Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-08-2015] Tôi đi ra ngoài vào một buổi tối để dán các biểu ngữ về các đơn khởi tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi dán chúng vào các cột đèn trên các đường phố đông đúc.

Khi tôi vừa dán xong biểu ngữ thứ hai thì mọi người đã đến đọc biểu ngữ đầu tiên. Tôi tiếp tục xuống đường, một người đàn ông bắt gặp tôi và nói: “Giang là hình ảnh đại diện cho cái ác! Ông ta nên bị kiện từ lâu rồi! Bởi vì ông ta mà chúng tôi bị mất việc làm và nhiều thảm họa đã xảy ra cho đất nước chúng ta. Tôi thực sự ghét ông ta!”

Tôi hỏi anh ấy liệu anh có muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không. Lúc đầu, anh nói với tôi rằng anh chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ tổ chức nào, nhưng sau khi tôi giải thích rằng thoái các tổ chức này có nghĩa là đã lựa chọn một tương lai tốt hơn cho Trung Quốc, anh nói: “Tôi thực sự đã gia nhập đảng, đoàn, đội. Tôi muốn thoái tất cả.”

Người bán hàng rong trông đợi ngày xét xử Giang Trạch Dân

Vào một ngày khác khi tôi đang phát tài liệu Pháp Luân Công, tôi đã tặng một cuốn sách nhỏ “Khởi tố Giang Trạch Dân” cho một người bán hàng rong. Chỉ vào hình ảnh của Giang trong cuốn sách, người phụ nữ nói: “Ông ta đúng là xấu xa! Không ai ngoại trừ các quan chức tham nhũng nói bất cứ điều gì tốt đẹp về ông ta. Mọi người ghét ông ta. Ông ta nên bị đưa ra trước công lý.”

Tôi nói với cô ấy về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, về nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, và về việc các học viên ở Trung Quốc và các học viên trên thế giới đang nộp đơn khởi tố Giang Trạch Dân như thế nào. Người phụ nữ nói rằng cô đang trông đợi ngày ông ta bị xét xử.

Người lái xe tải hỏi khi nào Giang bị đưa ra công lý

Một học viên khác và tôi đã gặp một số tài xế xe tải đang nghỉ ngơi cùng nhau. Tôi nói: “Xin chào! Tôi ở đây để chia sẻ một số thông tin với các bạn.” Họ vây quanh tôi để có được các cuốn sách nhỏ mà tôi có và rất hạnh phúc khi biết đó là các tài liệu về Pháp Luân Công.

Sau khi nghe về phong trào thoái ĐCSTQ, một số người trong số họ quyết định thoái, trong khi những người khác nói rằng họ không gia nhập. Nhưng tất cả họ đều hỏi khi nào Giang sẽ bị đưa ra công lý.

Họ phàn nàn rằng nhiều người thực sự đã bị Giang làm hại. Vì vậy, tôi đã nói với họ rằng cái ác sẽ bị trừng phạt: “Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, và Từ Tài Hậu tất cả đều đã bị bắt giữ. Đối với Giang chỉ là vấn đề thời gian thôi.” Một trong những tài xế nói rằng: “Ông ta đáng bị trừng phạt, chết mà không có chỗ chôn!”

Hầu hết những người mà tôi đã nói chuyện đều trông đợi ngày Giang bị đưa ra công lý.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/21/314452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/27/152264.html

Đăng ngày 21-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share