Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-9-2015] Ngày 28 tháng 8, tôi đưa cháu trai mình ra ngoài đi dạo và gặp một hội viên của Ủy ban Khu phố đang muốn hỏi địa chỉ của tôi. Tôi tiếp cận và hỏi anh về việc đó.

Anh muốn biết tôi sống ở đâu, nhưng vì trước đây tôi từng bị bắt và giam giữ chín lần, nên tôi đã cảnh giác và không nói cho anh ta biết.

Ngay sau đó, tôi nói với anh rằng hãy dành chút thời gian để nói chuyện. Anh nói với tôi rằng công an địa phương bảo anh đến tra hỏi tôi và sau đó gọi điện cho đồn công an địa phương.

Anh nói: “Giờ bà ấy đang ở ngay cạnh tôi, nhưng bà không cho tôi biết đang sống ở đâu.” Sau đó, anh cúp máy và hỏi tôi: “Bà vừa đến Bắc Kinh để kiện ai đó phải không?”

Tôi nói: “Tôi không đến Bắc Kinh để kiện ai. Tôi đến bưu điện địa phương để gửi đơn kiện của tôi – Tôi đang kiện Giang Trạch Dân vì đàn áp Pháp Luân Công. Chồng tôi đã bị sát hại trong cuộc bức hại này, còn tôi đã bị bắt và giam giữ nhiều lần.”

Anh nói với tôi rằng tôi chỉ cần báo cho các đại diện của chính quyền địa phương. Tôi hỏi anh: “Chính quyền địa phương của chúng ta có thể chấm dứt cuộc đàn áp không? Cuộc đàn áp đã diễn ra 16 năm rồi, và toàn quốc đã thực thi theo lệnh của Giang Trạch Dân.”

Tôi cũng nói cho anh về những lợi ích tuyệt vời mà các học viên Pháp Luân Công đã nhận được và môn tu luyện đã được phổ truyền khắp thế giới như thế nào. Tôi nhắc anh rằng một số những thủ phạm chính, bao gồm Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân, Lý Đông Sinh, đã bị bắt giữ và khởi tố, và hơn 170.000 người đã khởi kiện Giang Trạch Dân vì tội ác diệt chủng của ông ta đối với Pháp Luân Công.

Anh có những suy nghĩ riêng của mình về vấn đề này. Anh nói: “Bà nên kiện trại tạm giam.”

Tôi nói: “Có lẽ anh đúng. Nhưng dù họ đã vứt bỏ lương tâm của mình và mù quáng thực thi mệnh lệnh, Giang Trạch Dân vẫn là người chịu trách nhiệm – ông ta là thủ phạm chính trong cuộc đàn áp.“

Sau khi nghe tôi giải thích, anh đã có một cách nhìn hoàn toàn mới. Anh nói: “Vâng. Bà quả thực nên kiện ông ta. Nếu tương lai có ai đó hỏi bà về chuyện này, bà chỉ cần nói rằng chồng bà đã bị bức hại đến chết, và đó là lý do tại sao bà kiện Giang Trạch Dân.”

“Nếu gặp khó khăn gì, hãy cho tôi biết, tôi sẽ ủng hộ bà.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/10/315485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/20/152607.html

Đăng ngày 27-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share