Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-9-2015] Tôi là một trong số hơn 150.000 học viên Pháp Luân Công gần đây đã nộp đơn khởi kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, và việc đối xử tàn bạo, bất công đối với các học viên đã kéo dài hơn 16 năm qua và vẫn còn tiếp tục cho tới ngày hôm nay.

Sau khi đã nộp đơn khởi kiện lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao vào cuối tháng 5, ngày hôm sau tôi đã nhận được giấy báo nhận của cả hai cơ quan trên.

Vì việc này mà các quan chức ở địa phương đã bắt và giam giữ tôi hai ngày. Tôi đã nói chuyện với các sĩ quan cảnh sát và phát hiện thấy rằng hầu hết họ cũng đồng ý với những nỗ lực khởi kiện Giang Trạch Dân của các học viên.

“Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của bà”

Một sĩ quan cảnh sát đã thẩm vấn tôi vào ngày 24 tháng 8 năm 2015. Sau khi được nghe giải thích lý do tại sao tôi lại khởi kiện Giang, anh ấy đã hỏi tôi vài câu hỏi.

“Mao phát động cuộc Cách mạng Văn hóa và đã để lại nỗi đau thương to lớn cho nhiều người dân Trung Quốc. Đã có ai khởi kiện ông ta chưa?”

“Tôi không nghĩ như vậy,” tôi đáp

“Có ai khởi kiện ông ta sau khi ông ta chết không?”

“Tôi không quan tâm tới điều đó,” tôi đáp.

“Khởi kiện Giang vì bức hại Pháp Luân Công trong khi ông ta còn sống là điều rất nguy hiểm.” Người sĩ quan cảnh sát dừng lại trước khi nói tiếp: “Tôi làm cảnh sát để kiếm sống, do đó tôi không có cùng cách nghĩ như bà. Nhưng thực lòng mà nói, tôi không hiểu hết điều này [nguy cơ về an toàn], nhưng tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của bà.”

“Kiện Giang? Điều đó là hợp lý và hợp pháp”

Một cảnh sát của huyện bên nhìn thấy tôi và hỏi người cảnh sát kia: “Bà ta làm sao thế?”

Người sĩ quan cảnh sát trả lời: “Bà ấy là một học viên Pháp Luân Công, và đã dùng tên thật của mình để khởi kiện Giang Trạch Dân. Bà ấy là nguyên đơn và Giang Trạch Dân là bị đơn.”

Người cảnh sát này nhún vai: “Kiện Giang à? Điều đó hoàn toàn hợp lý và hợp pháp.”

“Bà nên khởi kiện nhanh nên!”

Sau khi người cảnh sát đưa tôi tới trung tâm giam giữ thành phố, người gác cổng hỏi viên sĩ quan cảnh sát là tại sao tôi lại bị giam.

“Bà ấy đã sử dụng tên và địa chỉ thật của mình để khởi kiện Giang Trạch Dân vì đã bức hại Pháp Luân Công,” người cảnh sát nói.

“À, tôi hiểu rồi.” Người gác cổng quay về phía tôi và nói: “Bà nên khởi kiện nhanh nên! Ông ta đã hơn 80 tuổi và có thể chết bất cứ lúc nào.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/10/315451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/12/152498.html

Đăng ngày 08-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share