Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-7-2015] Trại tạm giam Khuê Đồn ở Tân Cương liên tục từ chối đề nghị xin gặp thân chủ của các luật sư, và công tố viên địa phương đã từ chối cung cấp hồ sơ vụ án cho các luật sư trước phiên xét xử.

Ông Lý Tân Nhân và vợ là bà Bốc Hải Yến đã bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 3 năm 2015 vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ bị giam giữ trong trại tạm giam Khuê Đồn cùng với một học viên khác là ông Mãi Ngọc Long. Cả ba lần hẹn gặp luật sư của họ trong hơn hai tháng qua đều bị từ chối.

Những rào cản như thế này là chuyện phổ biến trong hệ thống tư pháp và cảnh sát Trung Quốc, những hệ thống được chế độ cộng sản sử dụng trong chiến dịch đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Các luật sư của ba học viên này đã đệ đơn khiếu nại lên Viện Kiểm sát.

Các luật sư bị chặn tại cổng

Những luật sư đại diện của bà Bốc Hải Yến và ông Mãi Ngọc Long đã đến trại tạm giam Khuê Đồn để gặp họ vào ngày 28 tháng 5 năm 2015. Tuy nhiên, giám đốc trại tạm giam – Dương Hướng Bân, đã từ chối để họ gặp thân chủ của mình.

Các luật sư đã khiếu nại với văn phòng liên lạc của Viện Kiểm sát trong trại tạm giam. Nhờ sự can thiệp của văn phòng này, các luật sư được phép gặp các học viên vào 11 giờ sáng ngày hôm sau.

Khi các luật sư quay trở lại trại tạm giam vào sáng hôm sau, lính gác cổng đã yêu cầu họ để lại thẻ luật sư. Tuy nhiên, nhân viên tại quầy đăng kí lại từ chối không cho họ vào nếu không được xem thẻ luật sư của họ.

Người gác cổng sau đó đã từ chối trả lại chứng minh thư cho các luật sư. Sau một hồi đàm phán, cuối cùng các luật sư cũng được vào gặp các học viên.

Chỉ dẫn lòng vòng

Khi luật sư của bà Bốc quay lại trại tạm giam vào ngày 15 tháng 06, ông được cho xem một thông báo nói rằng để được gặp thân chủ, các luật sư của bà Bốc, ông Lý, và ông Mãi phải đăng ký trước với Cục Tư pháp Khuê Đồn. Thông báo này không hề có chữ ký hay con dấu chính thức từ cơ quan chức năng.

Có vẻ như mệnh lệnh này xuất phát từ một văn bản nội bộ của Đội An ninh Nội địa.

Khi các luật sư đến Cục Tư pháp Khuê Đồn, họ được bảo rằng cần phải được sự cho phép của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610, Đội An ninh Nội địa thành phố, và Đội An ninh Nội địa tỉnh thì họ mới có thể gặp mặt thân chủ của mình.

Vào ngày 18 tháng 6, cảnh sát đã đệ trình trường hợp của ông Lý, bà Bốc và ông Mãi lên Viện Kiểm sát kèm theo yêu cầu rằng ngày xử án phải được nhanh chóng xúc tiến.

Để chuẩn bị cho phiên xét xử, các luật sư đã cố gắng gặp các thân chủ của mình vào ngày 30 tháng 6, nhưng họ vẫn tiếp tục bị ngăn cản. Giống như lần trước, các lính canh ở trại tạm giam yêu cầu họ phải hoàn thành thủ tục với Cục Tư pháp Khuê Đồn.

Sau đó, họ đã đi đến Viện Kiểm sát để xin gặp thân chủ của họ, nhưng công tố viên nói rằng ông không thể làm được gì và nói với họ hãy làm theo các hướng dẫn của trại tạm giam. Ông cũng bác bỏ yêu cầu được xem xét hồ sơ vụ án của các luật sư .

Khi các luật sư đến Cục Tư pháp Khuê Đồn, không có ai ra tiếp họ.

Thông tin liên lạc của những người tham gia bức hại các học viên

Dương Hướng Bân, giám đốc trại tạm giam Khuê Đồn: +86-13565567125

Triệu Hiểu Binh, công tố viên của Viện Kiểm sát Khuê Đồn: : +86-18009928876, +86-0992-3291080


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/10/312179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/28/151771.html

Đăng ngày 22-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share