Phóng viên Minh Huệ Tôn Bách và Tô Dung tổng hợp tin tức tại Gia Nghĩa, Đài Loan

[MINH HUỆ 19-8-2015] Ngày 15, 16 tháng 8 năm 2015, tại Trung tâm Giải trí Lao động thành phố Gia Nghĩa, các phụ đạo viên từ hơn 200 điểm luyện công ở phía Nam Đài Loan đã tổ chức Pháp hội giao lưu dành cho các phụ đạo viên khu vực Nam Đài Loan. Pháp hội phân thành 30 nhóm nhỏ chia sẻ trong vòng một ngày rưỡi, các phụ đạo viên cùng nhau chia sẻ những tâm đắc thể hội của bản thân trong quá trình tu luyện và làm phụ đạo viên. Nửa ngày cuối cùng chia sẻ tập trung, hơn 10 học viên đã lên khán đài đọc bài chia sẻ những tâm đắc trong tu luyện của mình. Mọi người tỷ học tỷ tu, tìm ra những thiếu sót của bản thân, cùng khích lệ nhau tinh tấn, mong muốn làm tốt hơn nữa trách nhiệm phụ đạo viên của mình.

e3d27ddd2c135bda76b3e3a0510b72b0.jpg

7230b179fd0593f38e69fef1ad1ca4f1.jpg

f3df9f7d228fc5871a877d3b235fed5e.jpg

Ảnh 1-3: Ngày 16 tháng 8 năm 2015, các phụ đạo viên đến từ hơn 200 điểm luyện công ở phía Nam Đài Loan luyện công tập thể tại Trung tâm Giải trí Lao động thành phố Gia Nghĩa

e39db1bdfa3b2121c51aa8c41266a515.jpg

111777b07c1b486f93d85205c273fb2c.jpg

Ảnh 4-5: Pháp hội giao lưu dành cho các phụ đạo viên khu vực Nam Đài Loan, hơn 10 học viên đã lên khán đài chia sẻ những thể hội của mình trong tu luyện, tỷ học tỷ tu, cùng khích lệ nhau tinh tấn

Hỗ trợ đồng tu làm tốt ba việc

Cô Cẩm Yến bắt đầu tu luyện Đại Pháp năm 2001, hàng ngày vào giờ luyện công buổi sáng, cô luôn đến sớm về muộn, quét dọn điểm luyện công sạch sẽ và mở nhạc luyện công. Cô rất nhiệt tình và quan tâm tới các đồng tu, cứ như vậy, tự nhiên cô đã trở thành một phụ đạo viên ở điểm luyện công. Cô Cẩm Yến chia sẻ rằng: “Làm một phụ đạo viên, tôi hiểu rằng đầu tiên phải tín Sư tín Pháp, yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, và còn phải giúp đỡ các đồng tu làm tốt ba việc, theo kịp tiến trình Chính Pháp. Đây chính là việc trợ Sư Chính Pháp tốt nhất, viên dung những gì Sư phụ muốn làm”. Cô tự yêu cầu bản thân ở bất cứ đâu cũng phải thể hiện phong thái của người tu luyện, không thể làm qua quýt. Nhất là tại điểm luyện công, học Pháp, càng cần phải nghiêm khắc với bản thân, chủ ý thức phải mạnh, khi luyện công không được mê mờ, phát chính niệm lập chưởng không được nghiêng ngả, học Pháp phải nhập tâm, để cho người dân xung quanh có thể cảm nhận được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Điểm luyện công là môi trường tu luyện rất tốt để đề cao tâm tính, cô Cẩm Yến chia sẻ một vài trải nghiệm như sau. “Một lần, một đồng tu có quan điểm khác về việc tôi làm, ông ấy thường nhìn vấn đề dưới góc độ một quân nhân, chứ không nhìn từ Pháp. Ở điểm luyện công ông ấy đã vài lần to tiếng quát mắng tôi trước mặt các đồng tu khác, có lúc ông ấy mắng như tát nước vào mặt tôi vậy, lúc đó tôi cảm thấy rất khó chịu, trên đường về nhà nước mắt cứ tuôn rơi”.

