Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2015] Tên tôi là Nhuận Hương, 47 tuổi sống ở Minh Tích Lâm Quách Lặc, Nội Mông Cổ. Tôi rất vui khi hoàn thành bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài tháng. Dưới đây là những trải nghiệm cá nhân mà tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu.

Cách đây năm năm, thận phải của tôi được phát hiện thấy có tế bào ung thư, và tôi đã phải làm phẫu thuật để loại bỏ chúng. Ba năm trước tôi đã bị ung thư vú và phải cắt bỏ ngực trái. Đầu năm nay, tôi đến Bắc Kinh để điều trị tràn dịch màng lồng ngực và tràn dịch màng phổi. Các kết quả xét nghiệm cho thấy có một cục sưng trên thận phải do các tế bào ung thư đã di căn gây ra.

Các bác sĩ nói rằng tôi chỉ còn có thể sống được một năm nữa. Tôi đã phải làm hóa trị liệu để kiểm soát các tế bào ung thư và ngăn chặn nó lây lan.

Tôi bị các tác dụng phụ của thuốc hành hạ đến nỗi đã sút đi 16kg và chỉ còn da bọc xương. Lần thứ hai nằm viện, các bác sĩ phát hiện các tổn thương trên phổi của tôi. Sau hóa trị lần hai, tôi đến nhà chị gái tôi nghỉ ngơi đợi đến lần điều trị tiếp theo tại Bắc Kinh.

Chị gái tôi có niềm tin kiên định vào Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng chỉ có Đại Pháp mới cứu được tôi. Ngay lập tức, sau khi hóa trị lần hai, tôi biết rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa. Trong tuyệt vọng, tôi đã nghe theo đề nghị của chị tôi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vào buổi tối ngày 4 tháng 6 năm 2015 chị ấy giới thiệu cho tôi gặp anh Tiểu Hạ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy là người rất tốt bụng, nhiệt tình và đã dành thời gian hướng dẫn tôi luyện công và học Pháp.

Không lâu sau, tôi đã có thể ngủ thẳng lưng trong suốt đêm. Trong suốt năm tháng qua tôi chỉ có thể ngủ ở tư thế ngồi do các chất lỏng tích tụ trong cơ thể. Sáu tháng trước tôi đã phải thở bằng oxy và bây giờ tôi không cần phải dùng đến nữa.

Ngày 6 tháng 6, anh Tiểu Hạ lại đến dạy tôi luyện công. Những cơn ho khan hành hạ tôi suốt nhiều tháng qua nay đã giảm nhiều. Điều này thực sự tuyệt vời!

Chỉ trong một tuần, cơ thể tôi đã có sự thay đổi to lớn – tôi đã có sức sống hơn. Trong khi đi bộ và đi lên cầu thang cũng không còn thở dốc nữa. Tôi cảm thấy ngực trở nên tốt hơn, chứng tức ngực và khó thở biến mất và đã có thể nói chuyện với mọi người một cách bình thường. Việc ăn uống của tôi đã được cải thiện, và chân tôi thỉnh thoảng bị sưng lên nay đã biến mất. Điều tuyệt vời nhất là chỉ có mười một ngày tập Pháp Luân Đại Pháp, mái tóc của tôi vốn đã bị rụng gần hết do hóa trị liệu nay đã mọc lại.

Chỉ trong vòng có 40 ngày tu luyện, cơ thể tôi đã hoàn toàn thay đổi. Không ai có thể nghĩ rằng tôi đã từng cận kề với cái chết. Với những thay đổi kỳ diệu đã xảy ra, tôi quyết định rút ống truyền dịch đã được gắn vào cơ thể, từ bỏ việc điều trị tại bệnh viện, chuyên tâm tu luyện Đại Pháp.

Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, bất chấp Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tàn bạo như thế nào, vẫn có rất nhiều người bước vào tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/15/314077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/13/152514.html

Đăng ngày 08-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share