Bài viết của một học viên từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2015] Vào ngày 4 tháng 7 năm nay, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và không thể ăn bất cứ thứ gì. Phân của tôi có màu đen và có máu. Bác sỹ ở bệnh viện địa phương đã thông báo cho tôi [rằng] sức khỏe của tôi đang xấu đi nhanh chóng.

Con tôi đã đưa tôi đến bệnh viện lớn ở thành phố Kaifang. Bác sỹ mà tôi gặp ở đó nói với tôi [rằng] đã quá muộn để làm bất cứ điều gì cho tôi. Con tôi nài nỉ anh ấy cố gắng và vì vậy anh ấy đã đồng ý làm phẫu thuật.

Trong lúc phẫu thuật bác sỹ nhìn thấy ruột của tôi có màu đen và bị tắc cùng với các dấu hiệu của sự hoại tử. Một khối u đang phát triển xung quanh gan của tôi. Bác sỹ đóng vết mổ lại và nói với các con tôi [rằng] không còn chút hy vọng nào đối với tôi.

Các con tôi khăng khăng đòi tôi ở lại bệnh viện khoảng vài hôm trước khi chúng đưa tôi về nhà. Trong thời gian đó, tôi cũng không thể ăn mà cũng không thể bài tiết. Toàn thân thể tôi, gồm cả mặt và mắt của tôi, tất cả đều vàng lợt. Tôi bị nôn khan nhiều. Bệnh ung thư này đã hành hạ tôi và làm cho tôi muốn chết. Tôi nghĩ rằng kiểu gì tôi cũng sắp chết, tôi không muốn các con tôi phải tiêu thêm bất cứ đồng nào cho tôi. Sau 17 ngày đau đớn tôi đã xuất viện.

Ở nhà, gia đình tôi cố gắng hết sức chăm sóc tôi. Tất cả những người hàng xóm của tôi đã đến thăm và thấy tình trạng xấu đến mức nào. Vài người thì thầm gọi tên tôi để xem liệu tôi có đáp lại không. Những người khác lặng lẽ để lại quà. Các thành viên khác trong gia đình đến thăm tôi và khóc lóc.

Con trai tôi nắm tay tôi và nói khẽ với tôi, “Bố à, bố bị ung thư nhưng con sẽ tìm bác sỹ giỏi nhất mà con có thể tìm cho bố!” tôi đáp, “Bố biết con đã có gắng hết sức mình rồi, chúng ta hãy cứ để nó tùy kỳ tự nhiên đi.”

Sau đó, chị gái cả của tôi vốn đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã đến thăm tôi. Chị ấy nhìn tôi đầy cảm thông. Sau đó chị ấy nói, “Chú đã tu luyện Đại Pháp trước đó, nhưng sau khi Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng Sản) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, chú đã từ bỏ [tu luyện]. Miễn là chú có tâm muốn tu luyện trở lại, Sư phụ sẽ giúp chú.”

Chị ấy tiếp tục nói với tôi về các vụ kiện Giang Trạch Dân gần đây và việc Đại Pháp được đón nhận trên toàn thế giới như thế nào. Chị ấy nói: “Trong tương lai gần, nhiều người sẽ tu luyện Đại Pháp. Chú có một sứ mệnh quan trọng. Sau khi Giang Trạch Dân bị bắt, ĐCSTQ sẽ sụp đổ, vì vậy chú cần hướng dẫn mọi người các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi đáp, “Em muốn tập các bài công pháp, em muốn tu luyện, và lần này sẽ chăm chỉ. Em muốn thành lập nhóm học Pháp tại nhà của mình.”

Vợ tôi nhìn tôi và kêu lên, “Nhìn kìa! Da của anh không còn chút vàng lợt nào nữa! Bàn tay, cánh tay, chân và bàn chân của anh đã trở lại sắc tố bình thường.” Chị ấy kiểm tra và thấy rằng da trên ngực tôi cũng đã bình thường.

Trong 29 ngày tôi chỉ ăn được một nửa bát súp hàng ngày. Chị gái tôi đã mang cho tôi bức ảnh của Sư phụ. Khi tôi khấu đầu trước Sư phụ, tôi đã bớt đau đớn và nôn mửa. Chị gái tôi nói, “Em nhất định phải kiên định vượt qua khảo nghiệm này và hết lòng cảm tạ sự từ bi của Sư phụ.”

Tôi thực sự muốn chú ý đến lời của chị gái tôi, và ý chí đi theo Sư phụ về nhà của tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một lần nữa tôi nói chuyện về việc lập điểm luyện Pháp Luân Đại Pháp ở nhà của mình.

Ngày hôm sau, chị gái tôi đến thăm tôi và kể cho tôi một câu chuyện tu luyện. Cùng ngày hôm đó, tôi đã ăn 5 bữa mỳ. Sau đó tôi có thể ăn uống bình thường và tất cả các chức năng của tôi đã trở lại bình thường. Toàn thân thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng.

Tôi chia sẻ với chị gái tôi, “Sư phụ đã cứu em và kéo em ra khỏi địa ngục. Nếu cảnh sát đến, em sẽ phát chính niệm để thanh trừ tà ác đang khống chế họ.” Chị gái tôi nói, “Bây giờ tà ác cũng đang sợ hãi việc đi ra ngoài và bắt bớ mọi người mà. Tất cả họ đều cố gắng trốn tránh trách nhiệm của việc tham gia vào cuộc bức hại.”

Vào ngày thứ năm, tôi tự mình đi bộ vào nhà tắm. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi. Tôi khấu đầu trước ảnh của Sư phụ. Sau đó tôi đi ra ngoài và nói chuyện với những người hàng xóm. Tôi nói với họ tất cả những biến đổi to lớn mà tôi đã trải qua trong 5 ngày qua. Tất cả những người hàng xóm của tôi đều nói, “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ! Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại!”


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2015/8/16/绝症-在决定修炼大法五天后-314154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/23/152649.html

Đăng ngày 27-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share