“Một lần khác, tôi đang lên kế hoạch phân công mọi người dán tờ rơi quảng bá Thần Vận đến từng hộ gia đình, tôi đã phân cho ông ấy ở một nơi xa hơn một chút, ông ấy rất bực tức liền nổi xung lên với tôi, còn lớn tiếng nói rằng tôi có chủ ý như vậy, tôi liên tục xin lỗi ông ấy. Sau đó tôi hướng nội tìm, làm một phụ đạo viên thì không nên có quan niệm với các đồng tu, phải có tâm từ bi, bao dung với đồng tu. Khi buông bỏ được quan niệm, chính lại cách nhìn với đồng tu, tôi phát hiện ra ông ấy có rất nhiều chỗ để học hỏi và rất hiếu thuận, đã hơn 70 tuổi rồi mà vẫn giúp mẹ già hơn 90 tuổi hút đờm, xoa bóp lưng. Sau đó, tôi đã không mang theo bất cứ quan niệm nào với ông ấy nữa. Nhờ sự chuyển biến tâm tính của tôi, giờ đây ông ấy còn khen ngợi trước mặt các đồng tu khác rằng tôi làm việc rất tốt.”

Tín Sư tín Pháp, đột phá quan sinh tử

Ông Dương Vinh Tông, phụ đạo viên ở Đài Nam vào đầu năm nay đã bị can nhiễu nghiệp bệnh nghiêm trọng, lúc đầu dạ dày ông bắt đầu đau, tiếp đến ảnh hưởng tới tim, cuối cùng đến cả đầu, thậm chí ông cảm thấy dạ dày như sắp rời ra, tim như ngừng đập, đầu như sắp nổ tung. Cơn đau liên tiếp khiến ông không thể nào ăn ngủ được, cứ lăn lộn trên giường, người nhà đưa ông đến bệnh viện cấp cứu, chính lúc đó ông nghĩ đến Pháp của Sư phụ, tìm lại được chính niệm và rời viện về nhà.

Khi một vài đồng tu cùng phát chính niệm với ông, thần tích đã xảy ra, ông Dương Vinh Tông nói: “Bàn tay vốn không còn chút sức lực nào của tôi đột nhiên thẳng đứng, khi cùng đồng tu phát chính niệm, tay có thể lập chưởng 10 phút, tôi cảm thấy phần Thần của đồng tu trong không gian khác đang hỗ trợ tôi phát chính niệm. Thời gian đó, tôi kiên trì phát chính niệm, nghe Sư phụ giảng Pháp, mặc dù không thể luyện công được, tôi vẫn liên tục nghe nhạc luyện công và cố hết sức giơ tay lên.

Còn nhớ trong cơn đau kịch liệt và sự vật lộn đến không còn chút sức lực, Sư phụ vài lần cho tôi thấy những hình ảnh thù thắng, đầu tiên tôi nhìn thấy những chữ “Hộ Sư hộ Pháp cũng phải tín Sư tín Pháp”. Tiếp đến lại xuất hiện hai chữ lớn “Chính niệm”. Sau đó lại nhìn thấy hình ảnh năm xưa khi Sư phụ truyền Pháp, Ngài đã tự tay chữa khỏi bệnh cho một người đã bị liệt 18 năm, những hình ảnh thật chân thực sống động, tiếp đến là hình ảnh một đóa hoa sen lớn bằng thủy tinh phát ánh hào quang lộng lẫy bay về phía ông, còn nhìn thấy Pháp Luân vàng rực rỡ bay đến bên cạnh ông. Cuối cùng, ông nhìn thấy Sư tôn từ đằng xa trong bộ áo cà sa, bất giác nước mắt ông chan chứa, ông hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng không còn chút sợ sinh tử nữa.

