Bài viết của Đường Tú Minh tại Viên, Áo

[MINH HUỆ 29-04-2015] Gần 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tham dự Pháp hội Châu Âu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Viên vào ngày 20 tháng 9 năm 2015. Ngoài các bài phát biểu được trình bày trong Pháp hội, nhiều học viên còn trao đổi kinh nghiệm sau Pháp hội về việc họ bước vào tu luyện như thế nào, kinh nghiệm hồng Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại.

Nhìn thấy một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp

9125bbf36ea836f8c8ccad7ccd6575fd.jpg

Học viên Nikolay

Nikolay, đến từ Bun-ga-ri, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 2 năm. Anh làm việc trong một nhà hàng Ý.

Mẹ của Nikolay đã nhận một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp trên phố vào một ngày năm 2012. Bà đã mang nó về nhà cho con trai của bà, bởi vì trước đây anh từng theo trường phái tâm linh Đông phương nên bà nghĩ anh có thể muốn biết về Pháp Luân Đại Pháp. Nikolay đã rất thích thú khi đọc tờ rơi và đã liên hệ với một học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương. Anh đã học các bài tập và ngay lập tức quyết định đây chính là điều mà anh hằng tìm kiếm.

Nikolay đã chuyển tới Luân Đôn một tháng sau đó và tham gia một nhóm học Pháp với các học viên địa phương. Anh nỗ lực hết mình để cải thiện trình độ tiếng Anh của mình. Cùng lúc đó, anh cũng thường tham gia giảng chân tướng ở khu phố Tàu tại Luân Đôn.

“Tôi muốn làm nhiều hơn để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại,” Nikolay nói. “Rất khó nói chuyện với Người Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại bởi vì họ đã bị đầu độc bởi chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”.

Anh hiểu tầm quan trọng của việc phải có nhiều học viên Tây phương hơn tham gia vào những hoạt động như thế. “Nếu người Trung Quốc nhìn thấy nhiều học viên Pháp Luân Công người Tây phương, họ sẽ phải tự thắc mắc tại sao.” Anh nói thêm. “Nếu họ không nhận tờ rơi lần này, họ có thể sẽ nhận lần kế tiếp.”

Giảng chân tướng là mục đích duy nhất của các hoạt động của chúng ta

eec536c83879674c8509a4afcb84f4e3.jpg

Mickel, một học viên từ Ba Lan, đang nói chuyện với mọi người gần trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Viên vào ngày 18 tháng 9 năm 2015.

Mickel là người Ba Lan và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm. Lần đó, anh thấy một nhóm người đang thu dọn sau một hoạt động và đang chuẩn bị rời đi. Anh đã hỏi họ đang làm gì.

Một học viên đưa anh một tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu anh đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Anh đã làm việc đó, và nhanh chóng trở thành một học viên.

“Tất cả các bài phát biểu được đọc ở hội thảo đều hay và hữu ích với tôi,” Mickel nói.

Anh đặc biệt thích bài chia sẻ về hạng mục “Đạp xe vì Tự do”, nó đã mang tới cho anh nhiều khích lệ trong tu luyện của mình. “Họ đã gặp nhiều trở ngại trên hành trình ‘Đạp xe vì Tự do’,” Mickel bình luận. “Nhưng họ đã giữ được chính niệm của họ, cho nên cuối cùng mọi vấn đề đều được giải quyết.”

Mickel sớm nhận ra là bất kể bạn tham gia hạng mục Đại Pháp nào thì mục đích luôn luôn là để mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

“Hạng mục này hay hạng mục kia không có sự khác biệt lớn. Mục đích chính là để mọi người sáng tỏ sự thật,” Mickel kết luận.

Quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là một quyết định quan trọng

7b6170adaae1295565bdaf50ef94c777.jpg

Học viên Nads, nghiên cứu sinh ngành Toán

Nads, một học viên từ Slovakia, hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Toán tại trường Đại học Linz ở Áo. Anh đã biết về Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn vào năm 2008 và đã trải nghiệm nhiều lợi ích về sức khoẻ từ khi luyện các bài công pháp. Anh nói rằng một trong những lợi ích thu được là anh ngủ ngon hơn.

Tuy nhiên, anh vẫn lưỡng lự với quyết định trở thành một học viên chân chính.

Anh tiếp xúc nhiều hơn với các học viên sau khi chuyển tới Linz và đã tham gia một nhóm luyện công vài lần.

Sau khi suy nghĩ và thảo luận nhiều hơn với các học viên khác, anh đã quyết định rằng Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” là điều mà anh muốn học. Khi đi đến quyết định quan trọng này, Nads đã bắt đầu con đường tu luyện vào tháng 12 năm 2014.

Nads chia sẻ những trải nghiệm về lần đầu tiên tham dự Pháp hội. “Chúng tôi phát chính niệm ở quảng trường. Xung quanh tôi có nhiều học viên, khiến tôi thấy thật dễ chịu.”

0aa4831bf129764249dcec8113e6380a.jpg

Nads ở bên ngoài Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Viên để thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc.

Sau khi tham dự Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội lần đầu tiên, Nads phát hiện ra tâm lười biếng và sợ hãi của mình. Anh nói bây giờ anh đã hiểu rõ hơn về sứ mệnh của chúng ta: “Trước đây, tôi chưa từng tham gia các hoạt động quảng bá Thần Vận, và chỉ mới nhận ra nó quan trọng như thế nào. Tôi mong là tôi có thể làm gì đó để quảng bá Thần Vận,” Nads nói.

“Tôi cảm thấy như đã tìm thấy chính mình”

a7c31242f288b9a77ea2fc64ec932727.jpg

Học viên Dianna từ Slovakia

Hai năm trước, các học viên Đại Pháp đã có một hoạt động thu thập chữ ký ở Bratislava, thủ đô của Slovakia. Dianna, một giảng viên nghệ thuật ở một trường trung học, đã ký đơn thỉnh nguyện và lần đầu tiên nghe về Pháp Luân Đại Pháp.

Tuy nhiên, cuộc sống của cô khi đó khá bận rộn khiến cô lãng mất mối quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp.

Cách đây sáu tháng, cô đã gặp một số học viên tại một sự kiện giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và biểu diễn các bài công pháp.

Diana nhận thấy trường năng lượng hiền hoà mà họ mang theo và cảm thấy rất thoải mái khi ở bên họ. Cô đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để hiểu được ý nghĩa cuộc sống, làm một người tốt hơn và để có được cái tâm an bình.

Diana nói: “Nửa năm sau đó, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Dù nó không đơn giản như trước đây nhưng giờ tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi có khả năng tập trung nhiều hơn nên có thể giải quyết nhiều thứ tốt hơn. Giờ đây tôi tự tin hơn trong giao tiếp và không còn ngại nói chuyện với mọi người.

Nói về Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm, Diana nói, “Tôi cảm thấy thanh tịnh và an lành trong suốt thời gian diễn ra Pháp hội. Đó là cảm giác tôi vẫn hằng tìm kiếm. Tôi cảm thấy như đã tìm được chính mình vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/24/316255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/9/153158.html

Đăng ngày 11-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share