Bài viết của phóng viên Minh Huệ Net tại Úc

[MINH HUỆ 13-11-2015] Pháp hội Trung Quốc hàng năm trên Minh Huệ Net đã trở thành một diễn đàn để các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới cùng nhau tỷ học tỷ tu. Thông qua các bài viết tham gia Pháp hội, các đồng tu đã nhận ra những yếu kém, tìm ra những thiếu sót trong tu luyện của bản thân, từ đó càng thêm tinh tấn trên con đường cứu độ chúng sinh. Một số đệ tử Đại Pháp tại Úc bày tỏ rằng các bài chia sẻ đã triển hiện được hồng ân của Sư phụ, các đệ tử Đại Pháp do Đại Pháp của vũ trụ tạo nên, vô tư vô ngã, trong hoàn cảnh tà ác vẫn từ bi cứu độ thế nhân, khiến người đọc cảm động đến rơi lệ.

Tìm ra tâm an dật ẩn sâu

Cô Hoa ở Sydney chia sẻ, sự tinh tấn thực tu của các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục khiến cô nhận ra sự thua kém trong mọi phương diện tu luyện của bản thân. Ví dụ như vẫn chưa nghiêm túc, cẩn thận trong việc học Pháp, luyện công, vẫn chưa kiên trì học Pháp và luyện công đều đặn hàng ngày. Các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục sở dĩ có thể làm được rất tốt việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh là vì họ đều học Pháp tốt, có một đồng tu đã kiên trì học thuộc Pháp suốt 11 năm.

Điều khiến cô Hoa cảm động là các đồng tu luôn chân thành hướng nội tìm. Cô nói: “Bài viết Thành tâm thành ý hướng nội tìm mới có thể chân chính đề cao chia sẻ việc làm thế nào để tu xuất được tấm lòng bao dung chân chính, tôi nhận ra mình không có được tấm lòng bao dung vĩ đại như vậy, thực ra tôi luôn đặt mình lên quá cao, thường không chịu nhìn nhận người khác, cho rằng mình là đúng và có tâm chấp trước vào tự ngã, sao có thể khoan dung với người khác được chứ? Bài viết đã giúp tôi nhận thức rõ hơn rằng: ‘Vũ trụ là phồn vinh, chính vì vũ trụ khoáng đạt vô cùng nên mới có thể bao dung hết thảy mọi thứ trong vũ trụ. Vì sao đại dương có thể dung nạp hàng trăm con sông? Chính bởi vì biển luôn đặt mình ở dưới thấp’“.

Cô Hoa nói: “Bài viết Quay trở lại tu luyện và bước ra cứu chúng sinh và Một đệ tử Đại Pháp tám mươi tuổi làm tốt ba việc khiến tôi vô cùng chấn động. Là một đệ tử Đại Pháp sống ở hải ngoại, sống trong một môi trường hòa bình và an toàn mà tôi lại không thể đặt việc cứu người lên hàng đầu. Bản thân tôi luôn che đậy một chủng tâm an dật rất đáng sợ. Vị đồng tu hơn 80 tuổi này đã toàn tâm toàn ý làm tốt ba việc, khiến tôi âm thầm hạ quyết tâm phải học tập đồng tu, tôi mong rằng mình cũng sẽ dần làm được như vậy. Bài viết có đoạn: Qua rất nhiều năm giảng chân tướng, tôi đã hình thành một thói quen hàng ngày là tập trung tư tưởng đầu tiên vào ba việc mình phải làm, sau đó mới là những nhu cầu của gia đình. Bất cứ khi nào ra ngoài, tôi luôn mang tài liệu Pháp Luân Đại Pháp bên mình. Tôi nói chuyện với mỗi người mình gặp về Pháp Luân Công và chân tướng về cuộc đàn áp.”

Cô Trần ở Melbourne cũng có cùng cảm nhận như vậy, cô nói: “Ở hải ngoại, nhất là trong môi trường an toàn như ở Úc, tôi thường cảm thấy lười biếng, cảm giác bản thân đề cao rất chậm. Thể hội sâu sắc nhất của tôi khi đọc những bài giao lưu chia sẻ này là các đồng tu ở Đại lục rất tinh tấn thực tu, tỷ học tỷ tu, họ đã giúp tôi nhận ra những thiếu sót của mình trong tu luyện, cùng học một bộ Đại Pháp mà sao tôi lại không đạt được cảnh giới như họ. Tôi chân thành cảm ơn những bài chia sẻ của đồng tu”.

