Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2015] Làng tôi nằm trên núi Đại Ba phía Tây Nam thành phố Vạn Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, nơi có những ngọn núi cao, những con đường dốc đứng, ruộng nương đều nằm trên những vách núi cheo leo.

Ông Văn, hơn 50 tuổi, dắt bò đến ruộng gần vách đá để cho chúng gặm cỏ. Một vùng đất gần vách núi đã bị sạt lở. Không biết vì sao con bò lại bị rối dây vào chân ở ngay gần khu vực bị sạt lở đó.

Ông Văn vội chạy lại để kéo con bò vào nơi an toàn nhưng không thể di chuyển được nó. Đột nhiên, con bò trượt xuống nơi chỗ vách núi bị sạt và rơi thẳng xuống vực. Vì vẫn còn nắm sợi dây buộc bò trong tay, ông Văn cũng bị kéo xuống vực cùng với con bò.

Người nhà ông nghe thấy những chấn động từ cú ngã nên đã vội vàng chạy xuống đáy vực tìm kiếm. Họ phát hiện thấy con bò đã chết và ông Văn nằm bất động trên con bò.

Cháu trai ông đã gọi tên ông vài lần cho tới khi ông từ từ mở mắt. Sau khi nhận ra con bò đã chết, ông đứng dậy đi về nhà mà không nói một lời nào. Cháu trai ông rất lo lắng nên đã hỏi ông hết lần này đến lần khác rằng ông có ổn không và có cần cậu ấy đưa ông về nhà không.

Con trai ông vội về nhà khi hay tin cha mình bị tai nạn. Anh đã đưa cha mình tới một bệnh viện địa phương. Một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng kết luận rằng ông hoàn toàn khỏe mạnh và không bị thương tích gì.

Câu chuyện về vụ tai nạn của ông Văn đã lan ra khắp làng, và mọi người tự hỏi làm thế nào mà một người đàn ông bị rơi từ vách núi ở độ cao 100 mét mà không hề bị thương tích gì.

Ông nói: “Mọi người không biết rằng vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công sao? Mặc dù không tu luyện, nhưng tôi biết Pháp Luân Công là tốt. Tôi đã đeo một là bùa Đại Pháp và thường thầm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’”

“Khi bị rơi từ vách núi xuống, tôi cảm giác như người mình đang nổi bồng bềnh. Mặc dù đã bị ngất, nhưng tôi không hề bị thương và tự đi về nhà được. Đó là bởi tôi đã được Sư phụ của Đại Pháp bảo hộ.”

Không những ông đã được bảo vệ bởi đã tin tưởng rằng Đại Pháp là tốt, mà còn bởi vợ ông là người tu luyện Đại Pháp. Đúng là: “Một người tu luyện, toàn gia thọ ích.”

Mọi người đều nói rằng Đại Pháp quả thực siêu thường. Bởi vì ông đã sống sót trong vụ tai nạn mà không hề bị thương tích, nên vài người trong làng cũng đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/23/312643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/3/152360.html

Đăng ngày 22-10-2015; Bản dịch có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share