Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-8-2015] Gần đây, bà Trương Lệ, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Quảng Châu, đã bị bắt giữ. Sau khi nói chuyện với công an về Pháp Luân Công, bà đã bị bắt giữ vào hôm sau. Ngày 16 tháng 8 năm 2015, bà Trương cùng hai đồng tu đang giảng cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Công. Một sinh viên bị những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa gạt đã tố cáo họ. Công an đã bắt giữ bà Trương và một học viên khác.

Bà Trương đã kiên định giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho công an và cậu sinh viên.

Bà nói với cậu sinh viên: “Này cậu thanh niên, những gì cháu làm là không tốt cho cháu. Chúng ta chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Như vậy không có gì sai cả. Nếu mọi người giữ nguyên lý này trong tâm, thì sẽ không có dầu ăn độc hại, thuốc giả và cũng không có nhiều tham nhũng như vậy.”

Bà nói tiếp: “Cháu báo công an đến bắt chúng tôi. Cháu cũng đã hại họ. Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đang bị người dân trên toàn thế giới kiện. Ông ta đã bức hại gia đình tôi. Ông ta cũng bức hại cháu. Ai làm việc xấu cũng không thể thoát khỏi bị quả báo, đó là thiên lý.”

Ba công an đã đến phòng thẩm vấn. Họ sách nhiễu hai học viên và còng tay họ ra sau lưng.

Sáng hôm sau, một công an họ Trần vào phòng thẩm vấn.

Bà Trương nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Tôi hy vọng các anh có tương lai tươi sáng. Và dù anh muốn gì thì tôi cũng sẽ không hợp tác với anh.”

Bà bị đưa đi kiểm tra sức khỏe vào buổi chiều.

Bà nói: “Trước đây, tay trái của tôi đã bị gãy. Tôi sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm nếu nó lại gãy lần nữa.”

Viên cảnh sát mở còng tay. Tay bà phủ đầy các vết bầm tím.

f277b35435343670ae4c67ca4495926c.jpg

9c0c302f0f891c794bc53f4e3be06889.jpg

Các vết bầm tím và vết thương trên cánh tay và bàn tay của bà Trương Lệ

Công an họ Trần nói: “Bà đã nói chuyện về Pháp Luân Công với ba sinh viên và chúng tôi đã ghi lại báo cáo của họ. Bà đã đưa cho họ các tờ rơi và bùa hộ mệnh. Bà có 54 tờ rơi, 10 bản Tuần báo Minh Huệ, một đĩa DVD Thần Vận và bốn chiếc bùa hộ mệnh. Bà đã vi phạm các quy định về an toàn xã hội. Bà có muốn kiến nghị không?“

Bà Trương đáp: “Tôi hoàn toàn phủ nhận mọi thứ anh nói. Tôi là một đệ tử Pháp Luân Công trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Những gì chúng tôi làm là chính nhất. Giang Trạch Dân đã phạm tội ác. Anh cũng đang phạm tội rồi.”

Anh ta nói với bà rằng họ không thể thuyết phục bà, mà bà cũng không thể thuyết phục anh ta. Anh ta thông báo rằng anh ta sẽ đưa bà đi kiểm tra sức khỏe vì bà nói rằng bà không bị bệnh sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói với anh ta rằng bà đã không gặp bác sĩ kể từ khi bà bắt đầu tu luyện.

Cùng tối hôm đó, bà được thả vào lúc 11 giờ 54 phút.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/23/314541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/30/152315.html

Đăng ngày 10-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share