Bài của Ngô Vạn Minh, một học viên Pháp Luân Công tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-9-2015] Vào ngày 2 tháng 9 năm 2015, trên một chuyến xe buýt từ Thiên Tân tới sân bay Bắc Kinh để đón con gái tôi, nhân viên phụ trách xe buýt đã sử dụng máy quét để kiểm tra hộ chiếu và chứng minh thư của toàn bộ hành khách có mặt trên xe.

Người lái xe nhận được một cuộc điện thoại, và chúng tôi phải dừng lại ở quận Vũ Thanh. Anh ta hỏi trên xe có ai tên là Ngô Vạn Minh không, và nếu có, thì thông báo lý do đến sân bay Bắc Kinh. Tôi nói rằng tôi tới sân bay để đón con gái. Ngay trước khi chúng tôi đi vào nội thành của thủ đô Bắc Kinh, hộ chiếu và chứng minh thư của chúng tôi lại bị kiểm tra một lần nữa.

Một chiếc xe cảnh sát đã dừng chiếc xe buýt cách sân bay khoảng 30 phút. Cảnh sát yêu cầu chứng minh thư của tôi và muốn tôi xuống xe buýt. Tôi giải thích rằng chuyến bay của con gái tôi sắp hạ cánh và yêu cầu được ngồi trên xe để trả lời các câu hỏi, nhưng cảnh sát đã từ chối.

Hầu hết mọi người trên xe buýt đều tới sân bay để đi máy bay. Một vài người mất kiên nhẫn và yêu cầu tôi xuống xe. Tôi giải thích rằng, các nhà chức trách đã phát hiện ra tôi là một học viên Pháp Luân Công sau khi kiểm tra chứng minh thư của tôi.

Vài hành khách nói rằng tôi nên từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi nói rằng các học viên Pháp Luân Công hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, vậy tại sao tôi lại phải từ bỏ? Nhưng, là học viên thì tôi phải biết suy nghĩ cho người khác trước. Do không muốn họ bị lỡ chuyến bay, nên tôi đã xuống xe.

Có ba sĩ quan từ Sở cảnh sát Thiên Tân. Họ nói rằng họ muốn tôi xuống xe buýt bởi vì sắp có một cuộc diễu binh quân sự vào ngày hôm sau, và họ được lệnh phải ngăn chặn tất cả các học viên đi vào Bắc Kinh.

Tôi nói với họ rằng những việc họ đang làm là bất hợp pháp. Tôi yêu cầu họ không được bức hại các học viên và giải thích rằng nhiều kẻ bức hại các học viên, bao gồm cả cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang, Lý Đông Sinh, Từ Tài Hậu đã phải nhận quả báo. Vài kẻ thì đã chết, trong khi những kẻ khác phải ngồi tù. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản, cuối cùng rồi cũng sẽ bị đưa ra xét xử.

Tôi nhắc họ hãy suy nghĩ về tương lai và hạnh phúc của gia đình họ. Sau đó, họ cam đoan rằng tôi có thể đón được con gái tôi mà không bị chậm trễ nhiều.

Khoảng một giờ sau, một chiếc xe chở các nhân viên chính quyền ở huyện tôi tới nơi. Trên xe gồm có Phó giám đốc cảnh sát họ Vương, sĩ quan họ Ngô, họ Lục từ Phòng Quản lý Tổng hợp, và một người phụ nữ khác. Họ đã chở tôi đến sân bay để đón con gái tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/6/315266.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/13/152509.html

Đăng ngày 09-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share