Mặc dù lúc đó nỗi đau đớn thể xác vẫn không giảm, nhưng vật cực tất phản, vào buổi trưa hôm sau ông đã có thể ngủ được, sau 4 tiếng tỉnh lại, thật kỳ lạ toàn thân ông không còn đau đớn gì nữa, tinh thần rất sảng khoái, thậm chí có thể chạy từ tầng trên xuống như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, thật đúng là đột phá khỏi quan sinh tử. Ông ngàn lần cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ từ bi vĩ đại.

Môi trường học Pháp và luyện công ổn định

Điểm luyện công Tân Cảng có số lượng người luyện công đông nhất Gia Nghĩa, phụ đạo viên Tú Phượng là người rất nhiệt tình, cô thường lái xe đưa các đồng tu đến tham gia nhóm giao lưu học Pháp lớn. Cô cũng lấy nhà mình làm điểm học Pháp giao lưu cho mọi người, cô đã tạo một môi trường tu luyện ổn định tại điểm luyện công Tân Cảng. Điểm luyện công buổi sáng ở Tân Cảng trước đây chỉ có một người kiên trì mang đài phát nhạc luyện công, lâu dần cảm thấy vị đồng tu này vất vả quá, cô liền chia sẻ với các đồng tu khác: “Việc mang đài phát nhạc luyện công là công việc rất thần thánh, tạo rất nhiều uy đức, tại sao mọi người không luân phiên nhau mang đài nhỉ?” Thông qua chia sẻ, các đồng tu bắt đầu luân phiên mỗi người mang đài một tháng, các đồng tu làm việc bán hàng buổi sáng thì phụ trách mang đài vào ngày chủ nhật. Lúc đầu điểm luyện công Tân Cảng mỗi ngày chỉ luyện một tiếng. Khi học Pháp thấy Sư phụ thường nói luyện năm bài công pháp từ đầu đến cuối, cô cảm thấy thời gian luyện công như vậy chưa đủ, sau đó Tú Phượng chia sẻ với các đồng tu nên luyện công sớm từ 4 giờ 20, như vậy mỗi ngày đều có thể luyện đủ năm bài công pháp, mà các đồng tu phải đi làm cũng không bị ảnh hưởng. Nhờ không ngừng tinh tấn, người đến học công cũng ngày càng đông.

Tú Phượng nói: “Sư phụ muốn mọi người làm tốt ba việc, điểm luyện công có được môi trường học Pháp luyện công ổn định rồi, thì cần khích lệ các đồng tu ra giảng chân tướng, ngoài việc mọi người gửi thư giảng chân tướng, còn gọi điện thoại giảng chân tướng, rồi giảng chân tướng qua mạng, còn có người đến điểm du lịch A Lý Sơn tham gia giảng chân tướng, mọi người đều đã làm hộ chiếu rồi, lúc nào cũng sẵn sàng đến Hồng Kông tham gia hoạc động diễu hành giảng chân tướng.

Dẫn dắt các thanh thiếu niên học sinh gia nhập môi trường tu luyện tập thể

Tiến sỹ trường đại học Trung Sơn, ông Sinh Tô Thành sáng sớm nào cũng luyện công với một nhóm các thanh thiếu niên học sinh, hàng tuần ông đều chủ trì một nhóm học Pháp, chia sẻ và thảo luận việc nên tổ chức các hoạt động Đại Pháp gì trong trường vào mỗi kỳ học. Ông cũng tham gia các hoạt động tập thể Đại Pháp ở ngoài trường. Sau đó ông Tô Thành cảm thấy một tuần chỉ có một buổi học Pháp nhóm thì vẫn chưa đủ, do vậy ông tăng lên học Chuyển Pháp Luân và kinh văn hàng ngày, và còn học một đoạn Chuyển Pháp Luân bản tiếng anh.

