[MINH HUỆ 26-8-2015] Từ năm 2005, các học viên Pháp Luân Công ở Toronto, Canada đã tổ chức sự kiện “Vạn lý Trường thành Sự thật” vào một ngày cuối tuần mỗi tháng để thu hút sự quan tâm về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc và kêu gọi sự trợ giúp nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.

Chủ đề của tháng này là “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”. Hôm thứ Hai, ngày 24 tháng 8, từ lúc 4 giờ đến 5 giờ 30 chiều, các học viên đã trưng tất hàng loạt các biểu ngữ tại giao lộ đường Bloor và phố Saint George, gần lãnh sự quán Trung Quốc, để dư luận biết đến làn sóng khởi kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân vì tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Từ cuối tháng 5, đã có 157.000 học viên tại Trung Quốc và khắp nơi trên thế giới cùng người nhà của họ đã đệ đơn kiện Giang lên Viện Kiểm sát Tối cao, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Toronto cũng có tới gần 100 cư dân đã đệ đơn kiện.

Tại sự kiện “Vạn lý Trường thành Sự thật” tháng này, đã có hơn 250 người qua đường ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các vụ kiện; 14 người Trung Quốc đã thoái đảng cộng sản nhờ sự trợ giúp của các học viên.

b7fdc85344931204289fea35e37edc17.jpg

f717e03d2d5ff3935ab44deeba2fe361.jpg

250b959dea3abf3c1d6f33db40019996.jpg

“Vạn lý Trường thành Sự thật” nói với mọi người về các vụ kiện Giang Trạch Dân

702006cd302efa3264d0e8255d2727b0.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ sự phản kháng ôn hòa của [các học viên] Pháp Luân Công

654280ec0412af96c524799cf47eb12f.jpg

Cô Desree Francois (bên phải), con của một tác giả viết sách tại Toronto, đã ký đơn thỉnh nguyện.Cô cho hay nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống thật vô nhân đạo và đã đến lúc phải chấm dứt cuộc bức hại.

5e94a368d51d6df645d6488a07827223.jpg

Cô Samy Delva và Nyhenflore Delva, hai chị em đến từ Florida, tin rằng mọi người phải có tự do tín ngưỡng, không ai nên bị bức hại chỉ vì luyện tập những bài công pháp ôn hòa như thế

9e3a7ded6c45e88a374943c83099664c.jpg

Ông Anthony Yannos, một kỹ sư máy tính tại Toronto, nói Giang Trạch Dân là kẻ độc tài, và rằng thật tuyệt khi mọi người khởi kiện y. “Các bạn cần cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại này”, ông nói.

c1f8835d20e31f271493f5a4e9bbd5e5.jpg

Ông Dwight (bên trái), đã nói chuyện với một học viên đến 20 phút, lấy tờ rơi, và nói sẽ tìm hiểu thêm về cuộc bức hại trên Internet. “Đảng cộng sản đã giết quá nhiều người, bao gồm cả người Công giáo. Tôi tin những gì bạn nói là sự thật và xin cảm ơn bạn đã cho tôi biết những điều này”, ông nói.

Hai học viên tại Toronto đã bị bức hại tàn nhẫn

Hai học viên Toronto cùng đệ đơn kiện Giang đã tham gia hoạt động này và hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với họ tại Trung Quốc.

Ông Chiêm Tân Vũ, một kỹ sư, mới nhận được xác nhận rằng đơn kiện của ông đã được Viện Kiểm sát Trung Quốc tiếp nhận. Cả ông và vợ ông đều tu luyện Pháp Luân Công. Vào tháng 5 năm 2011, 70 cảnh sát và viên chức chính quyền đã đột nhập vào nhà ông tại Thành phố Thâm Quyến để lục tìm các tài liệu Pháp Luân Công.

“Họ trói vợ tôi và cô trông trẻ lại. Họ đánh đập vợ tôi đến khi cô ấy bị ngất đi, để lại những vết bầm tím trên lưng và tay. Còn tôi thì bị giam giữ.”

Bà Viên Tú Hoa từ Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1993. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã bị bắt và giam giữ ba lần vào tháng 7 năm 1999, tháng 12 năm 2000, và tháng 1 năm 2008.

“Năm 2000, tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và đã bị bắt giữ tới hai tháng. Ở trại giam, cảnh sát cùm tay và chân tôi, rồi dùng dây trói tay với chân tôi quặt ra sau lưng. Tôi không được ăn, uống hay dùng phòng tắm. Thậm chí tôi còn không được ngủ.”

“Tôi đã bị trói như thế và phải nằm dưới đất tới ba ngày. Sau đó học bắt tôi đi bằng đầu gối trong khi tay và chân vẫn bị trói quặt ra sau lưng như thế. Cảnh sát và tội phạm trong trại giam chửi rủa tôi. Tôi bị giam giữ như vậy trong năm ngày và không được ăn hay uống bất cứ thứ gì suốt thời gian đó.”

“Sự tra tấn đó không chỉ khiến tôi bị thương mà còn gây áp lực lớn cho gia đình tôi nữa. Chồng tôi thường trải qua những cơn ác mộng, còn con gái tôi phải liên tục sống trong sự sợ hãi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/26/314727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/27/152267.html

Đăng ngày 12-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share