Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2015] Ngày nay ở Trung Quốc, việc giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân là rất mạo hiểm. Nhưng thuận theo tiến trình Chính Pháp được thúc đẩy nhanh chóng, người dân đang sẵn lòng lắng nghe chân tướng hơn bao giờ hết.

Dưới đây, tôi xin chia sẻ những trải nghiệm của bản thân khi gặp được những người sẵn lòng lắng nghe chân tướng Pháp Luân Công.

Giảng chân tướng cho bạn bè

Tôi tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2010, và gần đây tôi đã có cơ hội để giảng chân tướng cho bạn bè của mình.

Một vài người bạn của tôi ghé qua thăm tôi và chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá lâu. Khi đến lúc ra về, họ dường như cứ nấn ná không muốn rời đi. Tôi nhận thấy đây hẳn là cơ hội để họ nghe chân tướng về Pháp Luân Công.

Tôi giảng chân tướng và hỏi xem họ có muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tố chức liên đới của nó không. Tất cả họ đều đồng ý thoái! Như thể chuyến thăm này đã định sẵn để họ được đắc cứu.

Sau một chút do dự, một học sinh đã thoái ĐCSTQ

Tôi đã gặp một học sinh trung học trong chuyến đi công tác của mình. Tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho cậu ấy, nhưng cậu ấy đã không tin những điều mà tôi nói và còn ủng hộ ĐCSTQ.

Lúc đó có hai sinh viên đại học cũng đi ngang qua đó và tôi cũng đã giảng chân tướng cho họ. Họ đã ngay lập tức đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi nói với cậu học sinh: “Em thấy đấy. Họ là sinh viên đại học và họ đã thoái ĐCSTQ. Chắc chắn họ không hề ngốc! Tại sao em lại do dự?” Cậu bé suy nghĩ một chút và đồng ý thoái.

Tài xế taxi nghe chân tướng

Trong khi tôi đang đi taxi cùng một người thân của tôi, tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho tài xế. Người thân của tôi đã cố gắng ngăn cản vì sợ tài xế đó sẽ báo công an, nhưng người tài xế đó phản đối và nói với người thân của tôi rằng: “Những gì anh ấy nói thực sự là điều tốt. Sao không để anh ấy nói tiếp?” Tôi tiếp tục nói và trong phút chốc vị tài xế đó đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Sư phụ điểm hóa

Vào một đêm, tôi mơ thấy một trận bão rất lớn, kéo theo đó là một trận đại hồng thủy ập đến và nhiều người đã bị nó cuốn trôi. Tôi ở trong một ngôi nhà nằm trên sườn đồi, nhưng nước đã nhanh chóng dâng cao đến cửa sổ nhà tôi. Nhiều người được đưa vào phòng của tôi vì nước đang tràn vào nhà qua cửa sổ.

Trong trận lũ, tôi khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để được cứu. Khi họ làm theo lời khuyên của tôi, tôi thấy Sư phụ từ trên trời hạ xuống với ánh kim quang rực rỡ. Ngài từ bi bảo tôi hãy tiếp tục tinh tấn tu luyện, nhất định sẽ công thành viên mãn. Trận đại hồng thủy đã nhanh chóng rút đi.

Cảm tạ Sư tôn đã từ bi điểm hóa. Con sẽ tinh tấn hơn nữa trong giảng chân tướng và cố gắng cứu nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/4/7/307191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/2/149971.html

Đăng ngày 10-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share