Bài viết của một học viên từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2015] Gần đây cha tôi phải nhập viện sau khi bị đột quỵ. Trong khi ở lại bên giường bệnh chăm sóc cha, tôi nói với người bệnh nhân cùng phòng và vợ ông về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Lúc đầu, hai vợ chồng già từ chối lắng nghe. Họ nói: “Chúng tôi nghĩ rằng Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, nhưng cả hai chúng tôi đều đã về hưu và sống bằng lương hưu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Đảng không tặng quà

Tôi nói với bà rằng lương hưu của họ không phải là một món quà của Đảng. Tôi nói: “Bác kiếm được tiền. Còn Đảng lại bỏ túi phần tiền mà chúng ta phải làm việc rất vất vả mới có được. Những gì Đảng cho chúng ta ít hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đáng được nhận. Trong bất kỳ xã hội bình thường nào, nếu cùng một nỗ lực chúng ta bỏ ra dưới chế độ cộng sản, tiền của chúng ta thu được sẽ gấp vài lần so với những gì chúng ta hiện đang có. ”

“Đảng không làm gì hết. Bác nghĩ xem tiền của nó từ đâu mà có? Đó là tiền của chúng ta, những người nộp thuế. Chúng ta là những người nuôi dưỡng Đảng. ”

Tin vào những lời dối trá và tuyên truyền của Đảng

Bà im lặng một lúc, trước khi nói rằng các học viên Pháp Luân Công liên quan đến vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn thật đáng sợ.

Tôi nói: “Bác có thực sự tin rằng cháu sẽ tự thiêu không?” Bà trả lời: “Không cháu có vẻ rất tốt bụng và tử tế.”

Tôi tiếp tục: “Các học viên Đại Pháp rất tốt và sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng cháu luôn luôn cố gắng từ bi đối xử tốt với mọi người và đặt quyền lợi của họ lên trước. Bác có tin những người như vậy sẽ tự thiêu không? Màn tự thiêu là một trò lừa bịp được dàn dựng bởi Giang Trạch Dân (cựu Tổng bí thư ĐCSTQ) và bè lũ của ông ta. Nó được thực hiện để kích động thù hận đối với các học viên, nhờ đó họ có thể biện minh cho cuộc bức hại. ”

Tôi tiếp tục hỏi bà: “Nếu tất cả mọi người đều hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, trong xã hội của chúng ta liệu có bất kỳ sự dối trá, tham nhũng hay bạo lực nào không?”

“Ngay bây giờ tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp”

Tôi đã nói với bà rằng mình đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm và kể về những lợi ích sức khỏe mình đã được hưởng kể từ khi bắt đầu tu luyện. Tôi cũng kể một số câu chuyện cảm động của các học viên đăng trên Minh Huệ.

Cặp vợ chồng già chăm chú lắng nghe. Sau đó, bà nói: “Ngay bây giờ bác muốn học Pháp Luân Đại Pháp.” Bà đã bảo chồng niệm “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Tôi bật máy nghe nhạc MP3 của mình và bắt đầu dạy họ những bài công pháp.

Khi hướng dẫn xong, tôi tặng bà một băng ghi âm nhạc luyện công mượn của một học viên khác, một đĩa DVD Thần Vận, phần mềm cho phép bà lướt web một cách tự do mà không bị kiểm duyệt, một số tài liệu thông tin Đại Pháp. Bà cũng lấy số liên lạc của tôi trước khi về nhà.

“Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu”

Ngày hôm sau, bà vội vàng đi vào phòng, sốt sắng muốn nói cho tôi điều gì đó.

Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Sau khi về nhà ngày hôm qua, đột nhiên bác bị đau lưng dữ dội và không thể đi lại được. Sau đó, bác nhớ đến những gì cháu nói với bác về việc niệm “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Sau khi niệm, bác nghe thấy một tiếng rạn nứt trong lưng mình. Cơn đau biến mất và bác có thể đi lại được! ”

Bác trai vui vẻ nói: “Từ bây giờ, chúng ta sẽ niệm ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ hàng ngày.”

Bất cứ khi nào có cơ hội thăm bạn bè hoặc người thân ở bệnh viện, tôi luôn nói với những người khác về Đại Pháp và dạy họ những bài công pháp. Tôi không muốn bỏ qua bất cứ ai có tiền duyên đắc Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/30/308238.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/16/150567.html

Đăng ngày 10-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share