng Pháp Luân Công.”

Hội giao lưu chia sẻ đã kết thúc vào 2 giờ chiều. Sau đó các thành viên của đoàn nhạc lại bắt đầu luyện tập rất khẩn trương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/8/315391.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/10/152465.html

Đăng ngày 21-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share