Tu bỏ tâm vị tư từ căn bản

Cô Lý chia sẻ, nhiều năm nay cô luôn ý thức rõ rằng “tự ngã” là trở ngại lớn nhất trên con đường tu luyện Chính Pháp, cô vẫn luôn nỗ lực tu bỏ nó. Đọc các bài chia sẻ trong Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ Net, cô càng nhìn thấy được từ tầng thứ sâu hơn tâm vị tư trong các sinh mệnh của cựu vũ trụ. Trong quá trình phối hợp chỉnh thể cứu độ chúng sinh, cô thấy mình còn cách quá xa so với yêu cầu, chỉ hạn cuộc trong “vị tư”. Dù có nỗ lực làm tốt bao nhiêu thì cũng chỉ là vì bản thân có thể tu luyện tốt hơn một chút, cô đã khóc khi nhận ra điều này, cảm thấy mình tu luyện bao nhiêu năm như vậy mà cũng chưa buông bỏ được tự ngã, sao đến giờ mình vẫn quanh quẩn trong cái “tư” này?

Trong bài viết Tu luyện bản thân và cứu công an trong khi bị tạm giam, vị đồng tu tại Đại lục dù bị giam trong cũi sắt mà vẫn khuyên các cảnh sát đứng bên ngoài tam thoái, quả là một cảnh giới vô cùng thù thắng. Thật đúng như những lời tâm huyết trong bài viết Đừng để sinh mệnh phải hối tiếc: “Cứu độ chúng sinh là vô cùng quan trọng và cấp bách, và các đệ tử Đại Pháp đã chia sẻ sứ mệnh cùng trách nhiệm cho nhau. Chúng ta hãy tận tâm tận lực và làm thật tốt những gì cần làm, để không phải hối tiếc về bất cứ điều gì cả.”

Chính niệm chính hành, Đại Pháp triển hiện thần uy

Khi đệ tử Đại Pháp hướng nội thực tu, chính niệm chính hành, Đại Pháp sẽ triển hiện thần uy khiến người khác cảm phục.

Cô Lý nói: “Tôi ấn tượng sâu sắc bởi những thần tích triển hiện với đồng tu trong bài viết Tín Sư tín Pháp thì không gì là không thể, hình ảnh đồng tu kiên định chính niệm thanh trừ những nhân tố đầu độc chúng sinh, phủ nhận sự bức hại của cựu thế lực khiến tôi thực sự cảm nhận được lực lượng to lớn của Pháp, cho nên Thần tích đã hiển lộ một cách tự nhiên và hoàn mỹ. Còn trong bài viết Một cây bút thần, đồng tu dù ở trong hắc lao của tà ác vẫn dựa vào trí huệ được Sư phụ ban cho để ghi chép lại một cách hoàn chỉnh sự thực về các trường hợp bị bức hại trong đó, sau đó đã đưa ra ánh sáng toàn bộ những tội ác trong lao tù, khiến người ta cảm thấy vô cùng thù thắng.”

Đúng như cô Trần nói: “Các bài viết đều rất tốt. Tôi cảm nhận được chính niệm vô cùng mạnh mẽ của các đồng tu Đại lục, khi gặp vấn đề họ đều hướng nội tìm, khi gặp việc hảo sự họ đều cảm ân Sư phụ từ tận đáy lòng, thời thời khắc khắc đều biết rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh. So sánh với bản thân, tôi cảm thấy mình còn cách các đồng tu một khoảng cách quá xa, tôi vẫn chưa thể hướng nội trong mọi lúc mọi nơi, chưa nghĩ rằng mình là người tu luyện, thường là khi sự việc qua rồi tôi mới nghĩ lại, mới nhận ra được vấn đề của mình. Tôi đã học được rất nhiều điều khi đọc các bài chia sẻ, như thể đồng tu đang ở bên cạnh để chia sẻ với mình vậy, tôi cảm thấy câu chuyện của họ cũng có một phần của tôi trong đó, giúp tôi nhận ra những điểm chưa đầy đủ của bản thân, đây thực sự là một hoàn cảnh tu luyện vô cùng trân quý.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/13/319085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/18/153722.html

Đăng ngày 16-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share