Bài viết của Thánh Liên, học viên Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 11-05-2015] Học viên Đại Pháp có nhiệm vụ học Pháp, luyện công, nói rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và phát chính niệm. Hầu hết chúng ta tự học Pháp và phát chính niệm. Nhưng việc nói rõ sự thật về Đại Pháp thì liên quan đến nhiều yếu tố hơn.

Không dễ để nói với mọi người một cách trực tiếp về Đại Pháp, vì thế tôi muốn giải thích cụ thể cách làm việc này của tôi.

Ý nghĩa của việc học Pháp

Sư phụ giảng:

“Chân tu Đại Pháp
Duy thử vi đại
Đồng hoá Đại Pháp
Tha niên tất thành”

(“Đắc Pháp” – Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

Đắc Pháp

Chân tu Đại Pháp
Chỉ có cái đó là lớn
Đồng hoá Đại Pháp
Đến năm ấy ắt thành công

“Duy thử vi đại” – Những lời này đã khắc sâu trong tâm trí tôi.

Sư phụ cũng giảng:

“Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Pháp Luân Đại Pháp thành
Thời thời tu tâm tính
Viên mãn diệu vô cùng”

(“Chân tu” – Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

Chân tu

Tồn giữ Chân Thiện Nhẫn trong tâm
Pháp Luân Đại Pháp thành công
Thường xuyên tu tâm tnh
Viên mãn kỳ diệu vô cùng

Vì vậy, để làm được những gì Sư phụ yêu cầu, chúng ta luôn luôn phải chú ý tới tu luyện tâm tính của mình. Chúng ta có thể làm được điều này nếu chúng ta luôn có Pháp trong tâm và đo lường bản thân theo Pháp. Sư phụ giảng:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân; đó chính là đang kiến lập uy đức của các Giác Giả” (“Lý tính” trong Tinh tấn Yếu chỉ II)

Xác lập mục tiêu

Sư phụ giảng:

“Hình thế xô đẩy người ta, rất nhiều sinh mệnh đang đợi chờ chư vị tới cứu độ, tôi lo lắng phi thường!”(Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Sư phụ lo lắng, vậy làm sao chúng ta lại không lo lắng? Trong quá khứ, tôi đã đối đãi với việc cứu độ các chúng sinh đơn giản như một công việc. Hàng ngày tôi ra ngoài và gửi tin nhắn thoại, và tôi chỉ làm có bấy nhiêu thôi khi nói về giảng rõ sự thật về Đại Pháp.

Nhưng tôi đã không giúp người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức đoàn và đội, mặc dù tôi biết rằng thoái ĐCSTQ là điều quan trọng nhất. Khi ĐCSTQ sụp đổ, thì tất cả những ai vẫn thuộc về nó quản thì sẽ bị tiêu huỷ cùng với nó.

Một bài chia sẻ thể ngộ trên trang web Minh Huệ đã đánh thức tôi. Bài viết nói rằng, nếu mỗi một học viên có thể giúp hai người thoái ĐCSTQ trong một tuần, thì hình thế hôm nay sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Tôi đã quyết tâm biến điều đó thành mục tiêu của mình.

Một vấn đề nảy sinh: “Làm thế nào tôi có thể đột phá và làm việc này thật tốt đây?” Trước hết, tôi đã gọi điện và nói về Đại Pháp, nhưng kết quả không được tốt như tôi hy vọng. Sau đó tôi đã quyết định nói với mọi người một cách trực diện. Thật ngạc nhiên, việc đó không hề khó như tôi nghĩ, và tôi đã đạt được mục tiêu cứu hai người một tuần trong một thời gian ngắn.

Sau đó tôi quyết định giúp một người thoái ĐCSTQ hàng ngày, và tiếp tục với những cuộc gọi điện thoại giảng chân tướng. Tôi đã đạt được mục tiêu của tôi trong vòng tháng đầu tiên. Điều này đã khích lệ tôi, và tôi đã đặt mục tiêu cho bản thân mình ít nhất là 70 người một tháng.

Hướng nội

Khi giảng rõ sự thật, một học viên sẽ gặp những tình huống khác nhau, và điều đó là bình thường. Nhưng, việc đối đãi với những tình huống ấy cho chính là rất quan trọng.

Chẳng hạn, khi tôi gặp những người chửi mắng tôi thì tôi nghĩ tôi đã nợ họ trong một kiếp trước và theo đó mà đối đãi với họ. Khi người ta từ chối nghe tôi nói, tôi hướng nội để tìm ra chấp trước đã gây ra tình huống này. Khi tôi thấy ngại ngùng bắt chuyện, tôi tự hỏi bản thân một số câu hỏi, gồm “Cái thiện của mình đâu nhỉ?” Tôi tìm thấy nhiều chấp chước đã cản trở tôi không làm được tốt như tôi hy vọng. Vì thế, tôi tiếp tục hướng nội và chịu khó loại bỏ những chấp chước này.

Có một chấp chước làm cho tôi cảm thấy rất xấu hổ khi nghĩ về nó. Sau khi tôi đã giúp một vài người thoái ĐCSTQ, tôi đã dừng lại để đảm bảo rằng ngày hôm sau tôi có thể giúp người tiếp.

Gửi tin nhắn thoại chỉ cứu được ít người, bởi vì tôi không thể biết được liệu nó có hiệu quả không, nên tôi không muốn đi làm. Tôi đã nhận ra chấp chước của mình vào tìm việc dễ dàng để cứu người.

Cho dù con đường của tôi không được bằng phẳng, tôi có thể loại bỏ nhiều chấp chước cơ bản và vì vậy tôi có thể giảng rõ sự thật về Đại Pháp tốt hơn rất nhiều.

Hiệu quả từ việc giảng chân tướng trực diện

Một hôm tôi lên một chiếc xe bus, người lái xe đã bảo tôi đi xuống, bởi vì trông tôi không có vẻ là có thể trả nổi tiền vé. Tôi thấy choáng váng nhưng cũng xuống xe. Đó lại là một điều tốt, bởi vì có hai người, sau khi nghe tôi nói sự thật về Đại Pháp, đã thoái ĐCSTQ.

Khi tôi đi ngang qua một công trường xây dựng, tôi đã ghé vào. Ba người thợ đã thoái ĐCSTQ sau khi tôi nói cho họ nghe sự thật về Đại Pháp.

Tôi đã giúp được khoảng 80 người thoái ĐCSTQ trong tháng này. Trước đó không lâu tôi chưa bao giờ mơ rằng tôi có thể đạt được điều đó. Tôi hiểu rằng tôi có thể giúp nhiều người hơn nữa thoái ĐCSTQ là bởi vì tôi đã giảng sự thật về Đại Pháp một cách trực diện.

Tôi đã có một chấp chước rất mạnh vào việc chọn việc dễ để làm, đó là một tâm ích kỷ, và những chấp chước khác. Với sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã buông bỏ được nhiều chấp chước. Vẫn còn những chấp chước khác tôi phải buông bỏ, nhưng tôi sẽ luôn hướng về phía trước, giảng rõ sự thật về Đại Pháp cho mọi người, và giúp họ thoái ĐCSTQ.

Các đồng tu, đừng bỏ lỡ cơ hội giảng rõ sự thật một cách trực diện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/4/308377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/6/150935.html

Đăng ngày 10-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share