Nhóm Pháp Luân Đại Pháp ở trường đại học Trung Sơn nhiều năm nay vẫn phát triển rất tốt, ông Tô Thành nói: “Điều này là nhờ vào việc chúng tôi đã duy trì nhóm học Pháp chia sẻ hàng ngày trong thời gian dài. Chúng tôi cũng thường xuyên chia sẻ việc phối hợp thật tốt giữa giảng dạy và tu luyện. Khi khuyến khích các học sinh cùng nhau đảm nhận các hạng mục thì hiệu quả đã thay đổi rõ rệt, rất nhiều em học sinh đã chủ động tham gia. Hiện nay, điểm qua đã thấy rất nhiều đồng tu bắt đầu tham gia lớp học Pháp hàng ngày, Pháp hội và các hội nghị quảng bá Thần Vận.”

Ông Tô Thành chia sẻ: “Trong quá trình làm phụ đạo viên tôi đã học được rất nhiều điều, nhất là việc phóng hạ tự ngã của bản thân, trước đây khi đồng tu đề xuất cách làm mới mẻ hơn, tôi thường không thể nào nghe họ trình bày hết, có khi họ mới nói được một nửa tôi đã ngắt lời, sau này tôi nhận ra làm như vậy rất không tốt, sẽ khiến đồng tu cảm thấy không thể chia sẻ được, cảm thấy e ngại. Cho nên tôi đã quyết định thay đổi bản thân, trong quá trình đó đầu não của tôi liên tục có tư tưởng chống lại, nhưng một thời gian sau tôi đã có thể nghe được hết họ nói, phản hồi lại hoặc trực tiếp hỗ trợ đồng tu làm theo cách của họ”.

Ông nói: “Làm phụ đạo viên chủ yếu nhất là phải muốn thay đổi, tiếp thu những thiếu sót của bản thân, tu bỏ nhân tâm, Sư phụ sẽ an bài cho chúng ta con đường tốt nhất. Chỉ cần chúng ta mong muốn đảm nhận, chỉ cần chúng ta mong muốn làm, mong muốn vì đồng tu mà phó xuất, có thể trong quá trình đó cảm thấy rất khó, nhưng khi sự việc qua rồi, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng mình đã đề cao lên”.

Đề cao trong quá trình tham gia hạng mục truyền thông

Thích Mộc là chủ của một cửa hàng ăn chay nổi tiếng ở Bình Đông, anh có giọng nói ấm áp và nồng hậu, sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp và biết được việc chính quyền Trung Quốc đại lục che giấu cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, anh đã tham gia vào một hạng mục truyền thông, đây là một trong những kênh truyền chân tướng đến Đại lục, giúp người dân Đại lục có cơ hội minh bạch chân tướng.

Lúc đầu phải tự mình lắp đặt thiết bị, lượng công việc rất nhiều và nặng nhọc, như đào đất, nhổ cỏ, đổ bê tông, khiêng khung sắt, kéo dây thừng, kiểm tra và bảo trì thiết bị v.v., đều là những việc trước đây anh chưa từng làm, thậm chí chưa từng nghe qua. Thích Mộc coi đó là tu luyện, từng chút một vừa làm vừa học, bùn đất bẩn cũng không ngại, muỗi có đốt bao lâu cũng không cảm thấy ngứa, dần dần những tâm chấp trước này đều được loại bỏ. Trong quá trình tham gia hạng mục truyền thông, Thích Mộc nhận ra tính tình vốn dĩ nóng nảy của một ông chủ, một đầu bếp bỗng biến mất, cái tâm không muốn tiếp thu ý kiến của người khác cũng dần dần tiêu đi, việc tu luyện của bản thân cũng được đề cao. Anh vô cùng cảm tạ Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ.


Bản tiếng hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/19/314370.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/20/152160.html

Đăng ngày 20-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share